Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc

(Dân trí) - Sau đêm thi mở màn đầy ấn tượng, diện mạo hoàn toàn mới của Đồ Rê Mí 2012 tiếp tục được hé lộ với khán giả truyền hình qua vòng loại 3 miền tại các thành phố lớn Hà Nội, Huế và TPHCM.

Gần 200 bạn nhỏ từ khắp các tỉnh thành phía Bắc đã cùng tranh tài cực kì sôi động tại Trung tâm Thương mại The Garden, Khu đô thị The Manor, Hà Nội.

 

Món quà nhân "Ngày của Mẹ"

 

Từ hàng nghìn hồ sơ thí sinh của khắp các tỉnh thành phía Bắc gửi tới chương trình, gần 200 bạn nhỏ tiềm năng nhất đã được Ban tổ chức mời ra Hà Nội tham dự Vòng loại Miền Bắc Đồ Rê Mí 2012. Từ 7h sáng, Trung tâm thương mại The Garden đã mở cửa sớm hơn thường lệ để chào đón hàng trăm em bé, hàng trăm gia đình đang háo hức chinh phục ước mơ Đồ Rê Mí.


Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc


Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc


Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc



 

Có những bạn nhỏ lần đầu tiên đến với Đồ Rê Mí, nhưng cũng có những gương mặt đã quen với Vòng loại những năm trước. Đặc biệt năm nay số lượng các em bé "sắp 5 tuổi" đi thi đông hơn hẳn và được phụ huynh giải thích là "đi thi để tập dượt thôi, sang năm mới thi thật". Có những gia đình như mẹ con bé Nguyễn Vũ Hà Dung, 5 tuổi, đến từ Hải Dương, hai mẹ con chưa từng đặt chân đến Thủ đô. Chỉ vì con quá yêu chương trình Đồ Rê Mí mà mẹ phải lặn lội tàu xe đưa con ra Hà Nội từ ngày hôm trước, vất vả tìm thuê nhà trọ và tìm đường đến The Garden điểm danh từ tờ mờ sáng. Có thí sinh được cả đại gia đình đi "hộ tống", có thí sinh thay vì chọn bố mẹ thì lại chọn bà nội và bà ngoại đứng cạnh cổ vũ. Thật cảm động khi được phỏng vấn về lí do đưa con đi thi Đồ Rê Mí, có phụ huynh trả lời: “Chỉ vì chiều theo ý thích của con và chẳng hi vọng con được vào vòng trong hay giành giải cao, mà chỉ mong con tự tin, mạnh dạn hơn, hàng ngày nói to hơn thôi.”

 

Để rồi, khi dõi theo những phần thi của con hay khi dang rộng vòng tay đón các con bước xuống từ sân khấu, những người mẹ này đã không thể kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt vui có, buồn có nhưng hầu như người mẹ nào cũng thốt lên "tôi rất tự hào về con mình, cảm ơn Đồ Rê Mí". Lời từ trái tim những người mẹ là lời động viên quý giá nhất dành cho những người thực hiện chương trình.

 

Chương trình Vòng loại miền Bắc Đồ Rê Mí 2012 được phát sóng đúng vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5, như một món quà ý nghĩa dành cho những người mẹ luôn ủng hộ và hết lòng vì các con.

 

Vòng loại đông nhất từ trước tới nay

 

Vòng loại Đồ Rê Mí 2012 đã khiến cho Trung tâm Thương mại The Garden vốn đông đúc lại càng đông đúc hơn. Không chỉ các thí sinh và gia đình, Đồ Rê Mí còn thu hút hàng trăm lượt người xem trực tiếp trong hai ngày chương trình ghi hình tại đây. Ngoài thời gian thi, các bé còn tranh thủ đi shopping và cùng nhau khám phá các trò chơi hấp dẫn, vì vậy mà thân nhau hơn, và quyến luyến hơn, không hề có chút cạnh tranh nào của một cuộc thi.
 
Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc

 

Nghệ sĩ Trấn Thành, vị giám khảo “mới toanh” của Đồ Rê Mí thì không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chứng kiến không khí casting sôi động như vậy của vòng loại. Còn Giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh và ca sỹ Thái Thùy Linh, hai nữ giám khảo “kì cựu” thì lại rất phấn chấn với Vòng loại Đồ Rê Mí năm nay vì với họ “mỗi thí sinh Đồ Rê Mí đều là một bất ngờ, Đồ Rê Mí 2012 lại có rất nhiều thể nghiệm mới để khơi gợi tài năng của thí sinh, nên giám khảo lại càng tò mò hơn về các thí sinh nhí năm nay”.
 
Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc

 

Vòng loại cam go nhất từ trước tới nay

 

Với mong muốn tìm được những tài năng âm nhạc toàn diện hơn, Vòng loại Đồ Rê Mí năm nay bao gồm 3 vòng thi mới.

