Thái Thùy Linh: “Bây giờ, tôi ghê gớm lắm!”

(Dân trí) - Đằm thắm và nền nã hơn kể từ khi có con gái đầu lòng nhưng Thái Thùy Linh cũng tự nhận tính cách mình thêm phần ghê gớm, dữ dội. “Tôi giống như con hổ sau khi có con, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con mình”, nữ ca sĩ này thổ lộ.

Gặp Thái Thuỳ Linh sau cơn mưa rào mùa hạ, bình yên, vui vẻ nhưng vẫn căng đầy nhiệt huyết. Dường như, cơn mưa cho thành phố thêm chút trong lành và những trải nghiệm lại cho Thùy Linh thêm năng lượng để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, niềm đam mê của chị.

Thùy Linh vừa thực hiện một buổi ghi âm cho album mới. Ở chị không thấy dấu hiệu mệt mỏi của một người ca sĩ, một người phụ nữ, vừa căng sức để hoàn thành việc thi tốt nghiệp tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, làm giám khảo cho Đồ Rê Mí, đi hát, thu âm lại vừa chăm sóc cô con gái nhỏ và mới chăm bố ốm cách đây chưa lâu…

Vẫn cá tính mạnh, Thái Thùy Linh sẵn sàng trả lời mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Cuộc trò chuyện đặc biệt trở nên rôm rả mỗi khi nhắc tới Thái An, cô con gái cưng của Thái Thùy Linh - ánh mắt chị ngời lên một sự ấm áp, rạng rỡ, phấn khích khó tả. Thái Thùy Linh dường như khá thoải mái với cuộc sống hiện tại, được làm những công việc yêu thích, được chăm sóc những người mình yêu thương, được sống và làm việc, hơn hết cả là được sống đúng với bản chất, với con người của chính mình!
 
Thái Thùy Linh: “Bây giờ, tôi ghê gớm lắm!” - 1


Thái Thùy Linh: “Bây giờ, tôi ghê gớm lắm!” - 2

Thái Thùy Linh và con gái, bé Thái An

Luôn nói thẳng nói thật và không “ngán” bất cứ câu hỏi nào, đó là tính cách hay chỉ là cách gây chú ý dư luận của Thái Thùy Linh?

Lí do chính mà tôi có thể nói là không “ngại” bất cứ câu hỏi nào bởi tôi là một người sống rất thật và tôi cũng dám nhìn vào những sự thật về bản thân mình, cho dù nó không được sáng đẹp, không được bóng bẩy, không được long lanh, lộng lẫy như trên sân khấu.

Tôi luôn luôn có những giây phút tự răn mình. Tôi tự nhận (một cách khách quan) là mình có nhiều điểm xấu, đó không phải là một cách nói theo kiểu khiêm tốn mà thực sự tôi có rất nhiều điểm xấu.

Nhưng tôi biết, con người không ai hoàn hảo. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần để bình tĩnh để đón nhận mọi việc cho dù thế nào đi chăng nữa. Trả lời phỏng vấn, trả lời khán giả tôi không ngại bày tỏ những điểm đó ra vì tôi không có ý định xây dựng một hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người. Có những câu hỏi có thể nâng mình lên, cũng sẽ có những câu hỏi có thể đưa mình thấp xuống. Có thể trong mắt người này, câu hỏi đó nâng mình lên nhưng trong mắt người khác câu hỏi đó hạ mình xuống, đấy cũng là chuyện bình thường.

Vậy có khi nào chị gặp rắc rối vì những phát ngôn thẳng, thật của mình?

Có một lần, một người bạn của tôi lên mạng và đọc một bài báo trong đó phóng viên viết, không phải là trích những lời nói trực tiếp của tôi mà đã được viết lại không đúng ý mà tôi nói. Sau đó, một số độc giả bình luận, phản hồi không tốt, anh bạn tôi rất bức xúc và gọi điện cho tôi nói: “Em vào em đọc đi. Tại sao em lại nói như thế?”

Tôi nói, thứ nhất đây là do khi hành văn phóng viên đã diễn đạt không đúng ý của mình. Thứ 2, nếu như có những bài báo làm khán giả yêu mình hơn thì cũng có những bài báo làm cho mình… xấu đi một tí thì cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nên để cho mọi việc tự nhiên như thế, không nên để hình ảnh mình quá hoàn hảo, quá đẹp đến khi hơi có vết xước sẽ dễ làm khán giả thất vọng và mình không phải là mình nữa.

Tôi tin có những độc giả, khán giả hiểu lầm tôi ngày hôm nay nhưng từ từ mọi người sẽ tự tổng hợp, đánh giá khách quan vì cuộc đời còn dài, con đường tôi đi còn dài, tôi sẽ làm trong ngành giải trí còn lâu dài…Tôi không cần ngay ngày hôm nay phải được mọi người tung hô và khen ngợi. Tôi không cần những giá trị không bền vững như thế!
 
Thái Thùy Linh: “Bây giờ, tôi ghê gớm lắm!” - 3
Thái Thùy Linh với hình ảnh đáng yêu trong chương trình Đồ Rê Mí

Cũng trong thời gian này, người ta nhắc nhiều đến cái tên ca sĩ Thái Thùy Linh với chuyện đời tư hơn là âm nhạc. Công việc hát hò trầm hơn vì bận rộn thi cử hay đơn giản vì chị…lười?

