Thanh Hằng khoe "đại gia"

Cá tính lạnh lùng đã nhường đường cho vẻ mềm mại, nữ tính và duyên dáng. Hằng bảo trong cô giờ đang có sự thay đổi lớn. Và tất cả mọi khởi nguồn của sự thay đổi đều bắt đầu từ tình yêu cô dành cho nghề người mẫu và tình yêu cô vừa tìm thấy.

Vẻ đẹp cá tính, phong cách trình diễn lạnh của Hằng được khẳng định trên sàn diễn nhưng gần đây nó đã được khoác lên một màu khác hẳn?

Tôi sợ sự nhàm chán. Thời trang mỗi ngày một mới và tôi cũng thay đổi theo. Tôi muốn mỗi khoảnh khắc xuất hiện là một gương mặt lạ hoàn toàn. Tôi đã bước sang "ngưỡng" của một người mẫu có vẻ nam tính với một diện mạo quyến rũ, nữ tính và sang trọng hơn. Đấy là mục tiêu mới của tôi trong thời điểm này. Sang trọng, nữ tính nhưng vẫn là trong trẻo chứ không đậm chất đàn bà. Tôi đang cố gắng làm mới mình. Mỗi khi xuất  hiện mọi người không nhận ra tôi, điều đó làm tôi thấy thú vị, có nghĩa là tôi đã thành công trong công việc của mình.

Điều gì tôi thôi thúc Hằng đổi thay, phải mất bao lâu để xây dựng một hình ảnh mới?

Thay đổi để giữ hình tượng của chính mình. Và con người ta cũng thay đổi nhiều... khi đang yêu. Tình yêu cho tôi thêm nhiều cảm hứng để sáng tạo hơn. Tôi không quan trọng thời gian là bao lâu, chấp nhận thay đổi đó cũng là cách tạo sự thử thách với chính mình. Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi có những mục tiêu mới.

Rất nhiều "chân dài" mang tham vọng chiếm giữ được một danh hiệu, được nhiều sô quảng cáo và nổi tiếng...? Hằng dường như có được những điều mà mọi người mơ ước, điểm đến tiếp theo của Hằng là gì?

Không phải bây giờ mà trước đây cũng vậy, tôi nghĩ danh hiệu hay sự nổi tiếng cũng vô nghĩa nếu không có được sự yêu mến của mọi người. Và mục tiêu của tôi cao nhất vẫn là... chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Xung quanh người đẹp trong thế giới chân dài bao giờ cũng phủ những tin đồn về quan hệ giữa người đẹp và các đại gia?

Bước vào nghề này là tôi chấp nhận những tai tiếng, cách thanh minh tốt nhất là làm việc hết mình và không cần phải... ngó nghiêng xung quanh.

Nhưng vừa rồi có tin đồn Hằng được đại gia bao cho đi du lịch khắp châu Âu?

(cười) "Đại gia" của tôi hiện nay còn đi học, anh đang ở Hà Lan. Anh là người làm tôi thay đổi nhiều, làm tôi "mềm" và nữ tính hơn đấy. Chuyến đi diễn nước ngoài vừa rồi tôi tranh thủ đi một số nước tham quan và may mắn là có anh tháp tùng.

"Đại gia" của Hằng đã hạ Knock out hoa hậu chân dài bằng cách nào vậy?

Nhìn vào là cảm nhận được tính chân thành, quan tâm đến người khác.

Xa mặt cách lòng, câu nói ấy vẫn không cũ, nhất là đối với một người đẹp xung quanh có nhiều người săn đón, Hằng giữ lửa tình yêu bằng cách nào?

Không gian trở nên gần lại, chúng tôi mỗi ngày vẫn dành thời gian cho nhau. Có thể "nấu cháo" điện thoại, chat và email với nhau thường xuyên để động viên trao đổi, chia sẻ với nhau nên tuy xa mà vẫn thật gần.

