Sân khấu 5B dựng lại vở Người đàn ông của trời

(Dân trí) -Một trong những vở diễn đầu tiên trong sự nghiệp và giúp Đức Thịnh đoạt giải Mai Vàng 2005 dành cho “Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất” -Người đàn ông của trời sắp được dựng lại. Lần này, vai diễn chính -cô gái mù vẫn dành cho nữ diễn viên xinh đẹp Mỹ Uyên.

Năm 1998, khi vừa tốt nghiệp khoa diễn viên Trường cao đẳng Sân khấu TPHCM, Đức Thịnh đọc truyện ngắn Môi đồng trinh của nhà văn Võ Thị Hảo và rất thích hình ảnh cô gái mù hứng mưa. Sau đó anh viết kịch bản và thêm vào một số nhân vật, đến 6 năm sau vở kịch mới hoàn chỉnh vì cứ viết một đoạn rồi ngưng đi làm việc khác rồi một thời gian quay lại viết tiếp. 

 

Năm 2004, Đức Thịnh được Sân khấu Kịch 5B mời dựng và lập tức vở diễn gây tiếng vang. Người đàn ông của Trời chính là một trong những vở diễn đầu tiên của sự nghiệp, giúp Đức Thịnh đoạt giải Mai Vàng 2005 dành cho “Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất”.

 

Bẵng đi nhiều năm, sân khấu 5B quyết định làm mới lại Người đàn ông của Trời với nhiều chi tiết thú vị hơn được sửa đổi và thêm thắt mới. 

 

Sau vở kịch Xin lỗi, em chỉ là… Qúy Bình được mời vào vai nhạc sĩ Lê Huân và anh đã có những mảng kịch lãng mạn và sự dằn xé nội tâm; với nỗ lực mới nhằm khắc họa một người đàn ông yêu mãnh liệt thực sự, bất chấp người mình yêu là một cô gái tật nguyền, khốn khổ. Hoàng Anh, gương mặt đang ăn khách màn ảnh truyền hình (Cuộc chiến hoa hồng, Ký túc xá, Đam mê…) thay cho Trung Dũng vào vai Dũng, một chàng trai tinh nghịch, chất phác có một mối tình với một cô gái bướng bỉnh, đầy nam tính… Bên cạnh hai vai nam này, cô gái mù vẫn do Mỹ Uyên đảm nhận. Ngoài ra còn có sự tham gia của các diễn viên: Việt Hà, Bảo Thu. 

 

Người đàn ông của trời là câu chuyện xoay quanh Hằng (Mỹ Uyên) cô gái đáng thương chẳng may bị mù sau một cơn sốt ác tính. Từ đó Hằng mặc cảm vì bệnh tật nên dành tất cả tình yêu thương cho những đứa trẻ cơ nhỡ ở xóm. Tình cờ, Hằng nhận được những lá thư của một người đàn ông không rõ là ai. Những lá thư anh viết cho cô đều có lời lẽ động viên, chia sẽ không những giúp Hằng có thêm niềm vui mà còn mang lại cho cô niềm tin, nghị lực để vượt qua những mặc cảm về số phận. 
 


Sân khấu 5B dựng lại vở Người đàn ông của trời  - 1


 

Hằng cho rằng người đàn ông đó là của trời ban tặng cho cô nên cô gọi người đó là "Người đàn ông của trời". Suốt 2 năm cô nhận được nhiều lá thư và người đàn ông lạ mặt đó đã trở thành người bạn thân tình của cô, nhưng rồi bỗng nhiên hai tháng liền Hằng không nhận được lá thư nào khiến cô buồn và mong ngóng. Những mặc cảm về bệnh tật lại xâm chiếm tâm hồn cô, Hằng ngửa mặt lên trời mà khóc rằng một người tật nguyền như cô liệu có tìm thấy hạnh phúc? 

 

Và rồi "Người đàn ông của trời" đã xuất hiện. Đó chính là nhạc sĩ Huân, người hàng xóm của Hằng thuở bé. Chính anh là người viết thư cho Hằng mỗi tháng, xếp tặng Hằng con cò trắng để an ủi cô. Giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội, có bên cạnh một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng như ca sĩ Ngọc Quỳnh (Bảo Thu) nhưng Huân vẫn không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Anh tìm về làng chài đầy ắp kỷ niêm tuổi thơ ngọt ngào và nhận ra rằng mình đã đem lòng thương yêu Hằng - cô hàng xóm thuở nhỏ. 
 
Sân khấu 5B dựng lại vở Người đàn ông của trời  - 2
Cảnh trong vở Người đàn ông của Trời

 

Nhưng tình yêu của họ  gặp phải trở ngại và sự phản đối của gia đình Huân... Đan xen vào câu chuyện là tình yêu của Thảo (Việt Hà) và Dũng (Hoàng Anh). Sau nỗi đau vấp ngã ở tuổi 17, Thảo đã cố gắng trở thành cô gái mạnh mẽ. Chỉ đến khi thấy cha mình ngăn cản tình yêu của anh mình là Huân, Thảo mới dám bày tỏ nỗi lòng cho cha biết nỗi đau của mình. Việc làm của Thảo đã làm thức tỉnh trái tim yêu thương của cha cô đã nguội lạnh do bận bịu với bao sắp đặt tính toán... 

 

Với một kết thúc lửng Người đàn ông của trời đã để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc đẹp. Và như lời tâm sự của đạo diễn trẻ Đức Thịnh thì thông qua câu chuyện nhẹ nhàng và giàu  ý nghĩa này, anh muốn gởi tới khán giả một thông điệp: Nếu trong cuộc sống bạn có niềm tin và hy vọng, bạn sẽ có một cuộc sống dễ chịu và gặp được những điều tốt đẹp cho dù bạn có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào.

 

Người đàn ông của Trời bắt đầu công diễn tại Sân khấu 5B Võ Văn Tần từ 20h15 ngày 1/5/2010. 

 

Ngọc Lê