Noo Phước Thịnh hóa “học sinh cá biệt”, Cát Tường sáng tác riêng tặng trò nhí

(Dân trí) - Vũ Cát Tường sáng tác ca khúc “Tôi” đầy xúc động dành riêng cho học trò Thụy Bình trong đêm chung kết. Trong khi đó HLV Noo Phước Thịnh khiến khán giả cười nghiêng ngả với phần hóa thân thành “bạn học” của thí sinh nhí Mai Anh và bị Ngô Kiến Huy gọi tên “học sinh cá biệt”.

Sau chặng đường hơn 3 tháng, Top 4 đã bước vào "cuộc chiến" cuối cùng của The Voice Kids 2016. Với tinh thần "thắng thua không quan trọng", tất cả các bé đều giữ được sự thoải mái, tự tin và cống hiến cho khán giả một đêm diễn đầy cảm xúc.

Đông Nhi, Ông Cao Thắng chúc mừng trò cưng Nhật Minh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2016.
Đông Nhi, Ông Cao Thắng chúc mừng trò cưng Nhật Minh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2016.

Vũ Cát Tường và 3 Á quân của Giọng hát Việt nhí 2016.
Vũ Cát Tường và 3 Á quân của Giọng hát Việt nhí 2016.

Đêm thi diễn ra với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất đến từ 3 đội huấn luyện viên: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Vũ Cát Tường. Kết quả chung cuộc Nhật Minh lên ngôi quán quân, 3 giọng ca nhí Thụy Bình, Mai Anh, Milana đồng giải Á quân. Nhưng số đông khán giả và các nhà chuyên môn đều nhận xét cả 4 thí sinh đều có những sở trường riêng và tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

HLV Cẩm Ly hào hứng khi nhắc đến Top 4: “Mặc dù bận rộn với công việc nhưng Ly vẫn dành thời gian để xem chương trình. Top 4 gồm Nhật Minh, Mai Anh, Thụy Bình, Milana đều có riêng cho mình một cá tính âm nhạc. Bé nào cũng khá, cũng hát tốt”.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc The Voice Kids 2016, Hồ Hoài Anh nhận xét: "Mặc dù không ngồi trên ghế nóng, nhưng tôi vẫn theo sát các bé trong mùa giải năm nay. Nói chung Top 4 ai cũng xuất sắc và biến hóa rất đa dạng”.

Cặp đôi MC đêm chung kết là Chi Pu và Ngô Kiến Huy.
Cặp đôi MC đêm chung kết là Chi Pu và Ngô Kiến Huy.

Mở màn đêm thi là cô bé đến từ đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường với biệt danh “Thiên thần Nga”, giọng ca nội lực, vượt qua rào cản ngôn ngữ, cô gái này mang đến ca khúc thuần Việt “Ô mê ly”. Cô bé chia sẻ: “Nhờ huấn luyện viên Vũ Cát Tường chỉ dậy mà Milana có thể hát tiếng Việt tốt hơn”.
Mở màn đêm thi là cô bé đến từ đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường với biệt danh “Thiên thần Nga”, giọng ca nội lực, vượt qua rào cản ngôn ngữ, cô gái này mang đến ca khúc thuần Việt “Ô mê ly”. Cô bé chia sẻ: “Nhờ huấn luyện viên Vũ Cát Tường chỉ dậy mà Milana có thể hát tiếng Việt tốt hơn”.

Milana thể hiện ca khúc "Ô mê ly".

Ở vòng Giấu mặt, cô bé 10 tuổi người Nga Milana gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc tiếng Việt “Về ăn cơm”. Cô bé xúc động bật khóc khi được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn. HLV Đông Nhi khi đó đã phải thốt lên: “Oh my god” trong khi HLV Noo Phước Thịnh dành cho Milana lời khen cô bé sở hữu một đôi mắt đẹp. Vũ Cát Tường thành công khi thuyết phục “thiên thần tóc vàng” về đội mình.
Ở vòng Giấu mặt, cô bé 10 tuổi người Nga Milana gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc tiếng Việt “Về ăn cơm”. Cô bé xúc động bật khóc khi được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn. HLV Đông Nhi khi đó đã phải thốt lên: “Oh my god” trong khi HLV Noo Phước Thịnh dành cho Milana lời khen cô bé sở hữu một đôi mắt đẹp. Vũ Cát Tường thành công khi thuyết phục “thiên thần tóc vàng” về đội mình.

