Nỗi niềm của Hoa hậu cuộc thi diễn ra “một lần rồi thôi”

(Dân trí) - Hoa hậu Ngọc Diễm chia sẻ, cô khát khao có cơ hội trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm tham gia cách đây 10 năm mới diễn ra lần đầu mà chưa có lần thứ 2.

10 năm trước, cô sinh viên Đại học Ngoại Thương Ngọc Diễm lên ngôi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 ở tuổi 19, ghi danh mình trong danh sách những hoa hậu xuất thân từ ngôi trường danh giá này.
10 năm trước, cô sinh viên Đại học Ngoại Thương Ngọc Diễm lên ngôi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 ở tuổi 19, ghi danh mình trong danh sách những hoa hậu xuất thân từ ngôi trường danh giá này.
Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lớn và uy tín thời bấy giờ. Việc lên ngôi hoa hậu đã mở ra nhiều cơ hội cho cô gái trẻ gốc Cam Ranh, Khánh Hòa.
Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lớn và uy tín thời bấy giờ. Việc lên ngôi hoa hậu đã mở ra nhiều cơ hội cho cô gái trẻ gốc Cam Ranh, Khánh Hòa.
Ngọc Diễm từng tâm sự, vương miện Hoa Hậu đã làm thay đổi cuộc sống của cô, tuy nhiên, cô vẫn muốn thành công dựa trên nền tảng kiến thức, trí tuệ, kĩ năng của mình chứ không chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc.
Ngọc Diễm từng tâm sự, vương miện Hoa Hậu đã làm thay đổi cuộc sống của cô, tuy nhiên, cô vẫn muốn thành công dựa trên nền tảng kiến thức, trí tuệ, kĩ năng của mình chứ không chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc.
Trong thời điểm đó, Ngọc Diễm từ chối đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái Đất và chỉ đến với Hoa hậu Du lịch quốc tế vì phù hợp với tiêu chí cuộc thi cô đăng quang.
Trong thời điểm đó, Ngọc Diễm từ chối đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái Đất và chỉ đến với Hoa hậu Du lịch quốc tế vì phù hợp với tiêu chí cuộc thi cô đăng quang.
Đúng 10 năm ngày Ngọc Diễm lên ngôi hoa hậu, người đẹp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.
Đúng 10 năm ngày Ngọc Diễm lên ngôi hoa hậu, người đẹp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.
Thần thái Ngọc Diễm thay đổi dần theo thời gian, trở nên mặn mà và sang trọng hơn xưa.
Thần thái Ngọc Diễm thay đổi dần theo thời gian, trở nên mặn mà và sang trọng hơn xưa.
10 năm là một chặng đường đủ dài để trưởng thành, đặc biệt là sự có mặt của thiên thần nhí Chiko giúp cuộc sống Ngọc Diễm màu sắc và suy nghĩ ngày càng sâu sắc hơn.
10 năm là một chặng đường đủ dài để trưởng thành, đặc biệt là sự có mặt của thiên thần nhí Chiko giúp cuộc sống Ngọc Diễm màu sắc và suy nghĩ ngày càng sâu sắc hơn.
Cô cũng học được cách sống và suy nghĩ tích cực để truyền đạt lại những điều tốt đẹp cho con gái nhỏ.
Cô cũng học được cách sống và suy nghĩ tích cực để truyền đạt lại những điều tốt đẹp cho con gái nhỏ.
Từ năm 2008 đến nay, cuộc thi mà Ngọc Diễm tham gia chưa diễn ra lần 2, cô chia sẻ: Tôi muốn trao vương miện cho đàn em, nhưng chưa đủ điều kiện.
Từ năm 2008 đến nay, cuộc thi mà Ngọc Diễm tham gia chưa diễn ra lần 2, cô chia sẻ: "Tôi muốn trao vương miện cho đàn em, nhưng chưa đủ điều kiện".
Nỗi niềm của Hoa hậu cuộc thi diễn ra “một lần rồi thôi” - 10
10 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng là đủ để nhìn lại những gì mình đã nỗ lực và có được, những gì vẫn còn ở phía trước và đòi hỏi quyết tâm cao hơn, Ngọc Diễm nói.
"10 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng là đủ để nhìn lại những gì mình đã nỗ lực và có được, những gì vẫn còn ở phía trước và đòi hỏi quyết tâm cao hơn", Ngọc Diễm nói.
Điều quý giá nhất tôi có được trong 10 năm qua, đó là tình cảm yêu thương của gia đình, ekip, anh em, bạn bè, đối tác, khách hàng, truyền thông và công chúng. Giá trị đó không thể đo lường bằng bất cứ phương thức nào mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim”, Ngọc Diễm tâm sự.
"Điều quý giá nhất tôi có được trong 10 năm qua, đó là tình cảm yêu thương của gia đình, ekip, anh em, bạn bè, đối tác, khách hàng, truyền thông và công chúng. Giá trị đó không thể đo lường bằng bất cứ phương thức nào mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim”, Ngọc Diễm tâm sự.

Phương Nhung
Ảnh: AT