“Ông già sành điệu” sẽ diện thế nào đây?

(Dân trí) - Phục ông, một nhạc sĩ lúc nào cũng “nằng nặng” chữ yêu trong ca khúc. Sau tất cả những “liêu xiêu” của phận đời riêng, nhạc sĩ Thanh Tùng - người được gọi bằng cách gọi rất vui vẻ, thân thiện “Ông già sành điệu”, sẽ diện kiến với công chúng yêu nhạc trong đêm “Tôi sẽ kể em nghe”.

Những thông tin trước đêm nhạc của Con đường âm nhạc, với nhân vật chính là nhạc sĩ Thanh Tùng, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14/8 tới trong sân Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 1 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TPHCM), đã được đạo diễn Việt Tú trả lời qua e-mail với chúng tôi:

 

Đêm diễn “Tôi sẽ kể em nghe” sơ bộ thế nào rồi?

 

Hiện tại tất cả mọi khâu chuẩn bị đang đi vào giai đoạn cuối, sân khấu đã gần như hoàn thiện. Suốt gần một tuần nay ban nhạc và ca sĩ đã luyện tập theo đúng kế hoạch ở phòng trà 2B. Nhìn chung, ê-kíp và nhạc sĩ đang rất lạc quan về chương trình.

 

Chương trình có nhiều sự xáo trộn về mặt... ca sĩ?

 

Hơi bất ngờ, sát đến ngày tập luyện thì chương trình có thêm sự góp mặt của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Còn về sự xáo trộn lớn thì hoàn toàn không có.

 

Theo kịch bản thì có vẻ sẽ lần lượt “điểm danh” những bóng hồng đi qua ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó hẳn là điều bất ngờ cho chương trình?

 

Vâng, chương trình sẽ “điểm danh” tất cả những bóng hồng  của nhạc sĩ Thanh Tùng dưới dạng ca khúc.

 

Bảo Thanh Tùng là “ông già sành điệu”( Tướng hào hoa phong độ, ăn mặc đúng mốt, uống rượu tây, đi xe hơi cổ...). Vậy, có dịp được làm việc với ông ấy, ê- kíp thực hiện có thấy điều đó không?

 

Đó là điều hoàn toàn đúng. Phải thừa nhận, không dễ gì có được một phong cách như vậy ở lứa tuổi gần 60 như ông, và bởi vậy được làm việc với nhạc sĩ Thanh Tùng là một sự thú vị lớn đối với toàn bộ ê-kíp của Con đường âm nhạc.

 

Bước sang số thứ 4 của Con đường âm nhạc, lại làm việc ở môi trường sân khấu mới ở TPHCM, hẳn với tư cách đạo diễn sân khấu anh sẽ khó thăng hoa được như những lần trước?

 

Tôi nghĩ, một đạo diễn giỏi là người luôn phải thích nghi được với tất cả môi trường và điều kiện làm việc khác nhau, nếu ai chỉ quen làm việc trong một môi trường nhất định thì không thể phù hợp với công việc như thế này.

 

Với tôi, được làm việc trong những môi trường mới luôn mang lại hứng thú đặc biệt, và với một không gian sân khấu như lần này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đang làm.

 

Sẽ có điều gì mới mẻ trong đêm “Tôi sẽ kể em nghe”, clip hình ảnh chẳng hạn. Dù ít thôi, anh cũng bật mí cho khán giả một chút?

 

Trong clip lần này, sẽ có 50% thuộc về nhạc sĩ Thanh Tùng, 50% còn lại là những gì mà chúng tôi hình dung về ông qua những câu chuyện mà ông đã tâm sự và những câu trả lời đâu đó trên báo, ở những khoảng thời gian trước đó.

 

3 clip trong đêm diễn sẽ có tên gọi: Ông già sành điệu, Bàn cờ VuaCon công.

 

Tò mò và khơi gợi một chút: Nhạc sĩ Thanh Tùng có vẻ rất hợp với chiếc áo màu hồng (màu hơi hơi phụ nữ), nhưng không biết đêm diễn tới nhân vật của công chúng yêu nhạc sẽ xuất hiện với y phục thế nào đây?

 

Tôi khẳng định, một “ông già sành điệu” như nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ biết mình cần phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp với mình nhất, ông có những bộ trang phục mà chắc chắn bất kỳ một thanh niên sành điệu nào cũng muốn được sở hữu.

 

Xin chúc anh và ê-kíp thực hiện đêm “Tôi sẽ kể em nghe” thành công!

 

Đông