Taylor Swift bị “tình cũ” nhiếc móc trong ca khúc mới

(Dân trí) - John Mayer, một trong số những “nạn nhân” từng bị Taylor Swift mang ra “nói móc” bằng âm nhạc, mới đây đã công khai đáp trả cô bạn gái cũ lắm chiêu với một ca khúc lấy cô làm nhân vật chính.

Ca khúc Paper Doll của John Mayer vừa phát hành đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận vì ca từ ám chỉ mối tình đã qua của nam ca sĩ điển trai với ngôi sao trẻ Taylor Swift. Nội dung ca khúc gián tiếp mỉa mai cho rằng Taylor chỉ giống như một con “búp bê giấy” bé nhỏ, sống cuộc sống giả tạo, hai mặt và không thành thực với bản thân.

Cách đây hơn 2 năm, khi chia tay John Mayer, Taylor Swift từng sáng tác dành riêng cho anh ca khúc Dear John gây ám ảnh bởi giai điệu đầy đau đớn, đắng cay và buồn bã. Lần này, với Paper Doll, John đã trực tiếp dùng lời nhạc đáp trả những trách móc mà Taylor viết về mình.
John Mayer và Taylor Swift thời còn mặn nồng
John Mayer và Taylor Swift thời còn mặn nồng

“Em chẳng khác gì những cô nàng 22 tuổi khác. Không ai trong số họ biết được mình đang chạy trốn khỏi điều gì. Quá xa để quay đầu làm lại rồi, phải không búp bê giấy bé nhỏ ơi?”. Đây là đoạn nhạc được cho là đáp lại câu “Anh có thấy biết bao cô gái đang trốn chạy khỏi anh với đôi mắt mệt mỏi không sức sống” trong Dear John, đồng thời trực tiếp nhắc đến Taylor cùng ca khúc Tuổi 22 mới phát hành.

Chưa dừng ở đó, trong khi Dear John có đoạn “Anh vẽ tặng em một bầu trời xanh ngắt, rồi đột ngột quay lưng khiến mưa và bóng tối ngập tràn”, thì Paper Doll đáp lại bằng “Đừng lo, rồi sẽ có người khác vẽ tặng em một bầu trời mới”. Nhiều ý kiến cho rằng, dù dùng những từ ngữ có phần cay nghiệt để “trả thù” bạn gái cũ, nhưng cuối cùng John Mayer vẫn mong mỏi cô sẽ tìm được hạnh phúc mới của đời mình.

Được biết, khi ca khúc Dear John mới phát hành, John Mayer từng phàn nàn rất nhiều trên báo chí, thể hiện thái độ bức xúc và tức giận trước hành vi xấu tính của người tình cũ. “Bài hát đó khiến tôi thấy tồi tệ vô cùng. Vì sao ư? Vì tôi có xứng đáng bị vậy đâu? Tôi sẽ sẵn sàng nhận sai nếu bản thân thực sự làm điều gì xấu. Nhưng vấn đề là tôi chẳng làm gì cả, chẳng làm gì để cô ta phải hằn học đến thế!”

John cũng từng khẳng định trước người hâm mộ rằng: “Với tư cách một nhà soạn nhạc chân chính, tôi cho rằng kiểu mang người yêu cũ vào ca khúc như vậy thật quá rẻ tiền! Không có ý xúc phạm gì, nhưng tôi thấy làm vậy chỉ lãng phí tài năng của cô ấy mà thôi. Thật đáng thương!” Cùng với ca khúc vừa phát hành Paper Doll, phát ngôn này của John Mayer đang trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng, anh chàng thật “nực cười” vì đang tự đi ngược lại những gì bản thân từng ra sức bôi xấu và lên án.

Hà My