Thành Long lần đầu chia sẻ về cảm giác “ngoại tình”

(Dân trí) - Trong cuốn sách sắp phát hành “Jackie Chan: Never Grow Up, Only Get Older” vào tháng 4 tới, kỷ niệm 54 hoạt động trong làng giải trí của Thành Long, ngôi sao võ thuật 60 tuổi lần đầu chia sẻ về mối quan hệ tội lỗi giữa ông và cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi, cũng như cảm giác mặc cảm, tự ti với vợ sau sai lầm này.

Thành Long và Ngô Ỷ Lợi từng là một cặp khi nam diễn viên nổi tiếng đã có gia đình riêng. Mối quan hệ ngoài luồng này đã để lại kết quả là một cô con gái chung của Thành Long và Ỷ Lợi. Song, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận cô con gái đã ngoài 10 tuổi này hay chịu trách nhiệm về cô bé dù bé Ngô Trác Lâm càng lớn càng giống ngôi sao nổi tiếng.

Bé Ngô Trác Lâm sống cùng mẹ ruột, cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi tại Trung Quốc và chưa bao giờ gặp bố. Mới đây, bé Ngô Trác Lâm đã bất ngờ tố mẹ ruột bạo hành, đánh đập cô bé. Kết quả là Ngô Ỷ Lợi phải trình diện cảnh sát và bị cấm tiếp cận con gái tới tháng 6 này. Cô bé hiện sống tại một trung tâm bảo trợ xã hội.

Bìa cuốn sách sắp phát hành vào tháng 4/2015 của Thành Long.

Bìa cuốn sách sắp phát hành vào tháng 4/2015 của Thành Long.

Thành Long từng bị chỉ trích là một người cha bội bạc dù ông là một nghệ sĩ thực sự tài năng và giàu có. Nhiều người trách cứ ông bỏ rơi, vô trách nhiệm với “con gái rơi”. Tuu nhiên, Thành Long luôn giữ thái độ im lặng và chẳng muốn nhắc nhiều tới mối tình sai lầm với cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi.

Vào tháng 4 tới nhân dịp kỷ niệm 54 năm hoạt động trong làng giải trí, Thành Long phát hành cuốn sách mang tên “Jackie Chan: Never Grow Up, Only Get Older” (Thành Long: Chưa bao giờ trưởng thành, chỉ là già đi). Trong cuốn sách này, Thành Long sẽ nhìn lại 60 năm cuộc đời của chính mình, nói về mối quan hệ với người bạn đời - cựu diễn viên Joan Lin, con trai duy nhất Phùng Tổ Minh. Thành Long cũng tâm sự những sóng gió trong cuộc sống của ông cũng như mong muốn ly dị.

Được biết, toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hiện và phát hành cuốn sách này của Thành Long mất tới 3 năm. Trên trang cá nhân của mình, Thành Long đã gửi lời cảm ơn người đồng nghiệp Zhu Mo đã giúp ông thực hiện cuốn sách. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể thực hiện một cuốn sách. Nhờ có Zhu Mo và sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã viết xong cuốn sách”.

Bìa cuốn sách sắp phát hành vào tháng 4/2015 của Thành Long.

Bà Joan Lin (Lâm Phụng Kiều) - vợ của Thành Long vốn là một mỹ nhân của làng giải trí Đài Loan khi còn trẻ.

Thành Long giải thích rằng, trong cuộc đời mình, ông đã nhiều lần bị hiểu lầm và chưa có cơ hội giải thích nhiều trong trong quá khứ. “Tôi viết cuốn sách này vì muốn mọi người thêm hiểu mình. Hi vọng qua cuốn sách, mọi người sẽ hiểu được con người thật của tôi”, Thành Long viết trên trang cá nhân.

Trong cuốn sách, Thành Long không quên nhắc đến Ngô Ỷ Lợi, một trong những người phụ nữ để lại dấu ấn trong cuộc đời ông bên cạnh “bà xã” Joan Lin. Mối quan hệ của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi đã xảy ra từ 15 năm trước và chỉ trong một thời gian ngắn. Khi nhắc tới mối quan hệ này, Thành Long vẫn cảm thấy xấu hổ và chỉ nghĩ tới những gì vợ ông đã phải chịu đựng trong thời gian đó.

“Tôi muốn gọi điện cho cô ấy nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể nghĩ ra một lời giải thích. Không phải cứ xin lỗi là mọi lỗi lầm sẽ tiêu biến bởi thực sự tôi không thể làm gì để bù đắp lại những sai phạm của mình”, Thành Long viết trong sách khi nhắc đến cảm giác của ông với người vợ bị phản bội - Joan Lin.

Thành Long và Joan Lin khi còn trẻ, họ đã chung sống bên nhau hơn 30 năm.

Thành Long và Joan Lin khi còn trẻ, họ đã chung sống bên nhau hơn 30 năm.

Thành Long thú nhận rằng, ông từng nghĩ tới chuyện ly dị vì sự bế tắc trong suy nghĩ. “Sau đó, tôi hiểu rằng, mình không phải giải thích gì hết. Chỉ cần ly dị là mọi chuyện ổn thôi. Tôi đã phạm một sai lầm lớn, ly dị dường như là cách giải thoát duy nhất”.

Thành Long và Joan Lin đã vượt qua sóng gió hôn nhân nhờ sự vị tha, bao dung của nữ diễn viên xứ Đài. Hai người có với nhau một cậu con trai, nam diễn viên Phùng Tổ Minh. Năm ngoái, khi Tổ Minh bị bắt vì tội tàng trữ và sử dung ma túy, cả Thành Long và Joan Lin đều suy sụp, lo lắng.

Sau 6 tháng ngồi tù, Tổ Minh được thả tự do và trở về trong vòng tay của bố mẹ. Nói về những sai lầm của con trai mình, Thành Long từng phát biểu: “Tôi đã phại sai lầm khi tôi còn trẻ tuổi hơn con trai mình. Tôi sẽ phạm lỗi lầm và thay đổi để tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì tôi trở thành một người đàn ông thực thụ, mạnh mẽ và độc lập và muốn đương đầu với mọi thứ thách trong cuộc sống”.

Năm 2013, Thành Long đã tặng cho đất nước Singapore một tòa nhà lịch sử và điều này cũng được ông nhắc đến trong cuốn sách của mình. Giải thích lý do tại sao lại để một tài sản vô giá như thế này cho một quốc gia thay vì để lại cho con trai, Thành Long cho biết, Phùng Tổ Minh không muốn thừa hưởng tòa nhà này mà chỉ muốn bố để lại cho bức tranh của nghệ sĩ Xu Beihong. “Nếu con trai muốn, tôi chắc chắn sẽ để lại cả tòa nhà cho con trai mình chứ”, Thành Long viết trong sách.

Bà Joan Lin và Phùng Tổ Minh - con trai duy nhất của bà và Thành Long.

Bà Joan Lin và Phùng Tổ Minh - con trai duy nhất của bà và Thành Long.

Vy Vy