NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!”

(Dân trí) - Một năm sau scandal đình đám Kiều Minh Tuấn - An Nguy “phim giả tình thật”, NSX phim Dung Bình Dương mới đây tiếp tục đầu tư cho bộ phim mới mà bà rất tâm đắc “Ngốc Ơi tuổi 17”...

Đã 1 năm kể từ sau vụ lỗ hàng chục tỷ đồng chỉ vì scandal “Chú ơi đừng lấy mẹ con” nổ ra, điều gì đã khiến bà mới đây quyết tâm đầu tư con số 20 tỷ đồng cho bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17” dù việc thắng thua bà còn chưa chắc chắn?

NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!” - 1

Khi “Chú ơi đừng lấy mẹ con” vướng scandal, tôi thực sự mất tinh thần. Phim lỗ quá nhiều là một chuyện, mà chuyện lớn chính là tôi bị mang tiếng oan khi bị cho rằng dùng chiêu trò pr bẩn. Tôi từng có cảm giác mình không thể tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này vì vốn đầu tư sản xuất quá lớn nhưng nguy cơ lại quá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao 1 năm qua, tôi im lặng chứ không tiếp tục xuất hiện với tư cách nhà sản xuất phim.

Qua 1 năm tạm để cho mình nguôi ngoai, tôi mới quyết định phát hành phim “Ngốc ơi tuổi 17” vào tháng 11 tới đây. Sở dĩ tôi tiếp tục đi con đường khó khăn này bởi tôi được có động lực khá lớn từ các đơn vị hỗ trợ khác, nhất là Lotte Entertaiment. Họ cho tôi niềm tin rằng cứ chiến đấu rồi sẽ có ngày chiến thắng. Nói thật lòng, tôi khá kỳ vọng vào bộ phim sắp tới.

NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!” - 2

Sau 1 năm vật vã scandal, gây ảnh hưởng lớn tới túi tiền đầu tư, mối quan hệ của bà với những người liên quan như Kiều Minh Tuấn, An Nguy… hiện ra sao?

Sau scandal, mối quan hệ của tôi với Kiều Minh Tuấn vẫn rất tốt, riêng An Nguy vì đã định cư ở Mỹ nên tôi không liên lạc được. Thực sự trong lòng tôi, tôi không buồn 2 em ấy đâu. Giữa tôi và Kiều Minh Tuấn đã có sự thấu hiểu, và tôi mong khán giả cũng hãy thông cảm với chúng tôi.

Với riêng KMT, cậu ấy là người dũng cảm khi dám nhìn nhận bản thân mình sai ở đâu, thậm chí sẵn sàng hoàn lại tiền cat-xê 100% sau khi chuyện ầm ĩ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ diễn viên nào trong làng phim Việt. Việc này khiến tôi thực sự trân trọng bản lĩnh và sự tự trọng của Kiều Minh Tuấn.

Scandal xảy ra không có lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của Kiều Minh Tuấn hay An Nguy. Lỗi đó thuộc về trái tim. Họ đã để trái tim mình rung động thật và lại chọn cách nói thật, dù rằng thời điểm đó quá nhạy cảm. Nhưng tôi nghĩ cái gì là thật thì dù muốn cũng không thể giấu mãi. Chỉ mong khán giả nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra chỉ vì sự rung động của con tim.

NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!” - 3

Ai cũng biết bà rất nổi danh trên thương trường khả năng làm giàu từ kinh doanh, vì sao bà quyết tâm nhảy sang lĩnh vực đầu tư phim dù bà biết rất rõ lĩnh vực này nhiều rủi ro và rất khó kiểm soát?

Sản xuất gì cũng là sản xuất, sản xuất hạt điều cũng là sản xuất. Cái duyên khiến tôi chuyển sang sản xuất phim bởi đó là sở thích từ lâu. Tôi thực sự muốn được dấn thân vào một lĩnh vực mà trước đó tôi đã đam mê, dù biết rằng nó thực sự khó khăn. Nhưng tôi tin rằng đó cũng là một lĩnh vực có tiềm năng, hơn nữa bản thân tôi cũng là một người không ngại khó khăn, sẵn sàng đầu tư cho những tác phẩm thực sự xứng đáng.

Nếu không may mắn, “Ngốc ơi tuổi 17” có thể sẽ lại khiến bà một phen lỗ vốn nữa, bà nghĩ sao khi vận đen không chịu buông tha?

Bạn hỏi câu này làm tôi hơi buồn đó. Tôi tin rằng phim “Ngốc ơi tuổi 17” làn này phát hành sẽ được khán giả ủng hộ. Mình yêu điện ảnh thì mình làm thôi và mình sẽ cố gắng làm bằng được. Với “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, có thể vì thiếu duyên, lại gặp vận hạn xấu vì năm đó tôi sao Kế Đô nên tiền không vô mà còn bị Kế Đô xô ngã (cười), nên tôi không thành công nhưng điều đó không cản được tôi trên bước đường tiếp theo. Tôi vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu của mình, giả sử có thất bại, tôi cũng làm lại cho bằng được vì thất bại là mẹ của thành công mà bạn.

NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!” - 4

Với tác phẩm lần này “Ngốc ơi Tuổi 17”, nếu thực sự có rủi ro xảy ra, tôi vẫn không nản lòng. Như tôi đã nói, có thất bại mới có thành công. Tất nhiên sau mỗi thất bại, kinh nghiệm đau thương cũng sẽ dầy theo. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình nỗ lực theo đuổi, có trí tuệ hơn trong việc lựa chọn tác phẩm, rồi cũng có một ngày đã là phim của Dung Bình Dương đầu tư hoặc phát hành thì chắc chắn phim đó sẽ được khán giả ủng hộ lớn, là phim vừa chất lượng vừa doanh thu cao.

Giả sử lĩnh vực đầu tư nghệ thuật không có duyên với bà, vậy tiếp theo đây, bà có ý định nuôi dưỡng ước mơ đầu tư nghệ thuật nữa hay thôi, chấp nhận dừng lại ở lộc kinh doanh?

Làm NSX hạt điều dễ hơn làm NSX phim đó, vì hạt điều không biết nói (Cười lớn). Nghệ thuật nhìn hào nhoáng mà hóa ra trăm đường khổ. Nó bắt con người ta phải bỏ ra chất xám cực kỳ lớn. Mỗi bộ phim đi qua, tôi lại mở mang thêm chút ít về lĩnh vực tưởng dễ mà không hề dễ này.

Quan trọng là mình biết sắp xếp thời gian cho từng khung việc. Mất thời gian kinh khủng, từ đọc kịch bản cho tới cast diễn viên. Cực khổ gian nan vô cùng, phải yêu nghề lắm mới theo đuổi được lâu dài.

Hy vọng trong những phim mà tôi sản xuất và phát hành tiếp theo sẽ được khán giả ủng hộ và nhìn nhận.

Ở hướng ngược lại, nếu “Ngốc ơi tuổi 17” thành công rực rỡ, bà có sẵn sàng đầu tư mạnh cho những tác phẩm tiếp theo?

Đã là đứa con tinh thần với số vốn trên cả triệu đô la thì phải có niềm tin. Niềm tin đó xuất phát từ sự chỉn chu của bản thân đối với công việc, từ việc duyệt kịch bản cho tới sản xuất, chọn diễn viên, bối cảnh, đến gia đoạn hoàn chỉnh hậu kỳ... Không cái nào mà tôi không để tâm, bởi ngoài yếu tố về thương mại chiếm một phần thì tôi thực sự muốn cống hiến cho người xem một tác phẩm điện ảnh mang tính nghệ thuật cao.

Bà nghĩ sao khi các diễn viên chính trong bộ phim này – Trúc Anh và Minh Khải – đều là những cô bé cậu bé mới lớn, và rất có thể họ khó kiểm soát chính mình khiến bộ phim của bà bị ảnh hưởng như “Chú ơi đừng lấy mẹ con” năm ngoái?

Trong quá trình cast, có rất nhiều gương mặt hotboy hotgirl đình đám nhưng Minh Khải và Trúc Anh lại lọt mắt xanh của tôi. Tôi luôn tạo điều kiện cho các bạn diễn viên trẻ được tỏa sáng, miễn là họ thực sự có tâm với nghề và có lòng cầu tiến.

Minh Khải là cậu bé tôi luôn quan tâm chú ý nhất bởi quá khứ nghèo khó, mặc dù không đầy đủ mái ấm nhưng cậu ấy rất ngoan, rất dễ thương, đặc biệt là cực kỳ lễ phép. Ngược lại, Trúc Anh lại được gia đình vô cùng sâu sát trong các sinh hoạt ngày thường, có mẹ luôn quan tâm đưa đón, chăm sóc… nên tôi tin tưởng tư cách đạo đức của 2 em. Tôi hy vọng sau phim sẽ không có chuyện hai đứa “phim giả tình thật”.

NSX phim Dung Bình Dương: “Tôi sẽ làm từ thiện 1 tỷ đồng khi Ngốc Ơi Tuổi 17 công chiếu!” - 5

Giờ đây khi đã đổ đống tiền cho đứa con tinh thần và cũng không còn lâu nữa phim sẽ ra rạp, mong ước nung nấu nhất của bà bây giờ là điều gì?

Điều tôi mong ước đó là khán giả hãy đặt niềm tin vào Dung Bình Dương.

Nếu “Ngốc ơi tuổi 17” thành công, tôi hứa sẽ trích 20% lợi nhuận dành cho các quỹ từ thiện, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó. Dù phim có thành công hay không, trước đây tôi hứa sẽ dùng số tiền cát-xê 900 triệu đồng mà Kiều Minh Tuấn trả lại, cộng với 100 triệu nữa vừa tròn 1 tỷ làm từ thiện cho trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó.

Đó là lời hứa của tôi - Dung Bình Dương - để chứng minh rằng tôi đầu tư phim không chỉ vì tiền mà vì những bộ phim thực sự hay, đạt chất lượng nhằm đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Cuối cùng thì với rất nhiều chất xám và tiền bạc bỏ ra cho một lĩnh vực không dễ dàng như sản xuất phim, bà chờ đợi điều gì sẽ đến với mình trong tương lai?

Tôi ước mơ trong tương lai, tôi sẽ được người trong nghề thừa nhận là một nhà sản xuất phim thực sự yêu nghề, tâm huyết và sẵn sàng đầu tư vào những tác phẩm đầy tính nghệ thuật, dù có thương mại đi nữa nhưng chắc chắn đó sẽ là một tác phẩm không nhảm nhí, được đầu tư thực sự chỉn chu.

P.V