Sheryl Crow - Lance Armstrong: Xứng đôi vừa lứa

“Tôi là một bông hoa nở muộn”, Sheryl Crow thừa nhận như vậy. Ở tuổi 30, khi mà các ngôi sao ca nhạc sắp sửa về vườn thì Crow mới xuất hiện, và nay, ở tuổi 43, cái tuổi có thể lên chức bà ngoại thì cô mới chuẩn bị kết hôn cùng Lance Armstrong.

Khi anh chàng vận động viên 34 tuổi ngỏ lời cầu hôn, Sheryl cảm thấy hạnh phúc tràn trề bởi từ đây, với cô sẽ là một trang mới trong cuộc sống, nơi cô có một niềm đam mê bất tận hơn cả âm nhạc.

Tác giả của hai bản nhạc lọt vào top hit All I Wanna Do và Soak Up The Sun cho biết: “Trong mấy năm qua, đôi lúc tôi rơi vào trạng thái không biết mình muốn gì, cần gì, cứ lơ lửng, trôi dạt lung tung. Thứ tôi thèm muốn đến quay quắt chính là gia đình, một gia đình riêng theo đúng nghĩa của nó”.

"Tôi biết mình đã rất may mắn khi có một sự nghiệp rạng rỡ. Tôi được thừa nhận tài năng và có thể chơi nhạc khắp mọi nơi, từ Nga đến Singapore đến xứ sở sương mù. Nhưng bây giờ, những chuyến bay sẽ hạn chế lại, tôi đang rất chờ đợi ngày tôi và Lance có một đứa con".

"Tại sao lại không chứ, Lance xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Anh cầu hôn tôi ở Thung lũng Mặt trời, Idaho, giữa vùng núi Sawtooth hùng vĩ. Nó thật đặc biệt và lãng mạn. Chúng tôi đang bàn tính cho ngày hôn lễ, chắc sẽ vào mùa xuân tới. Tôi thích sự ấm cúng và giản dị với sự góp mặt của ba người con của Lance. Cha mẹ tôi rất quý mến Lance, cứ như thể anh là con đẻ của họ vậy. Mẹ và tôi và mẹ anh ấy là bạn thân của nhau".

 

Sheryl Crow - Lance Armstrong: Xứng đôi vừa lứa - 1
 

 

Sheryl cũng rất gần gũi với 3 người con của chồng sắp cưới. Chính chúng là nguồn cảm hứng để cô ghi âm album thứ năm. CD Wildflower sẽ nhẹ nhàng và phản ánh con người Crow hơn những sản phẩm âm nhạc trước đó. Sheryl viết hầu hết các ca khúc của album khi Lance đang tập luyện chuẩn bị cho Tour De France ở châu Âu và thu âm gần ngôi nhà của họ ở Austin, Texas.

Ca sĩ đã 9 lần giành giải Grammy đã chờ đến khi đức lang quân tương lai giành vô địch lần thứ bảy mới ra mắt album. Cô giải thích, năm vừa qua là lần cuối cùng Lance tranh giải Tour de France nên cô muốn dành nhiều thời gian để cổ vũ, chăm sóc cho anh. “Theo dõi Lance thi đấu thật tuyệt vời. Nhất là khi hiểu được anh đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư đến thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là một trong những anh hùng thể thao của thời đại này”.

Sắp tới, Sheryl đã lên kế hoạch sẽ đi lưu diễn cho album mới, và bên cạnh cô giờ đây là Lance Armstrong.

 Theo Ngôi Sao, The Sun