Gần đây, công việc hát hò của tôi cũng trầm hơn vì nhiều lý do. Khoảng 2 tháng vừa rồi, tôi dồn sức cho việc thi tốt nghiệp ở Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Một thực tế khác là thị trường âm nhạc phía Bắc không thể sôi động như ở phía Nam, rất ít show diễn. Thêm một lý do chủ quan nữa, album vol3 tôi dự định phát hành từ năm ngoái bị trễ đến tận bây giờ. Chính vì sự trễ hẹn đó nên tôi… lười xuất hiện. Đôi khi, tôi cũng không muốn cứ hát mãi những bài đã quen thuộc, bản thân cũng không được xông xáo như đợt trước.

Làm mẹ, điều đó có tác động đến sự xông xáo trong âm nhạc của chị?

(Cười) Trước khi tôi sinh em bé cũng nghe rất nhiều các ca sĩ đàn chị tâm sự rằng có con xong, người nó lỏng ra, hơi hám bay đi đâu hết. Riêng tôi không cảm thấy thế mà ngược lại là đằng khác.

Cũng có người cho rằng khi có con Thái Thùy Linh không còn đủ năng lượng cho Rock, chị nghĩ sao?

Tôi xin đính chính là với số đông khán giả, với những người nghe Pop, nghe R&B, nghe dân ca, nhạc đỏ… thì có thể coi tôi là hát Rock. Nhưng để nói chuyện với các Rock fan thứ thiệt, chắc chắn họ sẽ không đồng ý gọi tôi là một Rocker. Bản thân tôi cũng không tự nhận cụm từ này, tuy nhiên, đó là dòng Pop Rock thì đúng hơn, nó đã ngấm vào con người tôi từ lúc mới sinh ra. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã cho tôi nghe nhạc nước ngoài rất nhiều. Một phần cũng do tính cách của mình nữa, cho nên, có lẽ Pop Rock sẽ là dòng nhạc mà tôi sẽ theo đuổi, sẽ hát cho tới khi nào không còn hát được nữa…

Khi người ta 20 tuổi và khi người ta 30, sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong cách nghĩ, cách sống. Thái Thùy Linh của ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành, chính chắn và  đằm thắm hơn  thuở “Sao mai Điểm hẹn”?

Tôi nghĩ cột mốc tuổi 20 là một dấu mốc thực sự quan trọng. Đó là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên về suy nghĩ, về quan điểm sống, về rất nhiều vấn đề.  Đối với tôi, có 2 cột mốc quan trọng đó là khi 20 tuổi và khi tôi có em bé, có thể tạm coi là cái mốc của tuổi 30 vì tôi có Thái An khi 29 tuổi.

Không biết là vì mình chớm chạm tới tuổi 30 hay tại vì mình có em bé, nhưng chắc là việc có con là lí do lớn làm tôi thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, điều đó ai cũng có thể hình dung ra được và những người đã làm mẹ rồi sẽ hiểu rõ ràng hơn. Nhưng tôi cũng muốn nói, có thể mọi người nhìn bề ngoài thì thấy Thái Thùy Linh đã đằm thắm hơn nhưng thực sự bên cạnh đó tôi nghĩ mình cũng dữ dội hơn, giống như con hổ sau khi có con sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con. Bây giờ, tôi ghê gớm lắm! (Cười lớn)
 
Thái Thùy Linh: “Bây giờ, tôi ghê gớm lắm!” - 4
Kể từ khi có con, cuộc sống và tính cách nữ ca sĩ này thay đổi nhiều

Sự thay đổi ở Thái Thùy Linh sau khi có em bé còn được thể hiện khi chị nhận lời làm ban giám khảo của Đồ Rê Mí, sau rất nhiều năm lỡ hẹn?

Tính tôi từ xưa tới nay rất thích trẻ con, yêu trẻ con nhưng cũng phải công nhận một điều, khi mình có con gái nhất là khi bé Thái An là một khán giả hâm mộ chương trình Đồ Rê Mí thì tôi càng có thêm động lực, cố gắng hơn với vai trò này. Tôi tin là con gái mình sẽ rất vui khi thấy mẹ tham gia chương trình. Mặc dù không thể dùng lời để diễn tả nhưng nhìn thấy mẹ trên sân khấu, trên tivi thì Thái An khuôn mặt mừng rỡ hô to: “Mẹ, mẹ kìa!”
 
Làm việc cùng các ca sĩ nhí, chị có bắt gặp hình ảnh của một Thái Thùy Linh ngày nào?

Thật sự thì cháu nào cũng xinh xắn, đáng yêu nhưng có chút gì đó của Linh ngày xưa thì có cô bé Nguyệt Ánh. Mặc dù bé chỉ hợp hát Pop nhưng chất giọng hơi khàn khàn và nhìn thì rất mũm mĩm giống tôi. Ngày bé tôi rất mập và được đặt nick name là “cối đá” mà. Thêm một vài điểm giống tôi nữa là cô nhóc này có cái gì đó rất lém lỉnh, tinh nghịch.

T.Nguyễn - T.Nga