Ngô Thanh Vân - Dấu ấn từ những ngã rẽ

Là một người mẫu, ca sỹ có tài năng diễn xuất bẩm sinh, Ngô Thanh Vân đã khẳng định được vị thế riêng của một “diva” trong làng phim ảnh Việt Nam. Vì thế, khi dự án phim ngắn Faifo (phố Hoài ở Hội An) ra mắt, người ta tự hỏi liệu lần này của Ngô Thanh Vân có tiếp tục… rẽ ngang và tiếp tục thử thách mình nữa hay không?

Một Ngô Thanh Vân chưa bao giờ biết tự hài lòng

Ngô Thanh Vân không phải bỗng dưng nổi tiếng, cô thật sự là một nghệ sĩ có tài năng và luôn cố gắng hoạt động nghệ thuật miệt mài. Với Vân dù là người mẫu, ca sỹ hay diễn viên thì mỗi vai trò đều chứa đựng một sự thách thức và cô tâm niệm “có thách thức ắt có sáng tạo”.

Một Ngô Thanh Vân đa tài và biến hoá không ngừng

Một Ngô Thanh Vân đa tài và biến hoá không ngừng

Xem thách thức như một cơ hội để trưởng thành, sáng tạo và làm mới mình, có vẻ như Ngô Thanh Vân chẳng biết “sợ”. Trong Faifo, Ngô Thanh Vân đã hoàn toàn “thoát xác” một nhân vật đấm đá hay ma mị mà là một Vân sâu sắc, mong manh, đề cao những giá trị nội tâm bên trong.

Một Ngô Thanh Vân đa tài và biến hoá không ngừng

Một Ngô Thanh Vân dịu dàng, đằm thắm trong Faifo thay cho vẻ mạnh mẽ, ma mị trong các bộ phim trước đó

Vị trí người viết sáng tạo ý tưởng, giám đốc sáng tạo kiêm diễn viên chính đã giúp Vân đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật để rồi mặc sức sáng tạo với nguồn cảm hứng ít ai ngờ – chiếc điện thoại di động Galaxy Note II.

Một ngã rẻ hoàn toàn mới với người bạn Galaxy Note II

Chia sẻ về vai trò mới - người viết kịch bản tạo nên “Faifo”, Ngô Thanh Vân thổ lộ trong một lần vô tình sử dụng tính năng viết ghi chú S Note trên chiếc Galaxy Note II, cô chợt nảy ra ý tưởng thông qua những tờ giấy ghi chú màu vàng để dẫn lối cho một câu chuyện tình. Hai nhân vật chính của Faifo tìm đến nhau, tạo nên câu chuyện tình yêu bất ngờ, lãng mạncũng bắt đầu từ tiếng chuông điện thoại vô tình trùng nhau giữa An và Minh (Jimmy Kuang). Chi tiết trọng yếu - những mảnh giấy ghi chú màu vàng từ Minh và chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note II mà An sử dụng để gửi gắm tâm sự, lưu giữ những dòng nhật ký hành trình suốt chuyến công tác như kết nối toàn bộ câu chuyện và trở thành “nhân vật chính thứ ba” làm cầu nối cho tình yêu giữa hai nhân vật. Chính từ chiếc Note II – thiết bị khơi gợi sự sáng tạo nơi Vân mới có An của Faifo - một nhà báo trẻ, năng động, hiện đại được khắc họa rõ nét thông qua cách lựa chọn và sử dụng vật dụng tích hợp từ máy ảnh, máy ghi âm, sổ ghi chép… chỉ trong một thiết bị công nghệ.

Một Ngô Thanh Vân đa tài và biến hoá không ngừng

Cách 2 nhân vật chính liên lạc với nhau qua những mẩu giấy note khiến câu chuyện thêm thi vị, lãng mạn

Tại buổi ra mắt phim ngày 27/01 vừa qua, Ngô Thanh Vân phát biểu rằng “Samsung Galaxy Note II không những hỗ trợ tôi về kiến thức công nghệ, tra cứu thông tin mà còn kích thích óc sáng tạo, dẫn đường mở lối đưa tôi đến với những thử thách, bước ngoặt mới…” Khẳng định không phải mẫu người thích sự “an toàn”, luôn hứng thú trước cái mới, Ngô Thanh Vân hy vọng nhận được sự ủng hộ của khán giả với “Faifo” để tiếp tục sáng tạo và mang thêm nhiều điều mới mẻ nơi những dự án tiếp theo của cô trong năm 2013.

Ngô Thanh Vân, Cường Ngô và Jimmy Kuang trong buổi ra mắt
phim Faifo

Ngô Thanh Vân, Cường Ngô và Jimmy Kuang trong buổi ra mắt phim Faifo

Diệp Đoàn