Hậu trường Hoa hậu thể thao VN 2007

Những chuyện chép sau sân khấu…

(Dân trí)- Lệ thường vẫn vậy, phía sau nụ cười là những giọt nước mắt, phía sau ánh hào quang là những nỗ lực nhọc nhằn, phía sau chiếc vương miện lộng lẫy là những câu chuyện vui, buồn đầy sẻ chia… Ngôi vị nào rồi cũng sẽ qua, chỉ những kỷ niệm là còn mãi.

Bước sang tuần thứ 2, 37 người đẹp bận rộn hơn, mệt hơn với lịch tập luyện kín mít từ 8h sáng đến 10h đêm. Theo đúng kịch bản đêm chung kết, 37 người đẹp sẽ cùng xuất hiện trong tiết mục cổ động mở màn đầy vui nhộn. Ngay sau đó, danh sách 20 người đẹp lọt vào vòng sau sẽ được công bố. Sẽ chỉ có 20 thí sinh tham gia trình diễn bikini, áo dài và năng khiếu thể thao trong đêm chung kết, nhưng vì bí mật về 20 cái tên ấy sẽ được giữ đến phút chót, nên lịch trình tập luyện vẫn diễn ra với cả 37 thí sinh.

 

Không ai thấy mệt mỏi, chưa ai muốn buông xuôi, tất cả các thí sinh đều hướng về đêm chung kết với giấc mơ vương miện nhiệt thành, sôi nổi. Tuy tập luyện từ sáng tới đêm, nhưng không khí buổi học nào cũng háo hức, vui vẻ tràn ngập tiếng cười của 37 nhan sắc. Sức nóng của giấc mơ chiến thắng dường như càng làm tôn thêm vẻ rạng rỡ trên những gương mặt đẹp.

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 1
 

 

Hỏi về những kỷ niệm khó quên khi ở bên nhau, thí sinh nào cũng kể chuyện đêm 20/10, sau bữa tối bỗng mọi người giật mình bởi tiếng nhạc rất to phía sân khấu chính vang lên. 37 người đẹp rủ nhau ra xem sự thể thế nào thì đã thấy, phía trước sân khấu đặt một chiếc bàn lớn và trên bàn từ bao giờ đã ngập tràn hoa hồng.

Đó là món quà bất ngờ đầy xúc động BTC dành tặng 37 thí sinh. Mấy anh chàng trong ban tổ chức nhiệt tình chạy đi mượn thêm loa đĩa về hát Karaoke. Đêm ấy, 37 người đẹp không chỉ được tặng hoa, tặng quà, còn được đứng bên nhau hát và mời nhau khiêu vũ đến tận khuya.

 

Cuộc sống chung ở Cung thể thao dưới nước đã giúp các thí sinh xích lại gần nhau hơn. Thí sinh nào cũng khen thức ăn ở đây rất ngon. Hỏi ra mới biết, không phải các đầu bếp nhà hàng, khách sạn được mời đến nấu nướng cho 37 người đẹp, mà chính các vận động viên- các thầy cô giáo dạy thể dục thể thao của Cung thể thao dưới nước tự tay nấu ăn cho các thí sinh. Bữa nào cũng đổi món. Thí sinh đề đạt muốn ăn món gì là món đó sẽ có trên thực đơn của bữa sau ngay. 

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 2
 Các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao VN 2007 trong trang phục bikini gợi cảm

 

Có vẻ là “diễn” khi thí sinh nào cũng trả lời “Em thấy ai là hoa hậu cũng xứng đáng”. Nhưng tình cảm giữa họ là có thật. Phương Thảo (SBD 060) và Đặng Hà Thu (SBD 055) là đôi bạn  thân gắn bó, biết Thu lần đầu đi thi Thảo luôn theo sát bảo ban, dặn dò. Khi thí sinh Trần thị Phương Nhung (SBD 091) bị ốm, mọi người kéo sang hỏi thăm.

 

Sáng nay buổi học múa vắng Cao Phương Lan (SBD 686). Phương Lan phải nghỉ học vì da mặt bị dị ứng. Lý do là vì Lan thỉnh thoảng hay dùng thử phấn má của các bạn, không ngờ, mỹ phẩm gây kích ứng da khiến phần da hai bên má của Lan bị tấy đỏ. Khi thấy thầy giáo có vẻ bực bội vì sự vắng mặt của Lan, gần như đồng loạt các giọng nói cất lên cùng một lúc với giai điệu “năn nỉ, ỉ ôi”- “Thầy ơi, thầy cho bạn nghỉ buổi hôm nay thôi. Chiều bạn ấy lại ra tập mà!”.

