Người đẹp Tây đô: Duyên thì có thật...

Đến hẹn lại lên, mỗi khi gió chướng chớm thổi cũng là thời điểm đất Tây đô rộn ràng với những bóng hồng khắp miền châu thổ về đua sắc, so tài tại hội thi Người đẹp Tây đô (do Đài PTTH, Đoàn TNCS, Hội LHPN Cần Thơ đăng cai).

Trước khi hội thi diễn ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho Thanh Niên biết đa số các thí sinh lần này không chỉ đạt về nhan sắc mà trí tuệ cũng chỉn chu hơn. Được biết, có rất nhiều thí sinh lần này có trình độ đại học, cao đẳng. Đây cũng là yếu tố khiến cho Ban tổ chức đủ tự tin để thực hiện truyền hình trực tiếp đêm chung kết tại Sân vận động Cần Thơ với trên 10 ngàn khán giả đêm 13.11.

Và 9 thí sinh có mặt trong đêm chung kết đã được sàng lọc gắt gao từ 24 thí sinh trong hai đêm bán kết được tổ chức trước đây 10 ngày. Nhiều khán giả cũng cùng một nhận xét là các thí sinh lọt vào vòng chung kết thật sự thuyết phục.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Trần Hồng Tuyết Phượng đoạt danh hiệu Hoa khôi. Chuyên gia trang điểm Đăng Hùng, người đến 7 lần làm nên chiến thắng cho các hoa khôi Tây đô tại các cuộc thi cấp quốc gia cho biết: "Tôi thấy Ban giám khảo chọn lựa chính xác vì Trần Hồng Tuyết Phượng có nhiều ưu thế từ gương mặt, hình thể đến cách biểu diễn khá chuyên nghiệp". Được biết, Tuyết Phượng từng là Hoa khôi Trường PTTH bán công Phan Ngọc Hiển, Cần Thơ và là Á khôi II cuộc thi Duyên dáng ĐBSCL năm nay.

Nhưng cũng như bao cuộc thi người đẹp khác, cái trục trặc lại đến từ phần thi ứng xử. Điều đáng nói là Ban giám khảo đã không biết tạo "đất" cho các thí sinh thể hiện. Có 9 thí sinh với 5 câu hỏi đưa ra lựa chọn. Các câu hỏi này thì vừa cũ, vừa sáo khiến cho các thí sinh dẫu có thuộc bài vẫn khó mà "đọc" cho suôn. Ví dụ như các câu hỏi "Bình đẳng giới là gì?", "Bạn sẽ làm gì để bảo vệ danh hiệu Người đẹp Tây đô?", "Cần có chuẩn mực nào để hoàn thiện mình hơn?".

Những câu hỏi mà nội dung trả lời không mấy gần gũi hoặc quá cao siêu, lý luận so với những ứng xử đời thường thì khó mà đòi hỏi ở những cô gái mới mười tám, đôi mươi đang đứng lúng túng trước cái nhìn của hàng chục ngàn người dự xem trực tiếp và của hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Có lẽ vì vậy mà Ban giám khảo cũng chỉ "dám" đặt câu hỏi phụ cho hai thí sinh là Tuyết Phượng và Phương Anh. Và một hạt sạn nữa lại đến từ cách trao giải: trong giờ phút đăng quang của các người đẹp, có thể vì muốn làm hài lòng các nhà tài trợ mà Ban tổ chức buộc các cô gái phải ôm quá nhiều thứ trên đôi tay vốn yếu mềm của giai nhân. Bên cạnh hoa còn nào là túi quà của nhà tài trợ, nào là băng choàng, là bằng khen của các giải phụ... Áy náy hơn là khi đeo băng choàng cho hoa khôi, người trao đã vắt đại lên vai vì trên tay, trên vai cô đã không còn một chỗ trống. Của cho không bằng cách cho. Xin đừng làm buồn lòng người đẹp vì những tiểu tiết như vậy!


Theo Thanh Niên