Thái Hòa: “Tôi và Cát Phượng đều đã có hạnh phúc mới”

(Dân trí) - Gặp anh sau buổi tập vở kịch mới ở sân khấu Phú Nhuận - TPHCM, trông anh có vẻ vui, yêu đời hơn sau một thời gian hôn nhân đổ vỡ. Thái Hòa cũng không ngại giới thiệu “người mới” của anh, song anh thật lòng khi nói: “Tôi muốn yêu một cách tĩnh lặng!”

Nghe nói anh vừa giành giải thưởng tại cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2007, anh chia sẻ niềm vui đó được chứ?

 

Tôi vừa đoạt giải  đạo diễn có hiệu ứng khán giả cao nhất cho vở Người vợ ma của tác giả Xuân Lâm Chỉ là một giải phụ thôi, không có gì đáng nói.

 

Anh có thể cho biết với vở này, anh đã “hút” được số lượng khán giả là bao nhiêu?

 

Khoảng hơn 80 ngàn lượt người xem. Đến giờ phút này, mỗi tuần vở này vẫn còn công diễn 3 suất ở sân khấu kịch Phú Nhuận.

 

Xin lỗi, anh là một đạo diễn “tay ngang”, không bằng cấp, nhưng đã tạo ra những vở diễn như Người vợ ma, Sự lừa dối đáng yêu… có sự chắt lọc rất chân thật những màu sắc của cuộc sống. Vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, cả hai vai trò đó đã hỗ trợ cho anh thế nào?

 

Với vai trò đạo diễn, tôi không qua trường lớp chỉ chắt lọc những kinh nghiệm từ bạn bè, thầy cô, không thể nào so với những đàn anh được. Nhưng tôi có lợi thế hơn những đạo diễn khác vì vừa là một diễn viên, nên có điều kiện gần gũi khán giả của mình hơn, tôi hiểu được thị hiếu khán giả muốn gì, và chiều theo thị hiếu đó một cách có chọn lọc.

 

Anh theo nghề đạo diễn thế nào?

 

Lúc tôi còn ở nhóm hài 3 chú nhóc, với Đức Thịnh. Sau Đức Thịnh đi học đạo diễn sân khấu, trong khi tôi vẫn còn mải lo chơi. Một thời gian, thấy nghề diễn viên mỗi đêm không thu nhập được bao nhiêu, tôi mới bắt đầu nghĩ đến nghề đạo diễn, mới bắt đầu dựng vở. Nói chung “đói thì đầu gối phải bò”, không có gì to tát đâu.

 

Bà “bầu” Hồng Vân chắc cũng liều lắm mới dám giao cho một đạo diễn “tay ngang” như anh dựng một số vở?

 

Thực ra, trước khi chị Vân giao cho tôi, chị vẫn chưa tin được khả năng của tôi lắm. Lúc tôi viết và làm đạo diễn cho vở Sự lừa dối đáng yêu, lượng khán giả kéo nhau vào rạp đông, chị mới tin hoàn toàn, giao cho tôi làm đạo diễn luôn. Tính tôi thích là làm, không thích thì thôi, chị Vân biết điều đó. Ngay vở Quả tim máu do tôi viết kịch bản, tôi cứ chần chừ, mấy tháng nay mà chỉ tập được có 2 cảnh.

 

Kế hoạch sắp tới của anh là gì?Anh có dự định đi học thêm nghề đạo diễn một cách chính quy để có bằng cấp không?

 

Tôi dự định viết một vở cho Tết này, chủ yếu kiếm để sống mà. Chứ nghề diễn viên cũng không khấm khá lắm. Vả lại, tôi muốn viết một vở cho riêng cho mình. Chuyện học nghề đạo diễn tôi đã có ý định lâu rồi, nhưng chưa có thời gian. Nếu học, tôi sẽ học nghề đạo diễn điện ảnh, vì tôi tính tôi thích rong ruổi đây đó.

 

Nhìn anh trên sân khấu thấy anh sôi nổi, nhưng ở ngoài đời trông anh “ngầu” và lãng tử quá?

 

(Cười) Ở ngoài đời, nhiều người nói tôi trông cục cằn. Đi đâu, khán giả gặp tôi, kêu: “Ông Sửu (vai diễn trong vở Người vợ ma - PV) nói một câu tui cười đi…”. Nhưng không ở trên sân khấu, tôi là người sống nội tâm, trầm tính, nên có nói lại những câu trong các vở cũng không có “hồn”, họ cũng không cười được. Trên sân khấu tôi khác, ngoài đời tôi khác. Tôi chỉ đùa giỡn với bạn bè thân thiết thôi.

 

Anh là một diễn viên hài, có bao giờ anh bước lên sân khấu diễn cho khán giả cười mà trong lòng đang rất buồn không?

 

Nếu làm nghề diễn viên, chắc chắn ai cũng từng trải qua trường hợp này. Như hồi chia tay Cát Phượng, lên sân khấu diễn vai Sửu, thấy khán giả cười rần rần mà tôi muốn khóc. Ngộ một điều, mỗi lần tôi có chuyện buồn, diễn hài thì khán giả lại cười nhiều hơn, chắc họ thấy cái vẻ mặt ngố ngố của tôi chăng?

 

Hiện nay chắc anh bận rộn?

 

Tôi cũng không bận lắm, chỉ đóng vài vở kịch truyền hình. Vẫn đóng nhiều vai nữa trên sân khấu, nhưng chưa có vai nào thích.

 

Anh nói anh không thích những vai đó, nhưng anh vẫn tham gia. Có phải giai đoạn này, anh muốn lấy công việc lấp vào sự trống trải của đổ vỡ hay vì cuộc sống?

 

Thực ra, chuyện lấy công việc để quên buồn chuyện đổ vỡ, tôi chỉ có trong giai đoạn mới bắt đầu dựng vở Người vợ ma. Đến giai đoạn này mọi việc đã trở nên bình thường, đã qua hết rồi. Tôi và Cát Phượng đều đã có hạnh phúc mới. Điều còn đọng lại là lo cho đứa con của tôi và Phượng. Hiện nay, con trai tôi đang ở với Phượng.

 

“Hạnh phúc mới” của anh là người trong nghề?

 

Là một sinh viên mới ra trường thôi. Chúng tôi đang trong giai đoạn đang yêu.

 

Khi mới chia tay Cát Phượng, thấy anh vẫn còn chở Cát Phượng đi diễn hàng đêm. Anh làm điều đó là vì đứa con hay vì tình nghĩa?

 

Cả 2. Tôi muốn con tôi không buồn và Phượng vượt qua được giai đoạn khó khăn. Năm nay, con tôi đã 4 tuổi rồi, khôn lắm. Nó đã biết ba mẹ chia tay nhưng không hiểu nguyên nhân mà thôi. Tôi chỉ mong sao, Phượng có được một người đàn ông tốt bên cạnh, để có thể làm một tấm gương cho con tôi. Tôi vẫn thường xuyên sang nhà Phượng thăm con mình, bất kể giờ nào.

 

Anh thường xuyên sang thăm con như vậy, khi biết Phượng đã có niềm vui mới, dĩ nhiên anh sẽ thấy anh thấy người “xưa” của mình hạnh phúc bên người đàn ông khác, anh có khó chịu không?

 

Tôi phải mừng cho Phượng chứ. Đó là mong ước của tôi mà.

 

Cám ơn anh về buổi trò chuyện này. Chúc anh có nhiều niềm vui bên hạnh phúc mới!

 

Lê Ngọc Dương Cầm