Chiếc vé được quay trở lại đặc biệt trong đêm chung kết cùng top 3 là món quà bất ngờ từ phía khán giả khiến Milana vô cùng xúc động, liên tục nói lời cảm ơn trong đêm diễn tối qua (29/10).
Chiếc vé được quay trở lại đặc biệt trong đêm chung kết cùng top 3 là món quà bất ngờ từ phía khán giả khiến Milana vô cùng xúc động, liên tục nói lời cảm ơn trong đêm diễn tối qua (29/10).

Bố Milana là cơ trưởng của một hãng hàng không tại Việt Nam. Chính vì vậy, Milana chuyển đến Hà Nội sinh sống vì sự thay đổi công việc của bố. Milina cùng HLV Vũ Cát Tường cũng hòa giọng trong ca khúc tiếng Anh mang tên Belief.
Bố Milana là cơ trưởng của một hãng hàng không tại Việt Nam. Chính vì vậy, Milana chuyển đến Hà Nội sinh sống vì sự thay đổi công việc của bố. Milina cùng HLV Vũ Cát Tường cũng hòa giọng trong ca khúc tiếng Anh mang tên "Belief".

Milana và Vũ Cát Tường song ca.

Với chất giọng “ngọt như mía lùi”, cộng với ngoại hình mũm mĩm đáng yêu, Thuỵ Bình luôn nằm trong top có bình chọn cao nhất tại các vòng thi của Giọng hát Việt nhí. “Qua các vòng thi, Thụy Bình đã bước ra khỏi thế mạnh an toàn là dân ca, khán giả đã thấy một Thụy Bình rất khác, đó cũng là điều khiến Vũ Cát Tường rất tự hào”, Vũ Cát Tường chia sẻ.
Với chất giọng “ngọt như mía lùi”, cộng với ngoại hình mũm mĩm đáng yêu, Thuỵ Bình luôn nằm trong top có bình chọn cao nhất tại các vòng thi của Giọng hát Việt nhí. “Qua các vòng thi, Thụy Bình đã bước ra khỏi thế mạnh an toàn là dân ca, khán giả đã thấy một Thụy Bình rất khác, đó cũng là điều khiến Vũ Cát Tường rất tự hào”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Trong đêm chung kết, Thụy Bình tiếp tục phát huy thế mạnh dân ca với ca khúc “Hát từ cội nguồn”. Cậu bé xuất hiện với phong thái bình thản, từ tốn thường thấy. Với sự hỗ trợ hoành tráng từ vũ đoàn, của trống, đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu, phần dự thi của Thuỵ Bình trở nên đặc biệt và dạt dào cảm xúc. Cậu bé “đốn tim” người nghe khi thể hiện giọng ca từ Bắc sang Nam.
Trong đêm chung kết, Thụy Bình tiếp tục phát huy thế mạnh dân ca với ca khúc “Hát từ cội nguồn”. Cậu bé xuất hiện với phong thái bình thản, từ tốn thường thấy. Với sự hỗ trợ hoành tráng từ vũ đoàn, của trống, đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu, phần dự thi của Thuỵ Bình trở nên đặc biệt và dạt dào cảm xúc. Cậu bé “đốn tim” người nghe khi thể hiện giọng ca từ Bắc sang Nam.

Thụy Bình phát huy thế mạnh hát dân ca.

Noo Phước Thịnh hóa “học sinh cá biệt”, Cát Tường sáng tác riêng tặng trò nhí - 10
Và Thụy Bình cũng có màn song ca sâu lắng với HLV Vũ Cát Tường qua ca khúc “Tôi”. Đây là ca khúc mà nữ HLV sáng tác dành riêng về chặng đường của cậu bé tại Giọng hát Việt nhí 2016. Tiết mục tái hiện lại lần đầu tiên gặp cùng 2 bộ trang phục nhau trong vòng Giấu mặt. Thụy Bình chia sẻ: “Con thấy rất vui khi trở thành thành viên của đội cô Cát Tường”.

Vũ Cát Tường sáng tác riêng ca khúc dành tặng học trò Thụy Bình.

