Sài Gòn cuối tuần: Sau Tết, thành phố có gì khác?

(Dân trí) - Kì nghỉ Tết Nguyên Đán trôi qua, người dân thành phố đã bắt đầu trở lại nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, nếu vẫn còn trong tâm trạng “lâng lâng” sau Tết, sao bạn không thử làm một chuyến đi ngắn vòng quanh thành phố cuối tuần này, có nhiều thứ hay ho mới xuất hiện lắm đấy!

Sài Gòn… sau Tết có gì khác?

Xuất hiện rạp phim 8D đầu tiên

Các rạp phim 3D, 4D, thậm chí 5D cũng không còn đủ sức hấp dẫn bạn? Hiểu được điều này, dịp Tết Đinh Dậu vừa qua tại Sài Gòn đã xuất hiện rạp phim 8D đầu tiên và duy nhất tại miền Nam. Với công nghệ hiện đại, các vật thể, đối tượng, nhân vật... trong phim sẽ di chuyển vòng tròn lơ lửng và sống động ngay sát mắt người xem, trải nghiệm cảm giác như thật với các hiệu ứng tương tác như phun nước, khói, gió bão, sấm chớp, sâu bọ côn trùng… khiến bạn có cảm giác thích thú, chìm đắm hoàn toàn vào nội dung phim, tương tác với hình ảnh, âm thanh từ mọi góc độ.

Không chỉ nghe – nhìn đơn thuần, rạp 8D còn hỗ trợ nhiều hiệu ứng, công cụ khác nhau để bạn hóa thân vào bộ phim mình thích.
Không chỉ nghe – nhìn đơn thuần, rạp 8D còn hỗ trợ nhiều hiệu ứng, công cụ khác nhau để bạn hóa thân vào bộ phim mình thích.

Với vốn đầu tư hơn 15 tỷ, rạp phim 8D có màn hình cong 280 độ theo công nghệ của Mỹ, với độ phân giải cực kỳ lớn đem lại chất lượng hình ảnh, âm thanh và nội dung cực đỉnh. Rạp tọa lạc tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và đã khai trương đón khách từ mùng 1.

Độc đáo “Ngôi làng bích họa” tại quận 4

Những hộ dân sống ở các con hẻm 62, 64 đường Nguyễn Khoái (Quận 4, TPHCM) đã dần quen thuộc với các bức tranh sinh động do họa sĩ Nguyễn Văn Minh (75 tuổi) vẽ trên những khoảng tường trống. Thời trẻ, ông Minh từng theo học trường đại học Mỹ Thuật. Nhưng do chiến tranh nên sau đó ông chuyển sang dạy học.

Đây là địa điểm độc - lạ để bạn tha hồ chụp ảnh, “sống ảo” với bạn bè.
Đây là địa điểm độc - lạ để bạn tha hồ chụp ảnh, “sống ảo” với bạn bè.

Vào thời điểm cuối năm, ông Minh thường xuyên dắt xe đạp đi vẽ, "khoác áo mới" cho các con hẻm trong dịp Tết. "Không chỉ người dân, lãnh đạo phường mà con cái tôi cũng thích nghệ thuật nên ủng hộ việc làm ý nghĩa này. Tôi không ép mình ngày nào cũng phải vẽ, khi nào mình có đề tài, cảm hứng thì vẽ thôi nhưng gần Tết thì vẽ nhiều hơn", ông Minh chia sẻ.

Cà phê Runam hướng ra nhà thờ Đức Bà

Thương hiệu Runam vốn không còn xa lạ với người dân Sài Gòn, tuy nhiên, chi nhánh mới toanh của Runam tọa lạc tại khu Nhà thờ Đức Bà với view cực đẹp chắc chắn sẽ làm nhiều người thích thú. Quán đã mở từ hôm 30 tết, được chia làm 2 khu vực - trong nhà để khách dùng bữa và ngoài sân để cà phê ngắm cảnh đơn thuần.

