Phi Thanh Vân mất niềm tin sau mỗi scandal

Trôi lạc lõng giữa dòng người mẫu trẻ ngày càng đẹp và quyến rũ, các giải thưởng đạt được chưa đủ tạo nên cái tên Phi Thanh Vân vững vàng trên sàn catwalk. Thế nhưng scandal và những hào quang ảo lại nhanh chóng đưa tên tuổi cô lên hàng top trong giới chân dài.

Người trong giới gọi chị là “Vân Dzẹo”, giới trẻ biết đến chị với hình ảnh của một người mẫu cá tính, nổi loạn trong phong cách diễn và vẻ ngoài gây sốc, chị nghĩ sao về điều này?

 

(Cười) Nói chính xác là "dễ dàng nhận dạng" tôi trong phong cách mới với làn da nâu bóng, gợi cảm hơn chứ. Mọi người luôn cần có sự thay đổi tích cực. Tôi cũng vậy, ham học hỏi, tiếp thu những gì mới mẻ và cố gắng tập cho mình tác phong chuyên nghiệp.

 

Thật sự hình ảnh tôi trên sàn catwalk không quá sốc, chỉ có điều nó quá mới mẻ tại Việt Nam và quan trọng hơn là không phải ai cũng dám thử nghiệm. Tôi vẫn thường xuyên xem kênh truyền hình thời trang nước ngoài và thật sự thấy đẳng cấp thời trang của họ tiến xa hơn mình về nhiều mặt. Ý tưởng của họ táo bạo, phong cách chuyên nghiệp hơn và luôn luôn đổi mới.

 

Bản chất thật và hình tượng của tôi trên sân khấu dường như chưa lúc nào giao hòa. Đó là lý do tại sao tôi có cái tên khá dễ thương do các anh chị người mẫu đặt cho: Vân "Dzẹo". Bây giờ dẫu không còn làn da trắng, cái tính thích vui đùa, chọc ghẹo các anh chị cũng giảm dần nhưng tôi vẫn thích nick name này.

 

Bắt đầu có tên trong lĩnh vực thời trang, nhưng chưa thực sự lên đến đỉnh, tại sao chị lại vội vàng “nhảy sang” điện ảnh?

 

Tôi là người đầy tham vọng và luôn sống với đam mê của mình. Trước khi đến với thời trang, tôi từng tham gia đóng kịch và học về điện ảnh tại Hội điện ảnh TPHCM. Đây không phải là “nhảy sang” mà là sự trở về với đam mê. Tôi rất thích câu châm ngôn: "Bạn chỉ thật sự thành công khi làm công việc mình yêu thích và hài lòng với nó". Vì vậy, tôi rất tự tin với lần trở về này.

 

Ngoài việc xem nhiều phim nước ngoài học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, đọc thêm nhiều sách báo làm giàu vốn sống, ngoại ngữ và học hỏi từ các anh chị đạo diễn, diễn viên đi trước… tôi đã có bằng lặn, đang học thêm boxing và leo núi. Mỗi người có một cách PR khác nhau, nhưng để thành công và muốn có cơ hội tiếp xúc nghệ thuật thế giới, người nghệ sĩ cần có tố chất và kiến thức nền tảng chứ không chỉ "đánh trống" hay "gào thét" trên hào quang ảo.

 

Tham gia điện ảnh, dường như chị đã quên hẳn sàn catwalk mặc dù trước đây chị từng được báo chí lăng-xê về hiện tượng xuất ngoại cùng với một số người mẫu khác. Ngay cả chuyện tham dự Liên hoan phim Cannes 2007 tại Pháp của chị cũng làm mọi người thắc mắc. Tại sao vậy?

 

Sàn catwalk là nơi ghi đậm dấu ấn và để lại tên Phi Thanh Vân trong lòng công chúng, làm sao tôi quên được. Dạo trước công việc đóng phim chiếm thời gian nhiều quá nên mặc dù rất đam mê, tôi vẫn phải gác lại chuyện đi diễn và chụp hình. Nhưng gần đây, tôi đã xuất hiện trở lại rồi đấy. Hy vọng công chúng yêu thích thời trang chưa kịp quên tên Phi Thanh Vân.

 

Đã hơn một năm kể từ ngày tôi và Công ty L.A model (Mỹ) có ý định hợp tác và thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên vào tháng 9/2006, nhưng sự cố trục trặc giấy tờ đã làm gián đoạn tất cả. Tôi như người chiêm bao chưa kịp thức giấc. Nhưng điều đáng buồn là nhiều người vẫn cho rằng tôi xạo, tự vẽ ra hào quang ảo.

Khi cơ hội đến, tôi nghĩ mình có quyền nắm bắt, thành hay bại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mọi người nếu không ủng hộ thì đừng vội “tẩy chay”. Tuy nhiên, tôi cũng đang cố gắng hoàn tất hồ sơ cần thiết với sự bảo trợ về mặt giấy tờ của ông xã.

 

Về Liên hoan phim Cannes 2007, nói ra thì hơi buồn cười nhưng có thể chia sẻ được. Tôi ngại chi phí tốn kém cho chuyến đi nên đành ghi nhận lời mời của Ban tổ chức mà không tham dự được. Tôi không quá nổi tiếng để đòi hỏi sự bảo trợ kinh phí cho chuyến đi, họ mời đến mình là quý lắm rồi. Tôi không thuộc tuýp người sống lãng phí trên sức lao động của mình nên đành hẹn lần sau vậy.

 

Vậy cho đến giờ, chị đã thực hiện chương trình nào với các công ty nước ngoài?

 

Lớn thì chưa nhưng nhỏ thì đã có một ít. Cụ thể là tôi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc với kênh truyền hình Hong Kong TVB cho chương trình ẩm thực tại TPHCM. Đó là niềm vui nho nhỏ đủ để tôi tiếp tục cuộc hành trình "xuất ngoại" của mình.

 

Quyết định lập gia đình sẽ ảnh hưởng những gì tới cái tên Phi Thanh Vân chị phải rất cố gắng mới tạo dựng được?

 

Ngay bản thân tôi cũng ngạc nhiên về điều này và luôn tự hỏi: “Liệu có sớm quá không?”. Nhưng thật sự tôi muốn an cư để lập nghiệp. Anh ấy vừa là một người bạn, người yêu, vừa là người thầy, người quản lý của tôi. Bên anh, tôi luôn cảm thấy mình được che chở và có nhiều động lực làm việc. 3 năm 8 tháng lẻ mấy ngày quen nhau chắc cũng không quá sớm để hai người đi đến quyết định "hòa thành một".

 

Bắt đầu có tên tuổi, lập gia đình, khép lại scandal sau một thời gian dài nổi loạn trên sàn catwalk và màn ảnh, cả chuyện "người đẹp dao kéo" gây nhiều bàn tán…, chị nói sao về giai đoạn mới này trong cuộc đời mình?

 

Nói là khép lại những scandal cũng không đúng, vì nghệ sĩ luôn chịu búa rìu dư luận mà. Sau mỗi lần như vậy, tuy không trầy da hay chảy máu nhưng tâm huyết của tôi bị thương tổn nặng nề, mất niềm tin với mọi người, công việc, khó khăn lắm mới vượt qua những tin đồn để thể hiện mình. Còn bây giờ, với tôi mọi việc chỉ mới bắt đầu (cười). Trước mắt, tôi vẫn dành nhiều thời gian đi diễn thời trang và tập luyện diễn xuất, thể thao, ngoại ngữ.

 

Theo Thế Giới Nghệ Sỹ