Quản lý cũ tố Britney Spears nghiện chất kích thích

(Dân trí) - Đây là tuyên bố gây sốc tại phiên tòa dân sự xét xử vụ quản lý cũ Sam Lutfi kiện Britney, mẹ cô Lynne và bố cô Jamie đã vi phạm hợp đồng và xúc phạm anh.

Joe Schleimer, luật sư của cựu quản lý cho Britney Spears, Sam Lutfi, đã đưa ra lời cáo buộc gây xôn xao dư luận tại Tòa án tối cao Los Angeles, cho rằng nữ ca sĩ đã từng “nghiện thuốc kích thích và thường sử dụng tới 30 loại thuốc an thần kê toa trước khi cô được đưa vào chữa trị tại một tổ chức tâm thần không tự nguyện”.

Lutfi hiện đang kiện Spears, mẹ cô Lynne và bố Jamie vì hành động vi phạm hợp đồng và có những lời lẽ phỉ báng anh.

Quản lý cũ tố Britney Spears nghiện chất kích thích
Lutfi, ảnh chụp chung với Britney năm 2008, đã từng là một phần không thể tách rời trong sự nghiệp của cô, nay lại quay ra kiện “công chúa nhạc pop” và cha mẹ đã vi phạm hợp đồng


Theo trang tin TMZ, luật sư Joe đã nói trước bồi thẩm đoàn hôm 18/10, cáo buộc về việc quản lý Lutfi đã trở thành “nạn nhân” của chứng suy nhược thần kinh của nữ ca sĩ vào năm 2008: “Cô ấy luôn thích sử dụng thuốc kích thích và an thần. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ bởi sự hiện diện của thứ “ma túy” ấy”.

Trang tin này cũng cho biết Lutfi đã ngăn cản Britney không nên biểu diễn tại MTV Awards 2007 bởi lúc đó cô vẫn đang thừa cân với thân hình “quá khổ”, tuy nhiên Britney đã không nghe theo. Kết quả là hiệu ứng mờ nhạt mà “công chúa nhạc pop” tạo ra tại buổi lễ đã nhận được nhiều lời chỉ trích và chê bai.

Schleimer cũng nói thêm rằng vị quản lý cũ đã cố gắng giúp nữ ca sĩ nhưng trở nên mất kiểm soát trong một chuỗi các sự kiện, dẫn tới việc cô phải nhập viện và đặt dưới sự kiểm soát theo lệnh của tòa án.

Lutfi còn đòi hỏi việc chia phần từ khối tài sản của Britney, khi tuyên bố rằng anh có một thỏa thuận làm việc với tư cách người quản lý của cô để nhận số thù lao chiếm 15% thu nhập mà cô kiếm được.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn vẫn chưa được nghe đối chất trực tiếp từ phía Britney, người vẫn đang được giám sát bởi thẩm phán đã yêu cầu cô không xuất hiện tại phiên tòa.

Thẩm phán Tòa án tối cao Susan Bruguera đã nói với luật sư Schleimer rằng tất cả những lời buộc tội mà ông đưa ra trong suốt phiên tòa cần phải được cung cấp bởi các chứng cứ cụ thể.

Quản lý cũ tố Britney Spears nghiện chất kích thích
Lutfi đã tuyên bố anh không muốn Spears xuất hiện tại lễ trao giải MTV 2007, tuy nhiên cô đã không nghe dẫn tới kết quả thất bại và bị chỉ trích nặng nề


Quản lý cũ đã đòi bồi thường hàng triệu đô từ Britney và gia đình, tố cáo rằng cuốn sách của bà Lynne vào năm 2008 “Qua cơn bão: Chuyện có thật về Sự nổi tiếng và Gia đình” đã nói dối về việc Lutfi đã dẫn dắt Britney nghiện ma túy và cô lập ngôi sao này.

Phiên tòa là đỉnh cao trong mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa Lutfi và gia đình Spears, khi họ đã từng thành công trong việc có được lệnh cấm anh không được liên lạc hay cố gắng can thiệp vào cuộc sống của cô.

Hành động này của gia đình nữ ca sĩ được thực hiện sau khi Britney có những hành vi thất thường, bao gồm việc cạo đầu, cố gắng nói bằng giọng Anh và những sự cố khác dẫn tới việc cô mất quyền nuôi 2 đứa con chung với chồng cũ Kevin Federline.

Trong phiên tòa, Lutfi vẫn khăng khăng rằng anh đã cố gắng giúp Britney, trong khi bố mẹ cô thì tuyên bố Lutfi đã cắt đường dây điện thoại, giấu điện thoại di động của cô và sử dụng các tay săn ảnh như những “tay sai”.

Quản lý cũ tố Britney Spears nghiện chất kích thích
Cuộc đời của Britney đã tươi sáng trở lại khi giờ đây cô là giám khảo chương trình X Factor và dự định làm đám cưới với Jason Trawick


Mặc dù vẫn đang bị quản thúc, những giờ đây Britney đã hồi phục tinh thần và quay trở lại với sự nghiệp bằng vai trò giám khảo chương trình âm nhạc X Factor phiên bản Mỹ. Cô cũng đã tìm được hạnh phúc riêng với việc lên kế hoạch kết hôn với người tình Jason Trawick.

Phiên tòa với nhưng tranh cãi phức tạp giữa quản lý cũ Lutfi và gia đình Britney hiện vẫn đang tiếp tục và thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Thúy Hạnh