"Sao mai" Hiền Anh: “Tình yêu đâu phải trò chơi”

(Dân trí) - “Nói thật là tôi đã có bạn trai rồi. Tôi không thích dùng tình yêu để gây sốc như một số người hay làm. Yêu chân thành, tôn trọng người yêu nhưng để lựa chọn làm chồng thì tôi chưa biết…”, giải nhì dòng nhạc thính phòng của Sao mai 2007, Hiền Anh thổ lộ.

Là ca sĩ đầu tiên ra album thính phòng nhưng sử dụng các ca khúc nhạc nhẹ, Hiền Anh gặp phải những khó khăn gì?

Vấn đề khó khăn nhất trong quá trình làm CD Gọi anh là lựa chọn ca khúc. Bởi không phải ca khúc nhạc nhẹ nào cũng chuyển thể sang thính phòng hay được.

May mắn là tôi được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Trọng Đài… giúp đỡ. Theo cảm nhận của mình, tôi chọn ca khúc nào hay, nhiều tình cảm rồi đem đi hỏi nhạc sĩ xem ca khúc nào có thể chuyển thể. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã nghĩ cách để tôi có đất khoe kỹ thuật của mình trong cả 9 ca khúc.

Một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa cách hát thính phòng và phối khí kiểu “nhạc nhẹ”, đó có phải là cách gây sự chú ý?

Tôi chỉ nghĩ làm như thế mình sẽ đến gần với khán giả hơn. Bởi mọi người vẫn nghĩ về dòng nhạc thính phòng khô khan với những ca khúc kinh điển, gắn với nhiều tên tuổi. Ca sĩ trẻ dòng nhạc thính phòng bây giờ, muốn khẳng định được vị trí của mình phải tạo dựng cho mình một con đường riêng…

Nhưng ca khúc “Chị tôi” - Trọng Đài chuyển thể sang opera rock có vẻ ầm ào, khiến những khán giả quen âm hưởng trầm buồn, lắng nhẹ với giọng ca Mỹ Linh sẽ khó mà chấp nhận. Hiền Anh nghĩ sao?

Ca khúc Chị tôi mọi người đã nghe quen giọng Mỹ Linh. Ca khúc đó cũng gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh. Cái bóng của chị ấy quá lớn. Nếu tôi hát thính phòng cũng như cách hát của Mỹ Linh thì mọi người càng khó chấp nhận.

Tôi nghĩ, sự sáng tạo, mới lạ không dễ dàng gì được chấp nhận ngay. Điều đó cần thêm thời gian, khán giả nghe, suy ngẫm sẽ hiểu và dễ chấp nhận.
 
"Sao mai" Hiền Anh: “Tình yêu đâu phải trò chơi” - 1

Nếu như, album “Gọi anh” không được khán giả đón nhận, Hiền Anh có tiếp tục theo đuổi cách hát các ca khúc nhạc nhẹ chuyển thể sang thính phòng không?

Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn đến khi nào chinh phục được khán giả thì thôi. Về điều này, tôi đã thử nghiệm tại cuộc thi Sao mai 2007. Chính sự ủng hộ của khán giả là động lực để tôi ra mắt album Gọi anh.

Nghe nói, trong quá trình thu ca khúc “Điều không thể mất” - Ngọc Châu, Hiền Anh đã khóc, vì sao thế?

Vì ca khúc như tâm sự của chính tôi, gắn với hoàn cảnh gia đình của tôi. Đã 5 năm nay, tôi thay mẹ đảm đương vai trò chăm lo gia đình, chăm sóc em gái. Mẹ tôi gặp phải chuyện rủi ro, phải sống xa bố con tôi từ khi em gái tôi mới khoảng 3 tuổi.

Cuộc sống thiếu bàn tay của mẹ thật vất vả. Tôi đã trải qua tuổi dậy thì không có sự hướng dẫn của mẹ. Chiếc áo dài đi diễn bị rách, tôi toàn nhờ ông nội khâu.

Mẹ thì bước vào vòng lao lý, bố thì cảnh “gà trống nuôi con”, điều gì đã giúp Hiền Anh sống vững vàng suốt những năm tháng qua?

Dù mẹ không thể ở bên tôi nhưng mẹ vẫn là nguồn động viên lớn nhất. Mỗi khi tôi lên thăm, mẹ thường nói không thể làm gì giúp tôi, chỉ mong tôi cố gắng. Nhìn thấy tôi trên truyền hình, mẹ tôi lại khóc. Mẹ khóc vì tự hào, khóc vì thương tôi. Lâu lâu không thấy tôi, mẹ lại bảo: “Mẹ nhớ con quá mà không thấy con lên truyền hình”.

Đêm chung kết Sao mai năm ngoái, khi tôi hát Gọi anh nhiều người nghĩ đó là cảm xúc của tình yêu, vì tình yêu nên tôi hát thành công nhưng thực lòng, tôi đang nhớ đến mẹ, nhớ đến người phụ nữ thương chồng con mà chẳng thể làm được gì.
 
"Sao mai" Hiền Anh: “Tình yêu đâu phải trò chơi” - 2

Mẹ của Hiền Anh đã biết tin con gái ra album chưa?

Sau cuộc thi Sao mai, tôi cũng đã tâm sự dự đinh của mình với mẹ. Tôi cũng chuẩn bị đi thăm mẹ một chuyến, tặng chiếc album đầu tay của mình cho bà.

Có người nói, Hiền Anh đã có “người chăm sóc”, lên tiếng đi chứ?

Nói thật là tôi đã có bạn trai rồi nhưng để lựa chọn làm chồng thì tôi chưa biết chắc được…

Có nghĩa là yêu… tạm thời, yêu chơi chơi thôi?

Đối với tôi, tình yêu không phải trò chơi. Tôi cũng không thích dùng tình yêu để gây sốc như một số người hay làm. Tôi yêu rất chân thành và tôn trọng. Nhưng tôi chưa muốn lấy chồng sớm. Trước mắt, tôi muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát.

Huyền Liên