“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

(Dân trí) - Thời khắc tuyệt vời của đêm Giáng sinh đang đến gần, hãy cùng xem qua những tiết lộ thú vị về món quà mà các “sao” Việt muốn có trong mùa Noel này nhé!

Phương Thanh

Trong ký ức của nữ ca sỹ Phương Thanh, những ngày giáng sinh ngày xưa là những ngày “quậy” tưng bừng cùng với bạn bè của mình. Chị còn nhớ, những ngày trẻ, vào buổi tối của đêm giáng sinh, chị và bạn bè cùng nhau ra đường vui chơi rất sớm, cùng nhau cắt những bông tuyết giấy để tung lên rất vui. Sau đó, mọi người quay quần bên nhau cho đến đêm khuya mới trở về nhà.

“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

Đọc những thông tin Du lịch đặc sắc trên chuyên trang Du lịch:
 
 
 
Ngoài ra, khi được hỏi về món quà Noel mà Phương Thanh muốn có trong mùa giáng sinh này, chị hài hước trả lời: “Không biết sao, trước giờ chị ước điều gi mà nói ra trước đều không thành hiện thực. Thôi thì bây giờ cho gì thì chị nhận cái đó vậy”. Chị cũng không quên nói thêm, “nhưng mà nếu được nhận được quà từ người yêu của mình trong ngày giáng sinh là hạnh phúc và ấm áp nhất đó! Vì những ngày thường, mình đã được ở bên cạnh người thân, bạn bè và khán giả rồi nên những ngày giáng sinh thế này sẽ rất đặc biệt để dành cho người yêu”. (Cười)

Thanh Bùi

Là một người gốc Việt nhưng sinh sống ở Úc nhiều năm liền, huấn luyện viên của Giọng hát Việt nhí 2013 cũng đã có rất nhiều kỷ niệm về giáng sinh ở đất nước của xứ sở chuột túi khi còn nhỏ. Anh nhớ lại, những ngày giáng sinh ở Úc, vì hoàn cảnh gia đình cũng không phải là khá giả so với các gia đình khác ở đó, nên giáng sinh của anh cũng trôi qua rất bình dị. Có những mùa Noel được ba mẹ dắt đi xem các buổi hòa nhạc và hòa trong không khí giáng sinh với mọi người, anh cảm thấy rất hạnh phúc bên gia đình mình. Năm nay, ba mẹ của anh sẽ về Việt Nam và cả nhà sẽ cùng được đón một mùa giáng sinh ấm áp tại quê hương.

“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

Nói về món quà giáng sinh mà mình mong ước nhất, Thanh Bùi vui vẻ chia sẻ: “Thanh còn nhớ, hồi nhỏ Thanh cứ tin và nghĩ rằng ông già Noel là có thật và còn làm một số việc như trong truyện để có thể nhận được quà của ông ấy vào sáng hôm sau. Nhưng lớn lên một chút, Thanh nhận ra, ông già Noel là không có nên ước mơ của mình cũng thực tế hơn một chút. Riêng năm nay, sau một năm khá là bận rộn và thành công với công việc, món quà mà Thanh mong muốn nhất chính là “hạnh phúc”, hạnh phúc cho gia đình, cho bạn bè và chính mình nữa. Đặc biệt, Thanh đang rất “háo hức” để có thể có cháu nội cho ba mẹ Thanh ẵm bồng nhưng mà chắc cũng phải 2-3 năm nữa đó”. (cười).

Uyên Linh

Uyên Linh, cô ca sỹ bước ra từ danh hiệu quán quân của cuộc thi Vietnam Idol 2010 cũng đã có những chia sẻ rất thật và dí dỏm của mình về ngày Noel. Uyên Linh nói: “Nhà Linh, bố mẹ đều là công viên chức nghèo với đồng lương ít ỏi nên lúc bé, Linh cũng không nghĩ tới Noel nhiều, lớn lên thì mới biết Noel là gì” (Cười). Nữ ca sỹ Người hát tình ca cũng đã không giấu được cảm giác thích thú trong những ngày giáng sinh ở TPHCM: “...nhưng quả thật là thời tiết Sài Gòn mùa giáng sinh quá tuyệt vời, cho nên Linh rất yêu mùa này và vì vậy yêu cả Noel luôn”.

“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

Nhắc đến quà giáng sinh, có lẽ khán giả sẽ khá bất ngơ với câu trả lời của Uyên Linh. Món quà mà nữ ca sỹ này mong ước cũng giản dị và nhiều tình cảm như chính con người của Uyên Linh. Cô nàng tíu tít: “Quà thì Linh chả mong ước gì to tát đâu. Linh chỉ cần nhận được thiệp Noel đẹp đẹp, xinh xinh và những lời nhắn yêu thương của mọi người là hạnh phúc lắm rồi”. (Cười)

Hoa hậu Diễm Hương

Với hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Diễm Hương, mùa giáng sinh là một mùa đẹp nhất và được cô yêu thích nhất trong năm. Diễm Hương nhớ lại, những ngày còn đi học, ba mẹ cũng phải đi công tác xa để nâng cao kinh tế gia đình. Mặc dù ở nhà không có ba mẹ nhưng Diễm Hương vẫn hiểu và thông cảm cho ba mẹ. Vì vậy, cô nàng vẫn thấy hạnh phúc và rất vui khi đêm Noel được đi lễ nhà thờ cùng với bà của mình. Riêng ba mẹ của Diễm Hương, nếu mà cả hai đều bận rộn với công việc, không có ở nhà trong ngày giáng sinh thì vẫn không quên gọi điện thoại để “an ủi” cô con gái.

“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

Nếu khán giả bất ngờ với món quà mà ca sỹ Uyên Linh mong ước có được trong mùa Noel này rất là đơn giản thì cũng sẽ bất ngờ không kém khi món quà mà hoa hậu Diễm Hương muốn có trong giáng sinh này là “một người yêu”. Phải chăng, cái lạnh của mùa Noel khiến cho những ai đang cô đơn luôn cảm thấy cần có sự sưởi ấm của hạnh phúc lứa đôi? Và, với điều ước này, có lẽ Diễm Hương sẽ không khó để nhận được khi có rất nhiều chàng trai đang dành tình cảm yêu mến cho cô và chờ đợi cái gật đầu của nàng hoa hậu có má lúm đồng tiền dễ thương này thôi.

Phương Mỹ Chi

Cô bé dân ca 10 tuổi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với danh hiệu á quân trong năm qua bỗng trở thành “sao” nhờ vào giọng hát ngọt ngào của mình. Sau cuộc thi này, cái tên Phương Mỹ Chi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và cô bé hẳn nhiên trở thành một người của công chúng. Tuy vậy, vẫn như bao em bé bình thường khác, Mỹ Chi cho biết: “Vào ngày Noel, sau khi đi học về, em, ba mẹ và chị gái sẽ cùng nhau đi dạo phố đón giáng sinh bên nhau. Em thấy rất vui vì đây là năm đầu tiên mà em và gia đình được vui giáng sinh trong ngôi nhà mới của mình”.

“Sao” Việt ước quà gì trong đêm Giáng sinh?

Khi được hỏi về món quà Noel mà mình mong ước trong giáng sinh này, cô bé dân ca cho biết: “Em muốn được ông già Noel tặng cho mình một bộ quần áo Noel để có thể cùng với cả nhà và bạn của em đi chơi giáng sinh cùng nhau. Nhưng một điều khác mà em luôn mong ước nữa là sẽ được học giỏi và hát hay để ba mẹ vui và các khán giả cũng sẽ luôn thương em nữa”. (cười)

Trí Hòa