Hoa hậu khi yêu thì thế nào, Hằng có vẻ thay đổi nhiều so với ngày xưa, điệu đàng và duyên dáng hẳn ra?

Mình cảm nhận được tính cách hơi trẻ con, thẳng tuồn tuột của mình là điểm hấp dẫn anh. Nên may quá không phải thay đổi gì. Chỉ có trau truốt hơn một chút hình thức bên ngoài để lúc nào cũng đẹp trong mắt chàng và tự tin hơn ở bản thân mình.

Năm nay Hằng có nhiều tin vui đấy nhỉ, còn chuyện chụp ảnh cho tạp chí Bazaar đến đâu rồi?

Trong đợt dự thi hoa hậu ở Trung Quốc vừa rồi, Tổng biên tập tạp chí Bazaar, cũng là thành viên ban giám khảo đã chú ý đến phong cách diễn xuất của tôi, ông đã ngỏ ý mời tôi sang Trung Quốc để chụp thời trang. Tôi đã thu xếp có thể sang đầu tháng sau.

Hằng nghĩ đôi chân dài hay điểm mạnh nào của Hằng đã thu hút sự chú ý để Hằng được mời sang chụp ảnh thời trang?

Tôi không biết. Tôi chỉ nghe BGK hôm tôi trình diễn trong cuộc thi hoa hậu bảo với tôi rằng, thấy em sải bước trên sàn diễn mà chúng tôi nổi da gà. Họ bảo tôi có phong cách trình diễn thật ấn tượng.

Trước khi trình diễn Hoa Hậu Liên lục địa, rất nhiều người bảo Hằng là có thể giành được giải, Hằng có suy nghĩ về điều đó? Bây giờ Hằng có hứng thú tham gia các cuộc thi nữa không?

Cơ hội đến thì tôi không bỏ qua, phải làm mới biết chứ. Trong cuộc thi tôi không giành được danh hiệu nhưng ngược lại khán giả ở đó rất yêu quý tôi, nhiều đài truyền hình ở Trung Quốc đến phỏng vấn tôi và quan trọng tôi cũng học hỏi được thêm nhiều điều. Thế thì tại sao không thi nhỉ? Hôm tôi dự thi tôi cũng nghe thành viên BGK bảo với tôi rằng, em có chất... siêu mẫu mạnh quá lẫn át hết cả chất hoa hậu, chính vì điều đó nếu có cuộc thi thế giới nào liên quan đến người mẫu tôi sẽ đăng ký tham gia. Còn thi hoa hậu tôi sẽ cân nhắc.

Hằng vừa ký độc quyền với hãng phim HK?

Chính xác, thời gian là 3 năm, hiện tôi bắt đầu thử sức với một vai trẻ trung, trong sáng trong phim truyền hình dài 30 tập do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Vai này được giao phó cho tôi vì nó gần với con người thật của tôi.

Phải chăng trào lưu người mẫu đóng phim đã cuốn Hằng vào đấy, Hằng có tham vọng gì ở lĩnh vực này không?

Tôi đọc báo và thấy nhiều người mẫu vẫn rất thành công trên lĩnh vực phim ảnh và tôi cũng muốn thử sức, khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa. Hiện nay, hầu như các đạo diễn đều "đo ni đóng giày" tôi ở những nhân vật trẻ trung, dễ thương nhưng vai diễn mà tôi đang rất khao khát là được thể hiện... một nhân vật cá tính, nhiều tâm trạng và thăng trầm.

Hằng làm sao mà có thể xoay sở với một lịch diễn, chụp hình, đóng phim dày đặc như thế?

Tôi thích làm việc nhiều nên bận rộn không làm tôi bối rối. Buổi sáng dành đến trường, chiều cho sàn diễn và tối sau giờ biểu diễn thì về nhà ngủ. Tôi không dành thời gian cho các quán bar hay vũ trường, rảnh rỗi thì "bù khú" bạn bè cà phê.

Theo Người Đẹp