Thanh Thúy: “Anh Thịnh và tôi đều không ngại quá khứ của nhau”

Mưa, không khí lạnh làm vơi bớt cái ngột ngạt của những ngày nắng nóng. Mưa, một dịp tốt để trải lòng và sưởi ấm lại những kỷ niệm. Tôi đã gặp lại Thúy "Mùa sen" vào một buổi chiều cũng mưa nhưng không quá lạnh lẽo...

Đôi mắt nai ngơ ngác, giọng nói dịu dàng kia đã bao giờ khiến chị trở thành kẻ... giả tạo trong mắt người khác?

 

Gia đình theo đạo Thiên chúa nên từ nhỏ, tôi đã được dạy thế nào là sống bác ái và giàu tình thương. Hơn nữa, vô tư nên người khác cho giả tạo cũng là điều khó tránh khỏi.

 

Mà đâu chỉ có người ngoài, một vài chị đồng nghiệp cũng từng bảo thế. Lúc đó tôi giận lắm. Nhưng kệ! Ai nghĩ sai thì mình không chơi với họ nữa. Thời gian sẽ kiểm chứng hai chữ "giả tạo" kia. Chẳng lẽ trên đời này ai cũng phải xấu xa, phải tính toán, không được hiền, được ngoan?

 

Nhưng một diễn viên nổi tiếng và đã hai mươi lăm tuổi thì không thể chọn cho mình cách sống trẻ con và vô tư mãi?

 

Sao lại không? Lối sống đó là bản chất. Trẻ con thì vô tư, lúc nào cũng vui vẻ dù cuộc sống xung quanh không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Thế nên tôi yêu chúng vô cùng. Và tôi chọn cách sống như vậy. Không ghen ghét hay tìm cách hãm hại người khác. Thế nên lúc nào tôi cũng thấy cuộc đời này đẹp.

 

Tuy nhiên, cũng phải trả giá cho sự lựa chọn này: Mỗi lần gặp chuyện gì khủng hoảng thì tôi sẽ khủng hoảng gấp đôi người bình thường. Có lúc xỉu...

 

Cứ trẻ con hoài như vậy thì đến lúc nào mới trưởng thành?

 

Sự trưởng thành được đánh giá cao theo nhiều khía cạnh khác nhau. Bây giờ, tôi cảm nhận mình khôn lớn hơn ngày xưa nhiều.

 

Lúc trước, ở nhà được mẹ cưng chiều, muốn gì cũng có nên tôi luôn nói chuyện thiếu chủ ngữ. Vô tình, câu nói của mình trở thành mệnh lệnh cho người khác.

 

Thay vì: "Chị ơi, lấy giùm cái này, cái kia" thì "Lấy cái này giùm đi, cái kia giùm đi". Những kiểu nói ấy khiến người khác khó chịu. Bây giờ, điều này không còn nữa. Anh Thịnh là người liệt kê ra một danh sách các thói xấu và hướng dẫn tôi sửa đổi.

 

Đạo diễn Đức Thịnh cũng là sự lựa chọn của một người trẻ con?

 

Chắc chắn không! Khi yêu, bắt buộc "đứa trẻ con" phải trưởng thành. Người yêu của tôi phải thật sự hiền lành, tử tế.

 

Tình cảm thì nhiều nhưng nếu gọi là tình yêu thì đến nay, tôi chỉ có ba người. Với anh Lê Vũ Cầu, nhiều người trong giới nghĩ đó là tình yêu. Tôi phản đối. Nhưng gọi anh ấy là "người đặc biệt" với tôi thì đúng hơn. Bạn trai trước anh Thịnh do gia đình giới thiệu. Chúng tôi yêu nhau đến sáu năm. Lúc đó ai cũng nói tôi ham giàu. Được giàu ai chẳng thích nhưng nếu cần một người yêu giàu có, tôi đã không đến với anh Thịnh, người thứ ba và có lẽ là người cuối cùng.

 

Tình yêu "trưởng thành" của hai anh chị hẳn rất thú vị. Điều gì ở Đức Thịnh đã chinh phục chị?

 

Anh Thịnh không hút thuốc, không uống rượu, không đi chơi, không có tật xấu và quá hiểu người yêu của mình.

 

Từ lúc quen nhau đến giờ, chưa có chuyện gì anh Thịnh khiến tôi buồn lòng. Quen một người sâu sắc như vậy, tôi chỉ mất đi một thứ duy nhất: đó là những tật xấu. Nếu gặp một người khác chỉ biết chiều chuộng tôi hết mực, có lẽ tôi sẽ còn trẻ con hơn nữa.

 

Đó là chuyện yêu, còn kỷ niệm yêu?

