Nghệ sỹ Việt gửi niềm tin vào báo chí

(Dân trí)- Họ là những nghệ sỹ đã gặp nhiều rắc rối khi chuyện đời tư bị phanh phui, khi những tai nạn nghề nghiệp bị chỉ trích… Sau những nỗi buồn, sau những rạn nứt với giới truyền thông, họ vẫn mong đợi báo chí luôn là cầu nối vững chắc giữa nghệ sỹ và công chúng.

Diễn viên Việt Anh
 
Nghệ sỹ Việt gửi niềm tin vào báo chí

Tôi đã từng gặp không ít rắc rối khi những chuyện không vui của mình bị khai thác triệt để trên nhiều trang mạng. Tôi đã từng đứng “giữa hai làn đạn”, giữa những chiều thông tin đồn thổi về mình. Tôi nghĩ, trong bất cứ nghề nào cũng có những mặt trái, mặt phải, cũng có người này, người kia. Ở thế giới nào cũng có những con sâu làm rầu cả nồi canh.

Nếu scandal là mặt trái của showbiz, tin lá cải chính là mặt trái của báo chí hiện đại. Nhiều tờ báo đã đi quá xa trong việc khai thác chuyện đời tư, chuyện cá nhân để câu khách, bán báo. Nhưng tôi cho rằng, công chúng bây giờ họ đủ thông minh, đủ tinh tế để lựa chọn cho mình những tờ báo đáng tin cậy.

Mỗi tờ báo sẽ có đối tượng độc giả riêng. Báo lá cải hợp với những độc giả thích thông tin giật gân, câu khách. Báo chính thống sẽ là lựa chọn của những độc giả có tri thức. Tờ báo làm theo tiêu chí nào sẽ có thông tin đúng với tiêu chí đó. Tôi tin rằng, khi độc giả họ cần những thông tin chính xác, khi họ cần những thông tin thú vị, hữu ích họ sẽ biết phải chọn tờ báo nào để đọc.

Ngày Báo chí VN, tôi gửi lời chúc mừng tới tẩt cả các nhà báo, mong báo chí vẫn luôn là cây cầu vững chắc kết nối nghệ sỹ chúng tôi với công chúng, mong cho những thông tin chuyển tải ngày càng trung thực, khách quan và đáng tin cậy.

 
Hoa hậu Ngọc Hân
 
Nghệ sỹ Việt gửi niềm tin vào báo chí
 

Tôi nhớ có lần một nhà báo lão thành đã chia sẻ, ông không thể giải thích nổi tại sao bây giờ có những phóng viên có thể chụp những bức ảnh cô A lộ hàng, cô B tụt váy… rồi đàng hoàng ký tên của bản thân phía dưới bài viết. Nhà báo lão thành ấy có nói, nếu phải ký tên vào những tin bài kiểu như thế, ông cảm thấy thật xấu hổ, thậm chí… nhục nhã.

Tôi biết rằng, nghề nào cũng có mặt trái, mặt phải. Những năm gần đây, trên nhiều tờ báo đã xuất hiện quá nhiều những thông tin lá cải, giật gân… Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng, đó chỉ là một đời sống rất nhỏ đang diễn ra trong đời sống lớn nói chung của báo chí hiện đại. Vẫn còn rất đông đảo những nhà báo vẫn ngày đêm đổ mồ hôi, sôi nước mắt cho từng bài viết, vẫn có những nhà báo quyết liệt đấu tranh với những tệ nạn xã hội… Nhân ngày báo chí cách mạng VN, tôi xin gửi lời chúc mừng tới đông đảo anh, chị phóng viên, chúc các anh chị sức khỏe, “lòng trong, bút sắc”.
 
