Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Người lớn cũng “phát sốt” với các nhóc tỳ nhà sao Việt

Trước các tình huống “khó đỡ”, tính cách của 4 nhóc tỳ được bộc lộ rõ ràng, gây thích thú và thu hút sự yêu mến đến phát cuồng của cư dân mạng.

Nếu như ở tập 1, người xem mới bắt đầu cảm nhận được những nét đáng yêu riêng biệt của từng bé trong show truyền hình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” thì khi phải đối diện với thử thách ở tập 2, tính cách đặc trưng của mỗi bé càng được thể hiện rõ hơn, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

“Không thể không yêu sự tinh nghịch của Bờm”

Đấy là chia sẻ chung của hầu hết cư dân mạng trước tính cách “có một không hai” của bé Bờm, con trai đạo diễn Trần Lực. Ở tập 1, khi chưa quen với việc có máy quay theo sát, Bờm còn có chút e ngại, ngượng ngùng thì sang đến tập 2, cu cậu nhanh chóng thể hiện rõ cho mọi người thấy sự tinh nghịch, “chẳng biết sợ”, và đặc biệt là những câu nói “bất hủ” của mình trong hành trình đi tìm thức ăn về cho bố nấu cơm.

Trước khi lên đường xin đồ ăn thì
phải đi vệ sinh đã chứ.

Trước khi lên đường xin đồ ăn thì phải đi vệ sinh đã chứ.

Trước khi lên đường xin đồ ăn thì
phải đi vệ sinh đã chứ.

Nhiệm vụ chú Leng Keng đề ra phải tìm rất nhiều nguyên liệu, nhưng cậu chàng chỉ quan tâm đến mỗi thịt lợn.

Bờm còn tỏ ra mình là chuyên gia
xin ăn và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.

Bờm còn tỏ ra mình là chuyên gia xin ăn và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.

Bờm còn tỏ ra mình là chuyên gia
xin ăn và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.

Thậm chí khi vào “đường cùng” không xin được cái gì, cu cậu không ngần ngại dùng độc chiêu “hát dạo” để xin đồ ăn, dù kết quả thu về cũng chẳng được gì.

Trong mắt khán giả truyền hình, chàng Bờm hồn nhiên đã ghi dấu ấn khó quên khiến ai cũng phải thích thú. Với một hành trình dài phía trước của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, Bờm hứa hẹn sẽ có được một lượng fan đông đảo không thua kém ông bố nổi tiếng của mình.

Tê Giác tiếp tục chiến thắng nhờ sự thông minh, lễ phép

Trong số 4 bé, ở tập 1, Tê Giác gần như chiếm trọn tình cảm của người xem bởi sự yêu thương bố Hoàng Bách sâu sắc cùng cách thể hiện tình cảm rất dễ thương của mình. Sang đến tập 2, anh chàng lại khiến người xem tiếp tục trầm trồ, thích thú khi bộc lộ bản thân là chú bé không chỉ thông minh trong cách ứng xử (theo bố Hoàng Bách thì gọi là “lẻo mép”) mà còn rất lễ phép, ngoan ngoãn nữa.

Khi đi xin đồ ăn, thay vì liên tục hỏi người lớn có đồ gì không, Tê Giác luôn mở đầu bằng câu chào và hỏi một cách lịch sự: “Cô cho bọn con xin ít đồ ăn được không cô?”… Ngay cả khi bị từ chối, khi các bé khác nhanh chóng quay đi thì Tê Giác vẫn là người kiên nhẫn nhất nhóm và chính nhờ điều này, cậu bé đã đem về được cho bố Hoàng Bách nhiều đồ ăn đến bất ngờ.

Tuy nhiên, khán giả xem truyền hình cũng được chứng kiến thêm một Tê Giác khác – một đứa trẻ “đúng nghĩa” khi bị bố Hoàng Bách yêu cầu chia sẻ đồ ăn cho em Bờm. Người xem vừa buồn cười vừa thích thú trước gương mặt đầy luyến tiếc của cu cậu khi phải chia đồ ăn hay lời giải thích: “em Bờm nhỏ vậy chắc ăn ít”.

Phương pháp tỉnh ngủ độc đáo này
được Tê Giác áp dụng trong cả 2 tập đầu tiên.

Phương pháp tỉnh ngủ độc đáo này được Tê Giác áp dụng trong cả 2 tập đầu tiên.

Anh chàng hoang mang khi nghe chú
Leng Keng giao nhiệm vụ tìm thức ăn.

Anh chàng hoang mang khi nghe chú Leng Keng giao nhiệm vụ tìm thức ăn.