 

Sau khi chính thức quen nhau, hai chúng tôi vẫn còn quá bận rộn với công việc. Có hôm, đang ăn tối với anh Thịnh thì đoàn làm phim gọi điện thoại bảo ngày mai không quay. Thế là hai đứa chúng tôi lái xe máy ra Vũng Tàu xả stress. Đường vắng, gió lạnh nhưng hai đứa cứ hát hò vang trời. Đến nơi hai đứa cùng ngồi ngắm biển đêm, nói chuyện và quay về để kịp lịch làm việc vào hôm sau.

 

Đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn tranh luận về việc chọn ngày 31/7 hay 1/8 để làm ngày kỷ niệm tình yêu.

 

Nhắc đến tình yêu, thấy mắt chị chứa chan niềm hạnh phúc. Thế có bao giờ chị cảm thấy tình yêu rơi vào trạng thái nhàm chán?

 

Quen nhau đã hai năm rồi nhưng cảm xúc của hai chúng tôi vẫn còn "nóng" như ngày đầu. Tôi phải luôn ý thức để giữ gìn tình cảm hiện có. Dù bận rộn cách mấy vẫn phải dành thời gian tâm sự và trò chuyện cùng nhau. Chỉ cần như vậy thôi, sợi dây tình yêu sẽ càng cột chặt hai người.

 

Hay những hôm tôi mệt và stress, không đến thăm anh ấy được, lập tức tôi nhận một tin nhắn "Sao rồi em, hôm nay em có ổn không?". Những điều giản dị đó làm cho hai chúng tôi luôn gần nhau.

 

Và chiếc điện thoại của chị vẫn đang lưu giữ nhiều tin nhắn tình yêu khác của Đức Thịnh?

 

Anh Thịnh thì đủ trò. Nhưng không tỏ tình như người bình thường, kiểu: "Anh yêu em, em làm bạn gái của anh nhé!" Anh Thịnh đủ sâu sắc cho những tin nhắn đầy tính quan tâm.

 

Mà cũng có lúc anh ấy nhắn tin xạo lắm. Diễn viên mà, nhạy nên biết hết. Tin nhắn nào thật thì tôi giữ lại. Những lúc giận nhau tôi mở những tin nhắn đó ra và... hết giận.

 

1.Có lần anh Thịnh đi coi một vở chính kịch, tôi bận nên không đi. Anh Thịnh đói bụng nhưng lỡ ngồi trong góc, không ra được. Biết tôi bận nhưng anh ấy vẫn nhắn tin than thở: "Trời ơi, anh đói quá". Thấy tội nghiệp, tôi xin phép ra ngoài một chút và đi mua cho anh ấy cái bánh ngọt. Đến nơi, tôi nhờ chị soát vé đem vào, sau đó nấp vào một góc quan sát cảm xúc của anh ấy. Và tôi nhận được tin nhắn: "Trời ơi, người yêu tôi tuyệt vời quá! Hành động lãng mạn nhất từ trước tới giờ".

 

2. Hoặc khi cả  hai đứa quá bận rộn thì nhắn tin trách móc: "Sao không quan tâm gì hết vậy, em chỉ lo công việc thôi".

 

3. Tôi ra Hà Nội hơn hai tháng để đóng phim "Vũ điệu tử thần". Ở nhà, anh ấy rất nóng lòng vì tôi đi lâu hơn so với hợp đồng một tháng. Anh ấy gọi điện trách móc và bắt tôi phải quay về. Thế là cãi nhau. Tối hôm đó, tôi nhận được tinh nhắn: "Anh xin lỗi mà, vì anh buồn quá... Thực sự anh không muốn em đi lâu như vậy... Em thích thì anh cũng chiều nhưng anh thấy em vô tư quá...".

 

Hay: "Tại anh buồn và cô đơn quá. Anh không như vậy nữa. Em tập trung quay đi... Anh muốn tụi mình ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đừng giống như người ta. Tình yêu không tự nhiên mà sống. Anh thương yêu em nhiều và cũng quý trọng tình yêu của tụi mình. Em không hiểu hết đâu...".

 

Có lẽ nhờ những tinh nhắn đó mà tình yêu hai năm vẫn mới như ngày hôm qua...

 

Chúng tôi sẽ lấy nhau. Tiệc cưới sẽ có anh Lê Vũ Cầu và người yêu cũ của anh Thịnh hiện diện. Anh Thịnh và tôi đều không ngại quá khứ của nhau. Vì anh Thịnh rộng lượng và sâu sắc.

 

Cảm ơn chị. Mong sớm được dự đám cưới của chị và đạo diễn Đức Thịnh.

 

Theo Thành Nhân

Thế Giới Văn Hóa