Nguyễn Hải Yến nóng bỏng với ảnh nude trong bồn tắm, tâm sự đàn bà tuổi 30

(Dân trí) - Loạt ảnh nóng bỏng này cũng là một phần hình ảnh của người phụ nữ tuổi 30 đàn bà hơn, nữ tính hơn trong tình cảm và cuộc sống mà Nguyễn Hải Yến gửi đến khán giả cùng với âm nhạc của mình.

Gần đây, nhiều nhận định cho rằng Nguyễn Hải Yến đã thay đổi hình ảnh bên ngoài của mình rất nhiều, không còn một Hải Yến cá tính, bụi bụi thậm chí trông khá ngầu, thay vào đó là Hải Yến đàn bà hơn, nữ tính hơn.

Những nhận định này đến từ loạt ảnh được Nguyễn Hải Yến chia sẻ trong sản phẩm âm nhạc mới khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi sự táo bạo và nóng bỏng.
Những nhận định này đến từ loạt ảnh được Nguyễn Hải Yến chia sẻ trong sản phẩm âm nhạc mới khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi sự táo bạo và nóng bỏng.
Nguyễn Hải Yến nóng bỏng với ảnh nude trong bồn tắm, tâm sự đàn bà tuổi 30 - 2
Nguyễn Hải Yến táo bạo và gợi cảm trong hình ảnh mà cô cho rằng mình đã trưởng thành hơn trong âm nhạc và cuộc sống ở tuổi 30.
Nguyễn Hải Yến táo bạo và gợi cảm trong hình ảnh mà cô cho rằng mình đã trưởng thành hơn trong âm nhạc và cuộc sống ở tuổi 30.
Nói về sự thay đổi hình ảnh của mình, Nguyễn Hải Yến đã chia sẻ: “Hải Yến của hiện tại cũng không còn trẻ trung và phù hợp với những phong cách sexy hay táo bạo như những em nghệ sĩ trẻ. Nhưng Yến muốn đi thẳng đến mục tiêu 5 hay 10 năm nữa của mình, đó chính là hình ảnh của một “Người đàn bà hát”. Tất nhiên, mỗi người đàn bà có một cá tính riêng, Yến là một trong những người có cá tính mạnh trong cả đời sống hàng ngày lẫn đời sống âm nhạc”.
Nói về sự thay đổi hình ảnh của mình, Nguyễn Hải Yến đã chia sẻ: “Hải Yến của hiện tại cũng không còn trẻ trung và phù hợp với những phong cách sexy hay táo bạo như những em nghệ sĩ trẻ. Nhưng Yến muốn đi thẳng đến mục tiêu 5 hay 10 năm nữa của mình, đó chính là hình ảnh của một “Người đàn bà hát”. Tất nhiên, mỗi người đàn bà có một cá tính riêng, Yến là một trong những người có cá tính mạnh trong cả đời sống hàng ngày lẫn đời sống âm nhạc”.
Nguyễn Hải Yến nóng bỏng với ảnh nude trong bồn tắm, tâm sự đàn bà tuổi 30 - 5
Hải Yến cũng tự nhận thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây cô đẹp lên rất nhiều: “Mọi người cũng thấy và nhiều người khen tôi đấy chứ không phải tôi tự khen (cười). Có lẽ một phần vì tôi không còn những muộn phiền, u uất trong tư duy, Hải Yến đã tìm được những điều đẹp đẽ hơn trong cuộc sống và cũng nhờ đó, tôi đã tìm ra con đường âm nhạc của mình, không loanh quanh luẩn quẩn trong những cái không thuộc về mình”.
Hải Yến cũng tự nhận thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây cô đẹp lên rất nhiều: “Mọi người cũng thấy và nhiều người khen tôi đấy chứ không phải tôi tự khen (cười). Có lẽ một phần vì tôi không còn những muộn phiền, u uất trong tư duy, Hải Yến đã tìm được những điều đẹp đẽ hơn trong cuộc sống và cũng nhờ đó, tôi đã tìm ra con đường âm nhạc của mình, không loanh quanh luẩn quẩn trong những cái không thuộc về mình”.

