Những phần phim “ăn theo” còn xuất sắc hơn cả phần phim trước

(Dân trí) - Mặc dù ở Hollywood luôn tồn tại “lời nguyền phần tiếp theo” nhưng vẫn có không ít bộ phim xuất sắc vượt qua định kiến và làm lu mờ cả cái bóng quá lớn của những phần phim trước.

“Toy story 2”

Thành công ngoài sức tưởng tượng của “Toy story” (1995) đã làm thay đổi bộ mặt của cả hãng phim Pixar. Chính vì vậy, tại thời điểm hãng này quyết định làm tiếp phần hai, đã có không ít ý kiến bày tỏ sự quan ngại và ngờ vực. Tuy nhiên, khi “Toy story 2” được cho ra mắt vào năm 1999, hãng Pixar thực sự đã đập tan mọi hoài nghi và tiếp tục cho thấy phong độ làm phim quá đỗi “chắc tay” của mình.
Thành công ngoài sức tưởng tượng của “Toy story” (1995) đã làm thay đổi bộ mặt của cả hãng phim Pixar. Chính vì vậy, tại thời điểm hãng này quyết định làm tiếp phần hai, đã có không ít ý kiến bày tỏ sự quan ngại và ngờ vực. Tuy nhiên, khi “Toy story 2” được cho ra mắt vào năm 1999, hãng Pixar thực sự đã đập tan mọi hoài nghi và tiếp tục cho thấy phong độ làm phim quá đỗi “chắc tay” của mình.

“Mad Max 2”

Nếu phần phim đầu tiên của “Mad Max” đã giới thiệu một thế giới hậu khải huyền đầy bạo lực, hỗn loạn thì tới phần hai, đạo diễn George Miller không chỉ duy trì được chất liệu tưởng tượng tuyệt vời mà còn mang đến những thước phim vừa giật gân vừa cảm động, với nhiều cung bậc cảm xúc được đan cài nhuần nhị mà vẫn không thiếu đi phần kịch tính.
Nếu phần phim đầu tiên của “Mad Max” đã giới thiệu một thế giới hậu khải huyền đầy bạo lực, hỗn loạn thì tới phần hai, đạo diễn George Miller không chỉ duy trì được chất liệu tưởng tượng tuyệt vời mà còn mang đến những thước phim vừa giật gân vừa cảm động, với nhiều cung bậc cảm xúc được đan cài nhuần nhị mà vẫn không thiếu đi phần kịch tính.

“Blade II”

Phong cách nhạy cảm đầy cổ điển của đạo diễn Guillermo del Toro đã tìm được đúng thời điểm bùng nổ với những thước phim vừa cao trào, kịch tính lại vừa máu lửa và tinh tế như “Blade II”.
Phong cách nhạy cảm đầy cổ điển của đạo diễn Guillermo del Toro đã tìm được đúng thời điểm bùng nổ với những thước phim vừa cao trào, kịch tính lại vừa máu lửa và tinh tế như “Blade II”.

“The dark knight”

“The dark knight” chính là phần phim xuất sắc nhất trong bộ ba tác phẩm Người Dơi của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan. Không những “trình làng” một “hoàng tử tội phạm” Joker ấn tượng nhất lịch sử màn bạc, “The dark knight” còn làm thay đổi hoàn toàn những định kiến chê bai dòng phim siêu anh hùng và nhận được vô số lời tán dương từ giới phê bình.
“The dark knight” chính là phần phim xuất sắc nhất trong bộ ba tác phẩm Người Dơi của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan. Không những “trình làng” một “hoàng tử tội phạm” Joker ấn tượng nhất lịch sử màn bạc, “The dark knight” còn làm thay đổi hoàn toàn những định kiến chê bai dòng phim siêu anh hùng và nhận được vô số lời tán dương từ giới phê bình.

“The empire strikes back”

Phần phim “The empire strikes back” ra mắt năm 1980 không những đáp ứng được kỳ vọng từ những phần phim trước để lại mà đây còn được đánh giá là một bộ phim vô cùng xuất sắc với cú ngoặt (plot twist) kinh ngạc nhất trong lịch sử điện ảnh.
Phần phim “The empire strikes back” ra mắt năm 1980 không những đáp ứng được kỳ vọng từ những phần phim trước để lại mà đây còn được đánh giá là một bộ phim vô cùng xuất sắc với cú ngoặt (plot twist) kinh ngạc nhất trong lịch sử điện ảnh.

“X-Men: Days of future past”

Không những kế thừa hoàn hảo những thành công của phần phim trước, “X-Men: Days of future past” còn gây ấn tượng mạnh với các tín đồ điện ảnh khi “trình làng” chàng dị nhân Quicksilver đồng thời khéo léo sữa chữa toàn bộ những sai lầm của các phần phim X-men trước bằng cách tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới cho thế giới Dị nhân.
Không những kế thừa hoàn hảo những thành công của phần phim trước, “X-Men: Days of future past” còn gây ấn tượng mạnh với các tín đồ điện ảnh khi “trình làng” chàng dị nhân Quicksilver đồng thời khéo léo sữa chữa toàn bộ những sai lầm của các phần phim X-men trước bằng cách tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới cho thế giới Dị nhân.

Dung Nhi

Theo BI