 

Vòng thi sân khấu - không chỉ giọng hát mà còn rất nhiều tài năng khác

 

Ngày đầu tiên là vòng thi sân khấu, nơi các bạn nhỏ thể hiện giọng hát mộc (không có nhạc đệm) và một phần thi tài năng tự chọn. Ngoài ra, khả năng giao lưu và vẻ đáng yêu, hồn nhiên cũng là những điểm cộng đáng giá cho các bé ở Vòng loại. Không ít bạn nhỏ tài năng khiến cho ngày làm việc đầu tiên của ban giám khảo đã khá khó khăn vì phải quyết định và trao ngay nốt nhạc xinh xắn cho bạn nhỏ nào được thi tiếp vòng thi vũ đạo vào ngày thứ hai.

 

Vòng thi vũ đạo sôi động

 

Vòng thi vũ đạo là một vòng thi phụ để chấm thêm điểm cộng cho khả năng cảm nhận âm nhạc và giải phóng cơ thể của các bé, nơi các bé được thầy Viết Thành - trưởng nhóm nhảy The Big Toe hướng dẫn những động tác rất đáng yêu và cùng nhau nhảy múa cực kì sôi động. Đây là một cách làm hoàn toàn mới của Vòng loại Đồ Rê Mí 2012, mà không ngờ lại được các thí sinh nhí đón nhận "quá nhiệt tình". Các cô chú giám khảo cũng cảm thấy rất thú vị khi được học nhảy cùng các bé. Riêng giám khảo Châu Anh thì đánh giá rất cao "khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng tập trung quan sát và tính kỉ luật của các con, đó là những tố chất có lẽ sẽ khiến các con có thể bắt kịp với ekip chuyên nghiệp của Đồ Rê Mí nếu lọt vào Vòng Bán kết”.
 
Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc

 

Vòng thi “bài hát mới”

 

Với kết quả của hai vòng thi đầu, 15 thí sinh xuất sắc nhất của miền Bắc phải thể hiện khả năng thích nghi của mình để thuộc lời và giai điệu của những bài hát rất mới trong thời gian tập luyện rất ngắn (khoảng 3 tiếng đồng hồ) để giành 3 chiếc vé vào Bán kết. Đây là một thử thách rất khó với tất cả các bé, đặc biệt là những bé 5-6 tuổi còn chưa biết chữ hay đọc chưa sõi. Thử thách khó nhất này lại được các thí sinh tự tin rất thích, vì các bé có cơ hội thể hiện cá tính, sự ngẫu hứng của mình ngay khi lần đầu tiên tiếp xúc với một bài hát mới.

 

Mỗi gia đình chọn một góc và một chiến thuật học hát riêng khiến cho vòng thi này thêm phần kịch tính, muôn màu muôn vẻ. Cô bé cái lương "con nhà nòi" Nguyễn Vũ Thu Minh thì thuộc lời nhanh nên được bố mẹ hướng dẫn phần luyến láy sao cho độc đáo, trong khi hai mẹ con cậu bé "điều gì cũng dám làm" Nhật Tiến thì lại ôm nhau khóc vì "bài mới quá, khó quá, không biết làm sao cho con thuộc bây giờ..." Bé Băng Giang thì ngủ một giấc sau khi đã thuộc bài nên khi vào thi bé rất tỉnh táo và hát rất hay. Còn bé Thùy Dương, 5 tuổi, khi đến lượt vào thi còn đang ngái ngủ trên tay mẹ, và trình bày rất hồn nhiên với Ban giám khảo: "bài hát quá khó, con quá buồn ngủ nên con chẳng nhờ lời" khiến các cô chú quá ngỡ ngàng, cô Châu Anh liền hát "Chúc bé ngủ ngon", hẹn bé ở Vòng loại Đồ Rê Mí năm sau.
 
Những chuyện thú vị ở Đồ rê mí vòng loại miền Bắc

 

Sau bé Trúc Ly được bình chọn nhiều nhất ở Đồ Rê Mí Ma-ra-tông, ba bạn nhỏ xuất sắc và may mắn tiếp theo được nhận vé vào Vòng Bán kết là Nguyễn Bích Hằng 9 tuổi - "cô bé luôn tự tin và biết cách làm cho người khác không thể rời mắt mỗi khi bé biểu diễn", Lê Trần Nhật Tiến 9 tuổi - "cậu nhóc đầu năng lượng và cảm xúc", và Lê Băng Giang 7 tuổi - "cô bé sinh ra để đứng trên sân khấu". Phải trải qua những ngày thi đầy thử thách của gần 200 thí sinh mới thấy những nhận xét trên của Ban giám khảo dành cho những cô bé cậu bé đầu tiên của Vòng Bán kết Đồ Rê Mí 2012 là không hề quá lời.

 

Vòng loại Đồ Rê Mí sẽ tiếp tục tìm kiếm những tài năng nhí ở khu vực miền Nam tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ phát sóng vào 20h Chủ Nhật, 20/05/2012 trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.