Thành Long không để thừa kế cho con “rơi”
(Dân trí) - Thành Long chia sẻ, anh không có ý định chia tài sản cho cô con gái rơi, kết quả mối tình vụng trộm giữa anh và cựu Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Tài sản của anh sẽ được chia cho vợ và các tổ chức từ thiện sau khi anh qua đời.
Thành Long từng có mối quan hệ “ngoài luồng” với cựu Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Kết quả của mối tình vụng trộm này là một cô con gái hiện đang sống cùng Ngô Ỷ Lợi và sở hữu vẻ ngoài giống hệt ngôi sao võ thuật Thành Long. Tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận “giọt máu” này là của anh và cũng chưa bao giờ gặp cô con gái “rơi” này.
Thành Long cũng luôn giữ im lặng trước mọi câu hỏi của báo giới liên quan tới cô con gái riêng của anh. Được biết, mới đây, trong bản di chúc của mình, ngôi sao võ thuật của Hồng Kông chỉ ghi tên vợ và con trai duy nhất của anh trong danh sách tên những người được thừa hưởng khối tài sản không nhỏ của anh. Thành Long là một trong những ngôi sao Hoa ngữ giàu có nhất thế giới.
Trả lời phỏng vấn, anh cho biết, anh không có ý định ghi tên cô con gái “rơi” Ngô Trác Lâm, năm nay đã 13 tuổi, và di chúc của mình. Trước tuyên bố này của Thành Long, tình cũ của anh - Ngô Ỷ Lợi cũng đáp trả gay gắt không kém: “Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi thừa sức để tự nuôi dạy con gái mình”.
Song, chính sự bao dung của vợ anh đã khiến Thành Long quay trở về với gia đình. Thậm chí, vợ của Thành Long còn đứng ra bênh vực chồng trong rất nhiều bài phỏng vấn sau này khi báo giới hỏi về sai lầm của chồng. “Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh ấy”, vợ của Thành Long nói với báo giới.
Ước tính, Thành Long sở hữu khối tài sản trị giá hơn 2,2 tỉ đô la Hồng Kông. Và sau sự cố "lăng nhăng" năm đó, Thành Long đã quyết định ghi tên vợ vào di chúc của mình. Trả lời báo giới, Thành Long luôn dành những lời tốt đẹp và biết ơn nhất dành cho vợ mình. Đặc biệt, Thành Long cũng tuyên bố sẽ không ghi tên con trai của mình vào bản di chúc vì muốn Phùng Tổ Minh, con trai duy nhất của anh, biết lao động và đứng trên đôi chân của mình.
Mi Vân