Nguyên Vũ
 
MC Nguyên Vũ (phải) trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ
MC Nguyên Vũ (phải) trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ

Mỗi tờ báo có tiêu chí riêng, mỗi tờ báo có cách làm riêng, tôi tôn trọng tất cả những điều đó. Tuy nhiên, tôi thấy hiện nay có nhiều phóng viên tuổi đời còn rất trẻ. Họ trẻ hơn cả những nghệ sỹ chúng tôi hàng chục tuổi. Tuổi đời trẻ, tuổi nghề non, nhưng họ lại có cách viết bài rất… cay độc. Họ phán xét, lên án chúng tôi với những lời lẽ cay nghiệt. Họ viết bài đầy chủ quan. Họ không ý thức được rằng, mỗi câu chữ, mỗi lời họ viết ra khi đã được đăng tải trên báo chí sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nhân vật.  

Báo chí có quyền đưa tin, báo chí có quyền bình luận, nhưng hãy để cho những người bị phê bình chúng tôi tâm phục, khẩu phục. Hãy để chúng tôi tin rằng, sẽ luôn tìm thấy sự thật và tính khách quan trên mỗi thông tin đăng tải.

MC Thanh Vân
 
Nghệ sỹ Việt gửi niềm tin vào báo chí

Nói một cách hài hước, tôi đã từng là… “nạn nhân” của báo chí. Đã có những việc không hay xảy ra. Quả thực, đã có những tờ báo chỉ vì mục đích câu khách, đã bất chấp sự thật để đăng tải những tin bài lá cải, sai sự thật. Tôi nghĩ, mỗi câu chữ của các nhà báo khi đăng tải đều có sự ảnh hưởng lớn tới độc giả, và tới chính nhân vật mà họ đã viết. Đôi khi, chỉ một chữ của các anh, chị đã có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời một con người. Bởi vậy, mong các nhà báo hãy đặt cái tâm của mình, sự cẩn trọng của mình vào từng con chữ.

Hiện tại, tôi đang tham gia công tác trong ngành báo hình. Với tôi, bản thân nghề báo luôn là nghề đáng trân trọng. Tôi rất trân trọng những gì mình đang làm. Tôi làm với tất cả niềm đam mê, say sưa thực sự. Tất cả những ai làm báo đều là những người sống rất tâm hồn. Họ thường là những người có hơi hướng văn chương, có cách triển khai bài viết hay và thú vị. Tôi tin rằng, số đông những người làm báo là những người say mê và tâm huyết với nghề. Xin chúc các anh chị ngày càng viết hay hơn, viết sắc hơn, và viết trung thực hơn.

Người mẫu Hà Anh
 
Nghệ sỹ Việt gửi niềm tin vào báo chí

Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều nhà báo, mẹ và bà tôi đều là những người cầm bút. Từ nhỏ, ông tôi (là nhà văn Vũ Tú Nam) thường khuyến khích chị em tôi viết bài gửi các báo. Hồi ấy, tôi đã từng tham gia viết cho các tờ báo như báo Nhi đồng, báo Thiếu niên… Đến bây giờ, tôi vẫn tham gia viết bài về thời trang cho một số tạp chí như Đẹp, Elle… Từ trong ký ức thời thơ ấu của tôi cho đến bây giờ, nghề báo vẫn luôn đáng quý, đáng trân trọng.

Do nhiều yếu tố mang tính thời đại tác động, những năm gần đây báo chí đã có những xu hướng khai thác và nhìn nhận thông tin về các vấn đề khác đi, trong đó điển hình là việc khai thác đời sống văn hóa, giải trí. Nếu những năm trước đây, khi viết về nghệ sỹ, báo chí đi sâu vào yếu tố chuyên môn, đánh giá những đóng góp của người nghệ sỹ với nghệ thuật, bây giờ, báo chí hiện đại thiên về khai thác chuyện đời tư, và những đề tài câu khách.

Tôi nghĩ đó là sự thay đổi mang tính thời đại của báo chí. Về cá nhân mình, tôi luôn trân trọng nghề báo và những người cầm bút. Tôi chỉ mong, bên cạnh những thông tin nhanh, “hot”- báo chí vẫn quan tâm, vẫn theo dõi sâu sát những vấn đề chuyên môn, để đánh giá đúng mức những cống hiến, những nỗ lực lao động của người nghệ sỹ.

 
H.H