Vietnam Idol:

Phương Vy: “Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn”

(Dân trí) - Phương Vy, cô gái duy nhất trong Top 3 của cuộc thi “Thần tượng âm nhạc” đang tiến dần đến đích. Chưa thành “sao” nhưng đã ít nhiều phải hứng chịu những tin đồn. Tuy nhiên, Vy tự tin cho biết: “Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi, em luôn sống với thế giới thật của mình”.

Vy có thể giới thiệu ngắn gọn về mình?

 

Em là một cô gái biết hát và đam mê hát.

 

Cảm xúc của Vy khi lọt đến Top 3 của Vietnam Idol?

 

Em cảm thấy thực sự rất vui và hạnh phúc.

 

Đã trải qua 7 vòng thi, bản thân Vy cảm thấy Vy hát tốt nhất đêm nào?

 

Em luôn hát hết mình trong tất cả các đêm thi nhưng riêng em, em cảm thấy em hát hay nhất là đêm nhạc Trịnh với ca khúc Xin cho tôi.

 

Phương Vy: “Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn” - 1

 

Vậy thế mạnh của Vy là loại nhạc gì?

 

Em nghĩ Jazz và Blue là thế mạnh của em và tương lai, em sẽ cố gắng phát huy khả năng của mình ở các dòng nhạc này.

 

Nghe nói Vy đã có Fan Club là liệu đó có phải là lý do khiến Vy “dễ dàng” thẳng tiến tới Top 3?

 

Thực ra không chỉ riêng em mà tất cả các bạn tham dự cuộc thi Vietnam Idol đều có fan club và vì thế cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người.

 

Nếu có lời nhận xét, “Vy được lòng khán giả vì xinh chứ hát cũng bình thường”, Vy sẽ nói gì?

 

Vy xin cảm ơn lời nhận xét đó vì thực sự thì chẳng có cô gái nào không thích được khen xinh cả, Vy nghĩ, sắc đẹp cũng là một trong những lợi thế của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nếu chỉ xinh không thì cũng chưa đủ để giữ chân những khán giả yêu nhạc.

 

Phương Vy: “Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn” - 2
 

Bản thân Vy, Vy nghĩ, ai xứng đáng là “Thần tượng”?

 

Nếu em nói em không nghĩ đến những cơ hội dành cho mình thì là em không thật lòng. Nhưng đã đến top 3 thì có lẽ là cơ hội chia đều cho 3 người. Những gì Vy có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức mình để kết quả dù có như thế nào thì Vy cũng cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với bản thân.

 

Nếu trở thành “Thần tượng”, Vy  sẽ…?

 

Sẽ vừa đi học vừa đi hát!

 

Chưa trở thành “sao” nhưng Vy đã phải hứng chịu nhiều tin đồn, vậy Vy  cảm thấy thế nào khi là nạn nhân của tin đồn?

 

Lúc đầu em có buồn và mất nhiều thời gian để nghĩ về các tin đồn đó , nhưng sau đấy, em hiểu ra rằng, tin đồn thì mãi mãi cũng chỉ là tin đồn, em sống với thế giới thật và tình yêu thương thật của mọi người dành cho em chứ em không sống với tin đồn.

 

Phương Vy: “Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn” - 3
Phương Vy và chú cún "cưng"

 

Và giữa Vy với Ngọc Minh (Top 3 Việt Nam Idol) “có gì” không?

 

Có chứ! Giữa chúng em có tình bạn thân thiết!

 

Vậy còn tin đồn Vy đã được nhạc sỹ Đức Trí mời cộng tác?

 

Đã nói là “tin đồn” rồi thì em có cần thiết phải trả lời nữa không (cười)?

 

Phương Vy: “Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn” - 4
 

Sau cuộc thi này, Vy thấy mình học được những gì?

 

Ngoài những kĩ năng hát, biểu diễn mà em và tất cả các bạn thí sinh cùng học được thì bản thân em còn có thêm nhiều bài học về tình bạn và tình người. Sau cuộc thi này, em thực sự đã trưởng thành thêm rất nhiều.

 

Vy có kế hoạch gì sắp tới để có thể thực sự trở thành “ngôi sao”?

 

Nói thật là em chưa dám mơ đến danh hiệu “ngôi sao”, em chỉ biết cố gắng hát thật tốt và học cũng thật tốt mà thôi!

 

Cảm ơn Vy và chúc Vy may mắn!

 

Vĩnh Ngọc