Không gian sang trọng – cổ điển tại đây.
Không gian sang trọng – cổ điển tại đây.

Quán phù hợp để các cặp đôi hẹn hò, đối tác kinh doanh gặp gỡ hay nhóm bạn, gia đình vì ngoài không gian mở còn có phòng riêng, đảm bảo sự thoải mái cho tất cả mọi người.

Sài Gòn xem gì?

Alo Tết 4

Là một trong những show truyền hình cuối cùng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Alo Tết 4 sẽ lên sóng vào tối mùng 9 Tết. Năm nay, chương trình mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện thú vị, những trò chơi hấp dẫn xoay quanh các khách mời là Quán quân The Face 2016 - Phí Phương Anh, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 - Ngọc Châu, Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 - Hồ Văn Cường, Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Tố Tố, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016 - Nhật Minh.

Ngoài các khách mời, 2 MC duyên dáng Tùng Leo và Hương Giang Idol cũng là “thỏi nam châm” hút rating cho chương trình năm nay.
Ngoài các khách mời, 2 MC duyên dáng Tùng Leo và Hương Giang Idol cũng là “thỏi nam châm” hút rating cho chương trình năm nay.

Sao nhập ngũ

Lên sóng từ đầu tháng 1, tuy nhiên phải trải qua 3 tập phát sóng “Sao nhập ngũ” mới dần lan tỏa sức nóng của mình bởi mô-tuýp mới lạ, hấp dẫn và đặc biệt là giàu tính nhân văn. Chương trình là cơ hội để các sao như Huỳnh Anh, Thanh Duy Idol, Trương Nam Thành,… được trải nghiệm cuộc sống quân ngũ, từ đó lan tỏa tinh thần đến khán giả cả nước, nhất là các bạn thanh niên đang trong độ tuổi chuẩn bị nhập ngũ.

Chương trình đề ra những thử thách tưởng khó nhằn, hành xác nhưng lại vô cùng thực tế và bổ ích.
Chương trình đề ra những thử thách tưởng khó nhằn, hành xác nhưng lại vô cùng thực tế và bổ ích.

Tập 4 của “Sao nhập ngũ” sẽ lên sóng vào sáng chủ nhật, 5/2 (Mùng 9 Tết), hứa hẹn nhiều bất ngờ hơn khi các sao đã quen dần với cuộc sống quân ngũ.

Phim “Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2”

Lên sóng đúng vào ngày mùng 1 Tết, lúc mọi người gần như quên lãng các “bom tấn” trên màn ảnh rộng, tuy nhiên, “Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2” vẫn nhanh chóng thu về một khoản doanh thu cực lớn trên toàn châu Á, tạo nên “cơn sốt nhẹ” ngày đầu năm.

Tạo hình lạ lẫm của các nhân vật. Bộ phim của Châu Tinh Trì với cốt truyện quen thuộc nhưng được thể hiện theo phong cách hiện đại hơn.
Tạo hình lạ lẫm của các nhân vật. Bộ phim của Châu Tinh Trì với cốt truyện quen thuộc nhưng được thể hiện theo phong cách hiện đại hơn.

Bộ phim được dựa trên tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký nhưng với phong cách hoàn toàn mới lạ. Đường Tam Tạng (Ngô Diệc Phàm diễn) cùng các đồ đệ trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh, ngoài mặt biểu hiện rất hài hòa nhưng kỳ thực thầy trò âm thầm đối kháng lẫn nhau. Trải qua nhiều cuộc đụng độ yêu quái, họ mới bắt đầu có sự cảm thông cho những khúc mắc, đau khổ của đối phương. Cuối cùng toàn bộ mâu thuẫn được hóa giải, thầy trò Đường Tăng trở thành một đội trừ yêu diệt ma danh tiếng lẫy lừng, đánh đâu thắng đó.

Băng Châu

Ảnh: TL