Phan Anh: Quà Tết cho vợ là thời gian!

Mỗi dịp Tết đến, chàng MC đắt show thuộc loại nhất nhì showbiz hiện nay lại quyết tâm dừng mọi thứ để dành thời gian cho gia đình.

Chào Phan Anh, anh đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

 

Mọi việc vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, còn nhiều thứ phải mua sắm lắm. Có lẽ vì mình thích không khí Tết cổ truyền nên hay đòi hỏi cao trong việc đón xuân. Tôi luôn cố gắng thực hiện việc trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đồ lễ, cúng kiếng, quà biếu, món ăn phải cho ra chất Tết.

 

Khi nghĩ đến Tết, anh thường liên tưởng đến hình ảnh nào?

 

Hình ảnh tuyệt nhất trong tôi là hình ảnh bàn thờ đêm 30 Tết. Nhìn bàn thờ lộng lẫy, khói hương phảng phất, tôi vừa thấy sự linh thiêng, vừa thấy sự no đủ và hạnh phúc.
 
Còn hình ảnh Tết đặc trưng của Hà Nội trong anh thì sao?


 

Còn hình ảnh Tết đặc trưng của Hà Nội trong anh thì sao?

 

Bây giờ Hà Nội chỉ còn thật Hà Nội khi đến chiều 30 sáng mùng 1 Tết. Đường phố thưa người, yên bình và sạch sẽ. Tôi thích những chiều tối giao thừa khi nhiều người thanh thản đi dạo trên đường phố vắng lặng. Mọi người dù không biết nhau cũng cười với nhau. Tôi yêu Hà Nội phút ấy đến nỗi khi lướt web trên Samsung Galaxy Note 3 tôi bắt gặp những bức hình Hà Nội những ngày Tết thanh bình thì dùng S Pen lưu ngay vào Scrapbook của máy. Giờ trong chiếc điện thoại của tôi đã có hẳn một bộ sưu tập hình ảnh Hà Nội để khi căng thẳng thì xem lại như là một cách cân bằng cuộc sống.

 

Tết không chỉ có mai đào, bánh chưng xanh mà còn có những món quà thân tình trao nhau. Anh có kỷ niệm đáng nhờ nào với những món quà Tết không?

 

Đó không phải là một món quà cho tôi mà là của người bạn bố cho gia đình. Hồi đó vận chuyển, đi lại còn khó khăn nên khi được tặng một trái dưa hấu rất to khiến tôi vô cùng háo hức. Nhìn trái dưa hấu khổng lồ từ miền Nam mang ra mà tôi lúc nào cũng ứa nước miếng chờ đến ngày hóa vàng để được thưởng thức. Cũng năm đó vì ham thưởng thức mà tôi ăn quá nhiều tới mức đau tức cả ngực, không thở được và phải nôn ra.

 

Vậy năm nay, món quà đặc biệt anh sẽ dành cho người thân là gì?

 

Vợ tôi thường nói, thời gian của tôi chính là món quà tốt nhất dành cho cô ấy và gia đình (cười). Nhưng món quà tôi dồn hết tình cảm của mình trong xuân này chính một chiếc Samsung Galaxy Note 3 tặng vợ. Tôi tin thiết bị này sẽ giúp cuộc sống của cô ấy hiệu quả hơn. Vả lại, hai vợ chồng cùng dùng điện thoại cặp để thấy thêm gắn kết, thêm yêu thương nhau.
 
Còn hình ảnh Tết đặc trưng của Hà Nội trong anh thì sao?

 

Phan Anh còn nổi tiếng là người thích sáng tạo. Anh luôn gây bất ngờ với những người quanh bởi những sáng tạo riêng của mình?

 

Đối với tôi sự sáng tạo có thể là một đột phá của bản thân, hoặc cũng có thể đơn giản là biết ứng dụng những thành quả sáng tạo của thế giới một cách hợp lý. Năm nay, tôi sẽ dùng cây bút S Pen đầy tính đột phá của Galaxy Note 3 làm thiệp điện tử “handmade”. Tôi đã dày công chụp hình những khoảnh khắc đáng yêu của bạn bè rồi dùng S Pen của Galaxy Note 3 viết lên đó những lời chúc xuân không đụng hàng thông hay vẽ thêm chút vài họa tiết cho ra không khí Tết.

 

 Lời chúc xuân của Phan Anh dành gởi đến độc giả là gì?

 

Điều tôi mong muốn đến cho mọi người là sức khỏe và bình an. Đối với cảm nhận của tôi đó là điều cần nhất trong cuộc sống này.

 

Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình một mùa xuân an khang, thịnh vượng.
 
LL


 
LL