Noel này, người mẫu Hoàng Xuân lên xe hoa

(Dân trí) - Sau nhiều năm tìm hiểu, họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới tại nhà thờ vào ngày 24/12 - đúng ngày lễ Noel. Cô dâu Hoàng Xuân muốn đám cưới của mình sẽ toàn những người bạn thật thân thiết. Sau đám cưới họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng... cả gia đình.

Sao lại kéo cả gia đình đi nước ngoài trong tuần trăng mật vậy?

 

Nhân tiện có dịp đi nước ngoài mình muốn mời cả bố mẹ hai bên đi cùng luôn, bởi tôi và ông xã đều bận cả nên tranh thủ kết hợp luôn.

 

Xuân có thể tiết lộ một chút về ông xã tương lai của mình?

 

Cũng không có gì đặc biệt đâu. Anh ấy là người theo đạo và sống cùng gia đình ở Hà Nội. Hiện, anh ấy có một công ty riêng.

 

Tôi  không muốn nói nhiều về chuyện riêng của mình vì thấy rằng, hình như người nào càng nói nhiều về hạnh phúc riêng của mình thì lại càng hay đổ vỡ, tôi sợ điều ấy.

 

Anh ấy có ngại khi vợ là người của công chúng?

 

Tôi đâu có quá nổi tiếng. Vả lại, chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu nhau khá lâu nên rất hiểu nhau.  Là người khá tỉnh táo trong cuộc sống nên tôi hiểu rõ sự nổi tiếng sẽ được gì và mất gì. Anh ấy cũng biết tôi  không phải là người dễ dãi trong tình yêu và rất khó thay đổi tình cảm.

 

Hai người dự định thế nào sau khi đã kết hôn?

 

Tôi và anh ấy dự định sẽ có con luôn vào năm sau. Tôi rất thích trẻ con, vả lại cũng 28 tuổi rồi còn gì.

 

Thế còn công việc?

 

Tôi rất yên tâm về cửa hàng hoa của mình, trong thời gian tôi bận, mọi việc chắc vẫn diễn ra bình thường. Hiện nay cửa hàng hoa của tôi đang bán hoa giả được làm bằng đất, đây là sản phẩm đựơc nhập nguyên liệu từ nước ngoài và do tự tay tôi làm ra.

 

Mặc dù, rất ít can thiệp đến công việc riêng của nhau, nhưng chúng tôi thống nhất là sẽ kể cho nhau nghe về công việc của mình nhiều hơn.

 

Khá bướng bỉnh như vậy, Xuân có sợ sẽ không được lòng nhà chồng?

 

Tôi tin rằng mình sẽ hoà nhập tốt với gia đình nhà chồng, tuy có hơi bướng bỉnh một chút nhưng lại là người cẩn thận và tỉ mỉ, điều đó tốt cho một người vợ đúng không?

 

Cảm ơn và chúc bạn hạnh phúc!

                                                                                               

 

Phạm Thanh