Ngôi sao và... nhà tù

Lil' Kim, Courtney Love, Paris Hilton, Lưu Hiểu Khánh... có chung đặc điểm gì? Mỗi người một hoàn cảnh nhưng điểm chung của họ chính là ở chỗ nổi tiếng và dính dáng ít nhiều đến nhà tù hoặc trại cai nghiện.

Bên cạnh sự hào nhoáng của những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, họ cũng có những góc khuất rất đời thường và thậm chí tầm thường.

Ngồi buồn trông ngày tháng qua

Nhìn đời qua cửa sổ nhà tù là điều dĩ nhiên chẳng ai muốn. Các ngôi sao lại càng không muốn điều ấy. Bởi lẽ nhà tù với những song sắt lạnh lẽo, bộ đồ u tối, không trang điểm, không ánh đèn flash, không tiếng reo hò của người hâm mộ thì làm sao có thể làm họ yêu thích cho được.

Thế là thay vì những bó hoa, những lời khen ngợi thì khi đã trót làm điều gì sai trái, họ đành phải ngồi bó gối khoanh tay trong tù và trông cho thời gian qua nhanh. Khổ nỗi, càng trông qua nhanh thì thời gian lại càng có vẻ chậm lại.

Trong số các ngôi sao có "liên quan" đến trại giam, người ta thấy có sự góp mặt của ca sĩ nhạc rap Lil' Kim. Điều trớ trêu là cô đã được ghi danh vào lịch sử nhạc rap không phải với sự kiện gì tốt đẹp mà là "nữ ngôi sao nhạc rap đầu tiên phải ngồi tù". Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này có lẽ bắt nguồn từ việc Lil' Kim đã bênh vực bạn bè không đúng lúc. Chuyện khởi đầu từ một cuộc đụng độ không mong muốn của nhóm Kim với một nhóm rap khác.

Nhóm rap này từng viết ca khúc có phần lời lăng mạ Kim. Một tiếng súng đã nổ. Một người bị thương. Và, Kim "xộ" khám 1 năm. Của đáng tội ở đây là Kim không phải là người nổ súng mà cô đã thề trước tòa là không nhìn thấy ai nổ súng cả trong khi những bức ảnh từ hệ thống an ninh gần hiện trường vụ nổ súng đã tố cáo rằng Kim khai man và thông đồng với tội phạm. Các nguồn tin cho rằng Kim đã bình tĩnh khi bị tuyên án và thậm chí còn động viên mẹ. 

Trong khi đó, ca sĩ nhạc rock Courtney Love cũng từng bị kết án tù 180 ngày nhưng cô không phải ở tù mà chịu sự quản chế tại trung tâm cai nghiện ma túy. Love chẳng giống với cái tên của mình gì cả khi mà cô bị kiện vì tội hành hung "bồ" cũ của mình. Ngoài ra, Love còn dính dáng đến nàng tiên nâu. Tuy nhiên, cô đã tình nguyện đi cai nghiện.

Nếu như Love, Kim vào tù vì những việc liên quan đến súng ống, ma túy thì ngôi sao một thời Lưu Hiểu Khánh lại vào tù vì tội trốn thuế. Hơn một năm dài trong vòng lao lý đủ để nhan sắc nữ diễn viên này thêm tiều tụy. Lưu Hiểu Khánh đòi hỏi nhiều thứ nhưng cuối cùng phải chấp nhận việc "vào tù ai cũng như ai" với việc phải nằm đất, ăn thức ăn hẩm và dĩ nhiên là kèm theo những kỷ luật khắc nghiệt của nhà tù.

Ngôi sao Tạ Đình Phong cũng từng vào tù hơn 10 ngày vì tội "cản trở cơ quan chức năng". Anh cũng phải cọ rửa nhà vệ sinh, quét dọn... như mọi tù nhân bình thường khác.

Ngôi sao và... nhà tù  - 1

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh từng ngồi tù vì tội trốn thuế.

Nữ diễn viên Michelle Rodriguez cũng từng phải vào tù vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Khi bị cảnh sát thổi còi lại còn chống đối và có những phát biểu linh tinh. Sau đó, nữ diễn viên này cũng phải vào trại cai nghiện.

Những ngày đầu tháng 6, giới báo chí toàn cầu lại sốt lên về việc nàng "công chúa" của dòng họ Hilton tiến thẳng từ Hollywood đến trại giam do vi phạm án treo bằng lái. Paris đã diễn một vai diễn chẳng ai mong muốn trong đời diễn viên: tù nhân. Khi nhận được tin phải ngồi tù, Paris đã bị sốc khá nặng. Người ta đã phải mời cả bác sĩ đến để động viên tinh thần cho cô.

Sau mưa trời có sáng?

Thời gian ở trong tù có dài đằng đẵng thế nào thì cũng có lúc được thả ra. Ra tù, các "sao" làm gì? Paris Hilton vừa ra tù ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã xuất hiện trên kênh truyền hình CNN trong phần trả lời phỏng vấn với nhà báo lão luyện Larry King, trong chương trình truyền hình trực tiếp thu hút hàng triệu khán giả toàn cầu.

Trưóc đó có một nguồn tin cho biết, ngôi sao của phim The Simple Life vẫn "khơi nguồn cảm hứng" cho một nhà làm phim hoạt hình. Nhà làm phim này cho biết ông đang tạo một nhân vật hoạt hình dựa trên đời thực của Paris. Nhà làm phim này từng thực hiện một phim hoạt hình về Pamela Anderson. Rất may mắn cho Paris vì những người bạn tù đã không bày tỏ sự ác cảm với cô như dự đoán mà ngược lại, họ rất thân thiện, vui vẻ với cô, thậm chí có người còn tặng cô sách và con bướm bằng giấy.

Hiện nay, Lưu Hiểu Khánh đã gần như "mất tên" trong đầu các đạo diễn. Các ca sĩ khác thì sự nghiệp cũng ít nhiều lận đận sau những ngày tháng trong tù. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi sao sau thời gian vào tù dù ngắn hay dài cũng đều có sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Họ trưởng thành hơn, bớt "xốc nổi" hơn.

Những ngày tháng ở trại cai nghiện cũng giúp các ngôi sao nữ đằm thắm lại, quan tâm đến bản thân mình một cách tích cực và sống đàng hoàng hơn. Paris Hilton sau những ngày "sốc" ban đầu cũng đã nhìn nhận lại giá trị tích cực của 23 ngày trong tù bằng những lời nhắn gửi đến người hâm mộ: "Thượng đế đã cho tôi cơ hội để sửa đổi. Tôi sẽ bắt đầu một quãng đời mới".

Thật ra sống trong đời ai cũng có những lầm lỗi. Có lỗi và gây hại gián tiếp hoặc trực tiếp đến người khác hoặc vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chính là lẽ công bằng. Có là ngôi sao thì trước hết cũng là một công dân trong một xã hội và phải đặt pháp luật lên hàng đầu trong mọi ứng xử của mình.

Theo Vinh Nguyễn
Thanh Niên