Nhật Minh là giọng ca mà không dòng nhạc nào có thể làm khó được em. Nhật Minh là thành viên của đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Trong đêm chung kết cậu bé thể hiện trích đoạn chèo Phù thủy sợ ma và ca khúc Thành phố miền quan họ.
Nhật Minh là giọng ca mà không dòng nhạc nào có thể làm khó được em. Nhật Minh là thành viên của đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Trong đêm chung kết cậu bé thể hiện trích đoạn chèo Phù thủy sợ ma và ca khúc Thành phố miền quan họ.

Nhật Minh khiến khán giả thích thú khi thể hiện năng khiếu hát chèo thiên bẩm.

Người “anh hùng” đứng sau cánh gà hỗ trợ cho Nhật Minh chính là bố cậu bé.
Người “anh hùng” đứng sau cánh gà hỗ trợ cho Nhật Minh chính là bố cậu bé.

Tiếp sau đó, Nhật Minh cùng HLV Đông Nhi thể hiện ca khúc “We belong together”.
Tiếp sau đó, Nhật Minh cùng HLV Đông Nhi thể hiện ca khúc “We belong together”.

Mai Anh đội Noo Phước Thịnh mang đến ca khúc sôi động “Nổi lửa lên em” chinh phục khán giả bằng giọng ca đầy cảm xúc, nội lực. Mai Anh làm chủ sân khấu với giọng ca không khác một “diva” nhí khiến khán giả “nổi da gà”. Đây là thí sinh nhí duy nhất được tuyển chọn từ vòng thi online.
Mai Anh đội Noo Phước Thịnh mang đến ca khúc sôi động “Nổi lửa lên em” chinh phục khán giả bằng giọng ca đầy cảm xúc, nội lực. Mai Anh làm chủ sân khấu với giọng ca không khác một “diva” nhí khiến khán giả “nổi da gà”. Đây là thí sinh nhí duy nhất được tuyển chọn từ vòng thi online.

Mai Anh khiến khán giả "nổi da gà" vì giọng hát truyền cảm như một diva thực thụ trong ca khúc cách mạng.

Ở vòng giấu mặt, Noo Phước Thịnh khen Mai Anh: “Con dễ thương, duyên dáng, con mặc áo dài duyên thật là duyên”, còn Đông Nhi thì “Yêu con mấy núi cô cũng trèo” để giành Mai Anh về đội mình nhưng cuối cùng cô bé vẫn chọn về đội Noo Phước Thịnh.
Ở vòng giấu mặt, Noo Phước Thịnh khen Mai Anh: “Con dễ thương, duyên dáng, con mặc áo dài duyên thật là duyên”, còn Đông Nhi thì “Yêu con mấy núi cô cũng trèo” để giành Mai Anh về đội mình nhưng cuối cùng cô bé vẫn chọn về đội Noo Phước Thịnh.

Sự kết hợp của Noo Phước Thịnh và Mai Anh thông qua ca khúc “Cặp ba lá” và “Chuồn chuồn ớt” là một màu sắc hoàn toàn toàn mới mẻ so với các tiết mục song ca trước đó.
Sự kết hợp của Noo Phước Thịnh và Mai Anh thông qua ca khúc “Cặp ba lá” và “Chuồn chuồn ớt” là một màu sắc hoàn toàn toàn mới mẻ so với các tiết mục song ca trước đó.

Noo Phước Thịnh hài hước trở lại thời đi học với cô học trò Mai Anh.

Noo Phước Thịnh đã có màn lội ngược dòng trở lại tuổi thơ trong trang phục áo trắng đeo khăn quàng đỏ trở thành “bạn học” của Mai Anh. Tiết mục trở nên thú vị hơn nhờ phần hoá thân thành học sinh từ Noo Phước Thịnh và phần dàn dựng đầy duyên dáng của hai thầy trò.
Noo Phước Thịnh đã có màn lội ngược dòng trở lại tuổi thơ trong trang phục áo trắng đeo khăn quàng đỏ trở thành “bạn học” của Mai Anh. Tiết mục trở nên thú vị hơn nhờ phần hoá thân thành học sinh từ Noo Phước Thịnh và phần dàn dựng đầy duyên dáng của hai thầy trò.

Phương Nhung
Video: Mạnh Thắng