Taylor Swift đau khổ phải rời xa mèo cưng khi đi tour

(Dân trí) - Trong một phỏng vấn với phát thanh viên Nick Grimshaw qua chương trình Breakfast trước chuyến lưu diễn tới Norwich, nữ ca sĩ tóc vàng tuyên bố: “Đi tour khắp thế giới cũng không khó khăn lắm đâu, tôi khẳng định với các bạn đó”

 
Nữ ca sĩ đang trong chuyến lưu diễn quảng bá cho album 1989, điểm đến tiếp theo của cô là thành phố Norwich, Anh.

Nữ ca sĩ xinh đẹp với 8 tượng vàng tại giải thưởng âm nhạc Billboard đầu tháng
Nữ ca sĩ xinh đẹp với 8 tượng vàng tại giải thưởng âm nhạc Billboard đầu tháng.

Cô chia sẻ rằng cảm thấy “mình đã lao động tích cực” mỗi lần rời bỏ sân khấu.

“Đó là phần thích nhất của mỗi đêm diễn. Khi bạn bước xuống, bạn có thẻ cảm thấy người thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi và đôi chân thì đau nhừ... mỗi lần như thế tôi lại thấy mình đã thực sự làm những việc xứng đáng”

“Thật tuyệt nếu cảm thấy mệt mỏi sau đêm diễn. Tôi như thốt lên “Lạy Chúa, tôi đã hoàn thành một việc nữa rồi”; “Và sau đó, tôi tự nhủ “Mình đã làm việc tích cực rồi. Giờ mình xứng đáng được hưởng 2 tiếng ngồi trước màn hình TV và kết thúc một ngày căng thẳng”; “Tôi thích xem lại Những người bạn và tôi đã xem đi xem lại từng tập. Giờ đây tôi đã thuộc lòng lời thoại rồi”

Taylor trên sân khấu
Taylor trên sân khấu

Cô cũng thú nhận rằng cảm thấy căng thẳng vào đêm diễn đầu tiên của tour 1989, diễn ra tại Tokyo trong một sân vận động có 55000 chỗ ngồi. “Tôi thường bắt đầu với các sân vận động nhỏ” “Và tôi thấy căng thẳng vì những show diễn đó bắt đầu cho mọi thứ”. 

Taylor cũng chia sẻ các tour diễn dài hơi trước đây đã khiến cô hiếm khi được gần gia đình. “Khi mới ca hát, tôi đi tour 3 tháng và về nhà 3 tháng. Giờ đây với gần 10 năm trong nghề, tôi có những đêm biểu diễn lớn hơn và do đó số lượng của chúng cũng ít đi”

Nữ ca sĩ Bad Blood giải thích “Nếu bạn chơi nhạc tại những sân vận động, bạn sẽ có 2, 3 đêm một tuần thay vì 5 show một tuần. Và những khoảng trống đó tôi giành để về thăm gia đình. Cũng không tệ lắm”

Chú mèo cưng của Taylor
Chú mèo cưng của Taylor

Taylor cũng cho biết rằng “phải để những chú mèo tại nhà khi lưu diễn quốc tế khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn”. Không những thế, đời thường của nữ ca sĩ cũng có nhiều xáo trộn khi cô không thể thường xuyên đi chơi với bạn bè mình. Tuy nhiên, cô vẫn nhấn mạnh rằng “Đó là đời tôi, tôi đã chọn nó và giờ không thế cứ phàn nàn”

Nữ ca sĩ cũng khẳng định cà phê là thức uống không thể thiếu trong đời cô, “Tôi là loại người cần uống ca phê mỗi ngày. Nếu không mọi thứ sẽ vô cùng kỳ cục”.

Sau khi phát hành mỗi album, những ca sĩ nước ngoài lại bắt đầu cho hành trình quảng bá khắp thế giới sản phẩm mới của mình. Lịch trình dày đặc cùng với việc phải di chuyển quá nhiều khiến cho họ không có nhiều thời gian bên gia đình. Đúng là kiếm tiền thật không dễ chút nào.

Hải Anh
Theo BBC