Bé Bo - chị gái đảm đang nhất nhà

Nhiều ý kiến của người xem nhận xét trong 4 nhóc tỳ, Bo là cô bé ít nói và “kém hấp dẫn” nhất trong tập 1. Với vẻ ngoài xinh xắn nhưng có phần rụt rè, hầu như trong suốt tập 1, bé Bo rất ít nói và bộc lộ bản thân.

Tuy nhiên, sang đến tập 2, người xem như được “mở tầm mắt” với tính cách người lớn của cô bé này. Dưới sự rèn luyện nghiêm khắc của bố Phan Anh, bé Bo nhận được nhiều lời chê hơn khen từ bố, thậm chí đến cuối ngày, những nỗ lực của cô bé cũng không được bố công nhận. Thế nhưng, những ai theo dõi kĩ mọi hành động của Bo trong quá trình xin đồ ăn đều có thể nhận thấy, cô bé không hẳn vì rụt rè mà trở nên thua thiệt, là chị cả trong nhà, bé Bo cũng thể hiện sự nhường nhịn rõ ràng với những bé khác.

Cô bé tỏ ra là chị lớn trong nhà
với những câu nói và hành động rất người lớn.

Cô bé tỏ ra là chị lớn trong nhà với những câu nói và hành động rất người lớn.

Mặc dù xin được ít đồ ăn nhưng Bo không hề vì thế mà tỏ ra ghen tị hay giận hờn gì, thậm chí khi thấy Suti kêu nặng, Bo còn sẵn sàng xách giỏ đồ giúp em. Vị trí người chị cả của Bo lúc này được thể hiện rõ nét và khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ. Khi trở về, Bo cũng không ngần ngại chia sẻ đồ ăn của mình cho các cặp bố con khác. Sự nhường nhịn mà ngay cả người lớn cũng khó làm được này của bé Bo chính là điểm cộng lớn thu hút sự yêu mến của người xem.

Suti - “Mình đáng yêu mình có quyền”

Vẫn giữ được “phong độ” đáng yêu như tập 1, Suti lại một lần nữa khiến người xem “yêu không chịu được” khi cô bé liên tục có những câu nói dễ thương: “…con bò có ngủ đâu?” cùng nụ cười răng sún hồn nhiên.

Mặc dù ở tập 2, trong quá trình đi lấy đồ ăn, Suti không nói quá nhiều như Bờm, không bộc lộ sự thông minh như Tê Giác nhưng chỉ với vẻ ngoài lí lắc dễ thương, cô bé có thể dễ dàng có được cảm tình của bất cứ ai, nhờ vậy mà lượng đồ ăn của Suti đem về chỉ thua có anh Tê Giác mà thôi. Đúng như nhiều người nhận xét, ở bé Suti, chỉ nhìn cách bé ăn, cách bé ngủ hay nụ cười ngây thơ thôi là cũng đủ để người xem yêu bé đến “phát cuồng” rồi.

Hay nét hoảng hốt đặc trưng của
Suti đã chiếm cảm tình của rất nhiều khán giả.

Hay nét hoảng hốt đặc trưng của Suti đã chiếm cảm tình của rất nhiều khán giả.

Cô bé tròn xoe mắt ngưỡng mộ chú
Phan Anh vì biết tỉa cà rốt.

Cô bé tròn xoe mắt ngưỡng mộ chú Phan Anh vì biết tỉa cà rốt.

Trước khi chương trình khởi quay, nhiều ý kiến cho rằng khi bị tách khỏi các thiết bị giải trí, công nghệ, chuyến đi của các bố con sẽ trở nên buồn tẻ nhưng ngược lại, hành trình của họ lại còn tăng thêm phần thú vị với những trải nghiệm mới mẻ. Không có “công nghệ, các bố con có dịp thể hiện tình cảm với nhau, gần gũi, quan tâm và chăm sóc nhau hơn.

Cô bé tròn xoe mắt ngưỡng mộ chú
Phan Anh vì biết tỉa cà rốt.

OPPO là thương hiệu đồng hành xuyên suốt cùng chương trình, với niềm tin không gì có thể thay thế được tình cảm gia đình, kể cả công nghệ.

Sang tập thứ 2, “cuộc đua” dành sự yêu mến của khán giả của 4 cặp bố con vẫn “bất phân thắng bại”. Nếu như ở tập 1, cặp Hoàng Bách - Tê Giác đang có ưu thế nhiều hơn thì sang đến tập 2, sự tinh nghịch của Bờm đã giúp cho cặp bố con này vươn lên vị trí dẫn đầu. Con đường phía trước còn dài với nhiều điều bất ngờ khác, chúng ta hãy cùng bình tĩnh để đón chờ điều gì sẽ làm thay đổi “cục diện” của cuộc đua này nhé!

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” được phát sóng vào 12h trưa thứ 7 hàng tuần trên sóng VTV3, và phát lại lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên sóng VTV6.