Phương Thanh: "Bây giờ, tôi hát cho riêng mình"

Phương Thanh đã trở lại sân khấu ca nhạc trong một tâm thế mới, hình ảnh mới - sốc và bất ngờ như cái cách chị đã từng biến mất hơn nửa năm qua.

Để dọn đường cho sự biến mất với lý do khó chia sẻ này, ngay khi vừa "lặn" một tháng, Phương Thanh đã cho phát hành album Quay về ngày xưa được chuẩn bị khá kỹ lưỡng về âm nhạc lẫn hình ảnh, với nhiều bài hát sở trường được khán giả yêu thích. Và trong thời gian im hơi sau đó, chị vẫn lặn lội đêm hôm đi thu âm để giờ đây khi xuất hiện trở lại, album Tình khúc Trịnh Công Sơn Thương một người kịp đến tay khán giả.

Xuất hiện trở lại sau một bước ngoặt đặc biệt, Phương Thanh sẽ chọn hướng đi, hình ảnh nào để bước tiếp?

Sau những bão hoà, nhàm chán,  mình trở lại sung sức, nhiều cảm xúc, niềm vui trong lòng và muốn được hát. Khoảng lặng trong thời gian qua rõ ràng là bất lợi cho nghề, nhưng riêng tôi lại thấy lợi nhiều thứ. Không lợi về tiền bạc, danh tiếng, mà lợi cho đường dài. Giờ xuất hiện lại, có hát cũng sẽ hạn chế điểm diễn, chương trình chứ không hát nhiều như trước để chuẩn bị cho live show cuối năm.

Có lúc nào, sau những tuyên bố tự tin và can đảm về chuyện "đi biển một mình", chị thực sự nghĩ nhiều về những gì mình đã làm là không tốt với hình ảnh "một ngôi sao" và là một cú sốc cho những fan trẻ tuổi?

Nhiều người nói tôi sao khờ quá, ở ẩn hơn 6 tháng sanh đẻ chi vậy, mất cả tỉ chứ bộ. Nhưng với tôi, đứa con đáng giá hơn nhiều và khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn bà, tôi muốn được có con, nhỡ đâu… Có thể khán giả sẽ rất sốc, nhưng các bạn cứ hãy tin rằng khi Phương Thanh quyết định làm chuyện gì là có lý do và có nỗi niềm; có điều chưa thể nói, chưa tâm sự được mà thôi. Nhìn vào có thể rất ẩu tả, nhưng nếu suy nghĩ lại, mở lòng hơn với Phương Thanh thì không phải vậy đâu.

"Để dành chuyện này kể lại hết trong live show vào tháng 12", vậy có phải là chiêu câu khách?

Chắc chắn không. Tôi tự tin một điều là khán giả luôn hết mình với Phương Thanh và rất hiểu Phương Thanh, dù có ai lên ai xuống. Phương Thanh bây giờ khác rồi, có thể không “hot” nữa, nhưng lại "sâu hơn “hot”" và tình cảm khán giả dành cho Phương Thanh nặng tình hơn, bền chặt hơn. Dù có ngôi sao nào xuất hiện, người ta vẫn thương Phương Thanh và tôi đang được trời cho điểm đó. Tôi đã sống cho nhiều người quá rồi, không nghĩ gì đến bản thân mình; chinh chiến, sóng gió, lỗi lầm cũng đã trải qua và khán giả đủ hiểu để không bắt lỗi nữa. Đừng áp đặt định kiến vào người khác và những ai đã từng "đi biển", chắc chắn sẽ hiểu không dại gì tôi chọn cái khổ này, nếu như mình không muốn.

Trở lại trong tư thế hiện giờ với nhiều quyết tâm hơn trong nghề hát, chị có hiểu và thấy được tình hình ca nhạc đang rất khó khăn?

Gương mặt mới "lên" nhiều, nhưng ca sĩ nào ăn khách và được khán giả thích mới là quan trọng. Cũng có những ca sĩ rất “hot”, bán vé được, nhưng chỉ là hiện tượng, sau đó lại xì hơi. Tôi tự tin mình là cái tên bán vé 8 năm nay rồi và khán giả ngày càng thương. Ca sĩ "sống lâu" phải xác định: muốn giữ tên trong lòng khán giả, phải "binh" đường dài và thể hiện qua đường trường. Tôi đang nghĩ đến nhiều đối tượng khán giả và tiếp tục cho hành trình chinh phục. Vẫn sở trường là nhạc trẻ đúng kiểu Phương Thanh, nhưng tôi có thể hát thêm nhạc trữ tình quê hương...

Nếu có người cho là chị đang chạy theo "mốt" hát nhạc Trịnh và để làm sang?

Khi làm đĩa này, mình phải biết chấp nhận những phản hồi. Tốt thì tự tin làm tiếp, không thì phải suy nghĩ lại để… thôi. Còn lần này thì cứ hãy tự cho mình cơ hội. Bây giờ đã có phản hồi tốt, nhiều người không nghĩ là tôi hát nhạc Trịnh lại được như vậy. Hát "ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, buồn đau hoen ướt mi ai rồi…", tôi chỉ muốn khóc trong lúc thu và thấm thía nhiều. Có ai sử dụng chữ "buồn đau" mà lại đau đến như vậy không. Trong hoàn cảnh của mình, tôi thấy đồng cảm và được giải thoát qua những giai điệu và ca từ như vậy. 

Album này, tôi đầu tư và thực hiện nghiêm túc, làm nhạc trước từ lâu rồi chứ không phải  làm ngẫu hứng. Tôi có thích, hiểu, thì mới có thể hát. Bây giờ, tôi cũng phải hát cho mình, chứ đâu chỉ có hát chiều theo mọi người. 

Chị có thể tiết lộ một số thông tin về live show kỷ niệm 15 năm diễn ra vào cuối tháng 12 này? Liệu có bị áp lực gì không khi mà chị đã từng có hai đêm diễn "không thể nào quên" trong mưa ở live show đầu tiên năm 2001?

Sẽ là một live show tự sự, tràn đầy tình cảm, thể hiện rõ chất Phương Thanh nhất, cả đời thường lẫn nghề hát. Tôi cũng sẽ chiếu lại những thước phim về những ngày mang nặng đẻ đau với những gương mặt bạn bè như chị Phương Thảo MC, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận, Đoàn Minh Tuấn, Anh Kiệt, Hữu Bình...

Có ai can đảm đưa mình lên như vậy không và Phương Thanh sẽ làm, dù có dốc hết tiền dành dụm, xem như kỷ niệm một đoạn đời của mình. Biết đâu được, ngay năm sau, hay chỉ sau live show này, Phương Thanh lấy chồng rồi "biến" liền thì sao, bởi không ai có thể nói trước được điều gì và cuộc đời thì luôn đầy bất ngờ…

Theo Sài Gòn tiếp thị