Ngô Thanh Vân và những nụ hôn đáng nhớ

(Dân trí) - “Nếu không sống được với cảm xúc của nhân vật thì cảnh “nóng” và những nụ hôn dễ bị thô, vụng khiến người xem phản cảm. Và khi không thể nhập tâm vào nhân vật, cảm giác hôn một người đàn ông xa lạ thật chẳng… dễ chịu gì”, Ngô Thanh Vân tâm sự.

Bởi vậy, sự hóa thân vào nhân vật trong mỗi cảnh “nóng” càng trở nên quan trọng. Tôi vẫn nhớ những nụ hôn trên phim với các bạn diễn… Mỗi nụ hôn đều có những điều thú vị.

 

Với phim 2 trong 1 (đạo diễn Đào Duy Phúc), cảnh tôi và Võ Thành Tâm hôn nhau ở cuối phim, khi cả hai đã trải qua một chặng đường dài “chinh phục” và tìm hiểu. Nhưng vì cảnh đó lại được quay đầu tiên trong lịch làm việc của đoàn làm phim nên đã không gây không ít khó khăn cho tôi và Võ Thành Tâm.

 

Chúng tôi vừa mới được “triệu tập”,  chỉ vừa kịp chào nhau mấy câu, chưa quen biết gì, đạo diễn đã la hét bắt hai đứa thay quần áo cưới để đóng cảnh hôn nhau! 

 

Ngô Thanh Vân và những nụ hôn đáng nhớ - 1

Mới quen nhau mà Võ Thành Tâm và Ngô Thanh Vân trong

"2 trong 1" đã được đạo diễn yêu cầu hôn thật "ngọt"!

 

Tôi và Võ Thành Tâm bỡ ngỡ nhìn nhau, chưa hiểu “đầu cua tai nheo” thế nào, đã bắt đầu phải cười rạng rỡ hạnh phúc, lao đến bên nhau… Hôn lần thứ nhất, không được. Đạo diễn Đào Duy Phúc giảng giải: “Hai đứa phải hôn say đắm vào. Phải nhớ rằng, hai người đã yêu nhau rất lâu. Phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ, mới được đoàn tụ bên nhau nên nụ hôn phải vừa hạnh phúc, sung sướng, vừa say đắm, phải thể hiện được rõ kết thúc ngọt ngào của một câu chuyện tình”.

 

Tôi và Võ Thành Tâm cứ ngẩn người nghe! Đạo diễn hô “máy”, hai chúng tôi lại rạng rỡ cười, chạy đến bên nhau… hôn. Nhưng nụ hôn vẫn.... không đạt. Đạo diễn Đào Duy Phúc lại mất thời gian giảng giải thêm, hai chúng tôi nhăn nhó đứng nghe. Thôi thì lần thứ ba này, tôi quyết định không suy nghĩ gì nữa, cứ nhắm mắt vào mặc Võ Thành Tâm muốn… làm gì thì làm! (cười). Vậy là nụ hôn ấy, đạo diễn đã gật đầu!

 

Ngô Thanh Vân và những nụ hôn đáng nhớ - 2

Nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết trước đó, nên

Ngô Thanh Vân và Hứa Vĩ Văn không gặp mấy khó khăn

khi thể hiện những cảnh tình cảm trong "Sài Gòn tình ca".

 

Trong phim Sài Gòn tình ca (Sai Gon love story), tôi và bạn diễn Hứa Vĩ Văn cũng có một cảnh hôn nhớ đời! Khác với Võ Thành Tâm, Hứa Vĩ Văn và tôi đã quen thân nhau từ khi còn là người mẫu. Bởi vậy, khi đóng cặp với nhau chúng tôi dễ vào vai hơn. 

 

Cảnh hôn quay vào buổi đêm, cả tôi và Hứa Vĩ Văn đều đã thấm mệt sau một ngày làm việc cực nhọc. Cảnh hôn quay đi quay lại nhiều lần không được, tôi và Văn nhìn nhau não nề. Đạo diễn đưa ra những yêu cầu thế này, thế kia; từ tư thế đứng đến cách nhìn nhau, lại gần nhau… Hai chúng tôi vừa mệt vừa buồn cười. Cứ xong một đúp, hai đứa lại nhìn nhau cười. Cuối cùng, sau nhiều lần quay, chúng tôi cũng hoàn tất cảnh đó, mệt nhoài và trời cũng đã gần sáng…!

 

Ngô Thanh Vân và những nụ hôn đáng nhớ - 3

Ngô Thanh Vân - Johnny Trí Nguyễn:

Cặp đôi hoàn hảo của "Dòng máu anh hùng".

 

Còn trong phim Dòng máu anh hùng, tôi và anh Johnny Trí Nguyễn chỉ có một cảnh rất lãng mạn (cười) chứ không có trường đoạn hôn nhau nào. Mới chỉ đưa mặt lại gần nhau, đạo diễn đã hô cắt rồi! 

 

Mỗi bộ phim đều là mỗi bước trưởng thành để tôi hoàn thiện hơn từng vai diễn, và mỗi bạn diễn đều là những tấm gương tuyệt vời để tôi học hỏi. Những ngày theo đoàn làm phim, tôi luôn giữ cho mình những kỷ niệm đẹp về bộ phim, về nhân vật, về bạn diễn…

 

Võ Thành Tâm là một người cực kỳ chân thật, thẳng tính. Hứa Vĩ Văn lại thu hút tôi ở sự trong sáng, hồn nhiên và hiền hậu. Còn với Johnny Trí Nguyễn, tôi quý anh ở sự nghiêm túc và chân thành. Tôi đã và đang tích lũy cho mình từng kỷ niệm nhỏ để lớn hơn trong nghề diễn.

 

Ngô Thanh Vân

 

Hiền Hương ghi