 

Nhiều thí sinh nhớ nhà cứ ôm gối khóc. Những lúc ấy, niềm an ủi lớn nhất là từ phía các bạn cùng phòng. Các cô gái miền Nam thích rủ nhau ra đứng phía khán đài buôn chuyện, thỉnh thoảng lại thấy giọng hát của Nhã Phương vút lên…

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 3
 Thí sinh Hồ Xuân Trang (SBD 456) trong trang phục bikini. Cô được nhiều người nhận xét là... Người đẹp thể thao nhất!

 

“Vương miện và giải thưởng là của Ban giám khảo. Em nghĩ, thắng-thua không quan trọng. Và em tin rằng, với tất cả chúng em điều đó đều không quan trọng. Cuộc thi Hoa hậu Thể thao này khác với các cuộc thi nhan sắc khác một điều là tất cả các thí sinh chúng em đều “thi đấu” bằng tinh thần thể thao- Fairplay!(chơi đẹp)”. Cao Thuỳ Dương (SBD 333) đã được vỗ tay nhiệt liệt khi trả lời như vậy. 

 

Sống bên nhau, cảm nhận về nhau 37 thí sinh của Hoa hậu thể thao VN 2007 đã có những bình chọn của riêng họ. Có thể nói, đó là những giải thưởng được trao sớm, những giải thưởng không có trong đêm chung kết, nhưng giá trị của nó được tính bằng sự lâu bền của kỷ niệm. 

 

Người đẹp ứng xử hay nhất

 

Danh hiệu này các thí sinh bình chọn cho Đoàn Phương Hoa (SBD 088). Phương Hoa đã từng lọt vào chung kết cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2007. Ai cũng ngợi khen Phương Hoa về ứng xử không chỉ là những câu trả lời lưu loát, thông minh, mà cách đối đãi, cư xử trong đời sống thường ngày, Hoa luôn làm người đối diện vui lòng. Người đẹp Trần Thị Minh Nhung cho biết “Riêng về ứng xử, em thấy mình phải học tập chị Hoa nhiều điều”.

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 4
 Đoàn Phương Hoa (SBD 088)

 

Người đẹp hát hay nhất

 

Đó là Nguyễn Thu Phương (SBD 022). Sau những đêm ca hát bên nhau, tài năng ca hát của thí sinh Nguyễn Thu Phương đã được “khai phá”. Thu Phương hát tiếng Việt, tiếng Anh đều rất hay. Mọi người cổ vũ: Thu Phương cố lên để được như… ca sỹ Phương Thanh!

 

Người đẹp thể thao nhất

 

Ở danh hiệu này, hai người đẹp Trần Thị Minh Nhung (SBD 091) và Hồ Xuân Trang (SBD 456) đang “bất phân thắng bại”, bởi màn trình diễn năng khiếu thể thao “đỉnh cao” của cả hai “nàng”.

 

Riêng với Hồ Xuân Trang, cô còn có thêm danh hiệu “Người đẹp có câu trả lời ứng xử cảm động nhất”. Trong buổi học ứng xử với nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà báo Nguyễn Lưu, trước câu hỏi “Em hãy kể câu chuyện mà em nhớ nhất”, Trang đã kể về con đường đến với thể thao gian lao, vất vả của mình- câu chuyện của Trang đã khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 5
 Thí sinh Trần Thị Minh Nhung (SBD 091)

 

Người đẹp thân thiện nhất 

 

Danh hiệu này chắc chắn là của Nguyễn Ngọc Nhã Phương (SBD 123). Sự nhí nhảnh đáng yêu, sự thân thiện hài hước, sự quan tâm ân cần Nhã Phương đã thu phục được tình cảm của 36 thí sinh còn lại. Mọi người đều gật đầu đồng ý: Nhã Phương là người đẹp thân thiện nhất!

 

Những chuyện chép sau sân khấu…  - 6
 Nguyễn Ngọc Nhã Phương (SBD 123).

 

 

Bài: Hiền Hương

Ảnh: Việt Hưng