Hải Yến cũng bất ngờ chia sẻ, để có được như hiện tại, công việc có thể nói là ổn định và cuộc sống gia đình bình yên thì cô cũng đã trải qua nhiều sóng gió và khủng hoảng của hôn nhân: “Có lúc tưởng chừng như đã muốn buông tay… nhưng may mắn là đến nay, mỗi sáng thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông của mình vẫn còn bên cạnh, vậy là hạnh phúc rồi”.

Chồng và con trai của ca sĩ Nguyễn Hải Yến
Chồng và con trai của ca sĩ Nguyễn Hải Yến

Cô cũng chia sẻ bí quyết để vượt qua khủng hoảng trong tình cảm gia đình chính là tạo cho mình và bạn đời khoảng không gian riêng, tập trung cho công việc, chăm con… đừng chỉ chăm chăm vào chồng và cả những khiếm khuyết của nhau. Có như vậy thì mỗi người mới có thể thoải mái mà sống và vui vẻ bên nhau chứ không ngột ngạt, khó chịu.

Hải Yến hạnh phúc bên con trai ngày càng trưởng thành của mình
Hải Yến hạnh phúc bên con trai ngày càng trưởng thành của mình
Hải Yến khẳng định, ở tuổi 30 cô trưởng thành trong chính giọng hát lẫn tâm hồn, ví như khi người đàn bà yêu, chứ không phải một cô gái tuổi đôi mươi với trái tim màu hồng đang ngắm nhìn cuộc sống.
Hải Yến khẳng định, ở tuổi 30 cô trưởng thành trong chính giọng hát lẫn tâm hồn, ví như khi người đàn bà yêu, chứ không phải một cô gái tuổi đôi mươi với trái tim màu hồng đang ngắm nhìn cuộc sống.
“Phụ nữ ở tuổi 30 họ yêu âm thầm, không ồn ào, nhưng sâu sắc và rất nặng lòng, thế nhưng không ủy mị, yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Khi có một mái ấm nhỏ, một đứa con ngoan, bố mẹ 2 bên khỏe mạnh và khi bước sang độ tuổi 30, Hải Yến mới định nghĩa được thế nào là hạnh phúc và muốn bảo bệ thứ hạnh phúc đó của mình. Hải Yến nghĩ không chỉ bản thân Hải Yến mà tất cả những người phụ nữ nào đã bước sang độ tuổi 30 đều nhận thấy những đổi mới trong chính nhận thức về khái niệm hạnh phúc và tình yêu”, Hải Yến tâm sự.
“Phụ nữ ở tuổi 30 họ yêu âm thầm, không ồn ào, nhưng sâu sắc và rất nặng lòng, thế nhưng không ủy mị, yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Khi có một mái ấm nhỏ, một đứa con ngoan, bố mẹ 2 bên khỏe mạnh và khi bước sang độ tuổi 30, Hải Yến mới định nghĩa được thế nào là hạnh phúc và muốn bảo bệ thứ hạnh phúc đó của mình. Hải Yến nghĩ không chỉ bản thân Hải Yến mà tất cả những người phụ nữ nào đã bước sang độ tuổi 30 đều nhận thấy những đổi mới trong chính nhận thức về khái niệm hạnh phúc và tình yêu”, Hải Yến tâm sự.

Và âm nhạc cũng là một phần cuộc sống mà Hải Yến gửi gắm trong đó, như ca khúc “Đừng nghĩ mình là duy nhất” mà Hải Yến vừa cho ra mắt. Cô cho rằng ca khúc này đời và cô hát theo cách của riêng mình để gần gũi hơn với khán giả.

“Bởi theo quan điểm của Hải Yến, dù bạn có là ai, hát có hay bằng trời mà ca khúc quá cao siêu, chữ đời nó không gắn liền với những cảm xúc thực thì cũng khó đến gần được với khán giả nhất là những bạn trẻ”.
“Bởi theo quan điểm của Hải Yến, dù bạn có là ai, hát có hay bằng trời mà ca khúc quá cao siêu, chữ đời nó không gắn liền với những cảm xúc thực thì cũng khó đến gần được với khán giả nhất là những bạn trẻ”.

Băng Châu