Thanh Hằng nói gì khi hát "Mình cưới nhau đi" trước đông đảo khán giả?

(Dân trí) - "Đây là lần đầu tiên tôi hát một bài hát để cho mọi người nghe. Điều ấy khiến tôi khá xấu hổ và ngại ngùng, nhưng chỉ là do tôi thấy bài hát đó vui nên hát thôi chứ không có ý gì", Thanh Hằng chia sẻ về việc cô bất ngờ hát ca khúc về mong muốn kết hôn nhưng không có chuyện đám cưới.

Những ngày qua, bộ phim “Những tháng năm rực rỡ” được làm lại từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc đang tạo nên cơn sốt với khán giả yêu điện ảnh Việt. Trong đó vai diễn Mỹ Dung - cô gái trẻ mất vì ung thư do Thanh Hằng đảm nhận đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây nhất, khi Thanh Hằng xuất hiện trong sự kiện, chia sẻ nhiều cảm xúc về bản thân và thể hiện ca khúc “Hay là mình cưới nhau đi” khiến khán giả vỡ òa. Nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là “lời nhắn nhủ” của Thanh Hằng về một đám cưới không xa.

Thanh Hằng trẻ trung, xinh đẹp khi xuất hiện tại sự kiện
Thanh Hằng trẻ trung, xinh đẹp khi xuất hiện tại sự kiện

Nữ diễn viên – siêu mẫu Thanh Hằng đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc sống và vai diễn mới nhất của mình. Theo Thanh Hằng, vai diễn không chỉ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả mà bản thân Thanh Hằng cũng có nhiều thay đổi sau vai diễn này.

Thanh Hằng nói gì khi hát "Mình cưới nhau đi" trước đông đảo khán giả?

Lần đầu tiên Thanh Hằng dám thể hiện bài hát trên sân khấu mà còn là bài “Mình cưới nhau đi”, liệu có phải chị đang mong muốn kết thúc cuộc sống độc thân?

Đây là lần đầu tiên tôi hát một bài hát để cho mọi người nghe. Điều ấy khiến tôi khá xấu hổ và ngại ngùng, nhưng chỉ là do tôi thấy bài hát đó vui nên hát thôi chứ không có ý gì.

Thanh Hằng ngượng ngùng khi hát Mình cưới nhau đi trước đông đảo khán giả
Thanh Hằng ngượng ngùng khi hát "Mình cưới nhau đi" trước đông đảo khán giả

Khoảnh khắc nắm chặt tay bạn trai được chị chọn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm? Chị chia sẻ thế nào về điều này?

Mọi người hãy cứ chờ đến khi nào tôi có một “Happy ending” tôi chắc chắn sẽ thông báo tin vui cho tất cả. Đây là khoảnh khắc khi cảm xúc của tôi thăng hoa và yêu thích nhất. Tôi không sợ hôn nhân nhưng cũng khá hoang mang. Tuy nhiên tôi tin rằng nếu kết hôn thì tôi sẽ làm tốt và biết cách duy trì hạnh phúc lâu dài.

Còn về sự nghiệp của mình thì sao? Chị nghĩ mình đang ở đỉnh cao hay cần sự bứt phá nhiều hơn?

Hiện tại, tôi đang duy trì hình ảnh của mình. Tôi đã từng trải qua với hai bàn tay trắng, khi không có gì trong tay thì cái gì cũng được gọi là bứt phá. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa ở thời điểm này tôi không có những cố gắng hay bứt phá so với bản thân mình. Điều đó nằm trong thuộc địa của tôi, so với những giá trị trước đó tôi đã tạo nên.

Khóc rất nhiều khi đảm nhận vai diễn cô gái trẻ mất vì ung thư

Mới đây, vai diễn Mỹ Dung của Thanh Hằng cùng bộ phim “Những tháng năm rực rỡ” đang gây sốt phòng vé, chị cảm nhận về vai diễn của mình như thế nào?

Tôi thích vai diễn này, nhóm nhỏ cho mọi người cảm giác của tuổi trẻ, năng động. Còn nhân vật Mỹ Dung lại khiến người ta cảm thấy sự khắc khoải đè nén nổi đau bằng vỏ bọc mạnh mẽ, ít nhiều tôi đã thấy mình trong đó.

Những cảm xúc mọi người thấy là mộc mạc và chân thật nhất. Khi phim ra mắt, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Vai diễn của Thanh Hằng - một cô gái trẻ mất vì ung thư đã lấy nhiều nước mắt của khán giả và chính Thanh Hằng cũng khóc thương cho nhân vật của mình.
Vai diễn của Thanh Hằng - một cô gái trẻ mất vì ung thư đã lấy nhiều nước mắt của khán giả và chính Thanh Hằng cũng khóc thương cho nhân vật của mình.

Trong ngày công chiếu phim, lần đầu tiên nhiều khán giả nhìn thấy Thanh Hằng khóc sau khi xem phim của mình?

Khi xem lại những cảnh quay trong phim không hiểu sao tôi lại xúc động đến như vậy. Nhất là cảnh đầu tiên khi ở bệnh viện và xem lại cuộn băng ký ức thời trẻ. Dù bản thân đã kiềm chế nhưng tôi vẫn rơi nước mắt rất nhiều.

Cảm xúc của chị về thời thanh xuân của mình chiếm bao nhiêu % trong phim?

Kí ức của tôi không quá sôi nổi như các nhân vật trong phim, khi xem qua những kỉ niệm của các em nhỏ, tôi đã ước mình cũng có một nhóm bạn như vậy. Giờ nghĩ lại thì thấy bản thân mình đã sống quá nghiêm túc, đến mức mọi thứ quá kỹ càng. Bình thường sống hơi “sai sai” một chút còn có cái để mà nhớ.

Không ít người tò mò, thời thanh xuân – khi còn là học sinh của Thanh Hằng đã trải qua như thế nào?

Ngày xưa trong đám bạn 11 người thì có 10 người thành 5 cặp, sót lại một mình tôi (cười). Tôi không cố gò bó bản thân mình nhưng vốn dĩ tôi là con người như vậy nghiêm túc quá mức cần thiết.

Bây giờ tôi đã ý thức được điều đó rồi và đang thả lỏng bản thân hơn, điều mà tôi cần nhất đó là niềm vui và không còn xét nét, đắn đo gì nhiều.

Có phải bộ phim này ảnh hưởng đến tâm lý của chị khá nhiều?

Trải nghiệm cuộc sống mang đến hình ảnh chân thật cho nhân vật Mỹ Dung trong phim. Và chính Mỹ Dung đã làm tôi thức tỉnh rằng “đừng cản trở bản thân mình và hãy tìm lấy niềm vui”.

Thanh Hằng xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện cùng đạo diện Nguyễn Quang Dũng. Thành công ở tuổi 35 nhưng hiện cô vẫn còn sống độc thân
Thanh Hằng xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện cùng đạo diện Nguyễn Quang Dũng. Thành công ở tuổi 35 nhưng hiện cô vẫn còn sống độc thân

Vậy Thanh Hằng đã dành nhiều thời gian cho bản thân mình chưa?

Có thể nói sau vai diễn này, tôi đang tập dần thói quen quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Chị có thể chia sẻ ngày 8/3 của chị đã trải qua như thế nào?

Thật sự tôi không thích những ngày lễ, những ngày này hay bị “trớt quớt” không được vui như bình thường nên cũng chẳng để ý đến nó nữa. Ngày nào cũng tạo niềm vui từ những điều rất nhỏ là đủ rồi.

Ngày 8/3 tôi vẫn đi làm cả ngày, về tới nhà đơn giản sở thích đơn giản là đọc sách hay xem phim.

Xin cảm ơn Thanh Hằng đã chia sẻ!

Băng Châu