Nghệ sỹ dương cầm vô gia cư lĩnh học bổng, nhận lại con sau 15 năm

(Dân trí) - Người đàn ông vô gia cư ở Sarasota, Florida đã tự tạo ra một chương mới trong cuộc đời, tất cả là nhờ tài năng chơi dương cầm phi thường.

Donald Gould hiện đang gây “sốt” toàn cầu
Donald Gould hiện đang gây “sốt” toàn cầu

Đoạn video ghi lại cảnh Donald Gould chơi bản nhạc Come Sail Away của Styx trên một chiếc piano vỉa hè đã nhận được hơn 9 triệu lượt xem trên Youtube, màn biểu diễn đường phố này cũng đã thu về rất nhiều “cánh tay” giúp đỡ cho Donald Gould.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi đoạn video được chia sẻ, Donald Gould đã được cấp nhà ở tạm thời, được trao tặng học bổng toàn phần tại đại học Spring Arbor. Trang web GoFundMe đã quyên tặng hơn 40.000 đô la để giúp người đàn ông 51 tuổi “trở về với đúng khả năng thực sự của mình”.

“Điều này quá choáng ngợp với tôi. Tôi không thể tin nổi. Tôi vẫn đang cố không rơi nước mắt. Thật khó tin ! Tôi không bao giờ dám nghĩ điều này sẽ đến”, Gould chia sẻ với kênh WFLA của Florida.

Mới đầu Donald Gould chơi đàn clarinet trong một dàn nhạc giao hưởng. Sau đó, ông theo học tại đại học Spring Arbor để nghiên cứu thêm về giáo dục âm nhạc với mong muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc. Sau ba học kỳ ngắn ngủi, do không trang trải nổi học phí, Donald Gould phải bỏ học và làm hàng loạt các công việc khác.

Người đàn ông bất hạnh chia sẻ ông từng kết hôn và có một cậu con trai. Tuy nhiên, vợ của Gould bất ngờ qua đời hồi năm 1998. Cuộc sống của người đàn ông này lâm vào bế tắc. Gould bị trầm cảm và nghiện nặng. Những điều tồi tệ nhất là Gould đã mất quyền nuôi con. Cậu con trai 3 tuổi của ông sau đó đã được một gia đình ở Michigan nhận nuôi.

“Không có một ngày nào, kể từ cái ngày mà họ bắt thằng bé rời xa tôi, mà tôi không nghĩ về nó”, Gould rưng rưng chia sẻ với WFLA. Người đàn ông tội nghiệp cho biết, ông thực sư hi vọng đoạn video đang gây sốt sẽ cho ông cơ hội gặp lại cậu con trai.

“Tôi đã luôn yêu quý thằng bé, ngay từ ngày đầu tiên nó được sinh ra. Và tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu quý con trai mình”, Gould nói.

Đoạn phim về Gould xuất hiện trong chương trình Inside Edition
Đoạn phim về Gould xuất hiện trong chương trình Inside Edition

Và điều kì diệu đã xảy ra vào tuần trước. Đoạn phim về Gould được phát trong chương trình Inside Edition đã thu hút chú ý của một người bạn trong gia đình đã nhận nuôi con trai Gould.

Donny, con trai Gould, giờ đây đã 18 tuổi, sau khi xem đoạn phim của cha ruột đã cảm thấy một động lực thôi thúc muốn gặp lại ông và đem cuộc sống của hai cha con gắn kết lại với nhau. Hai cha con lần đầu nối lại liên lạc qua một đoạn chat video.

“Nó rất kỳ lạ với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấy mặt ông ấy”, Donny kể lại.

Sau cuộc trò chuyện với con trai, Gould đã quyết định vào trại cai nghiện để điều trị. Người đàn ông 51 tuổi hi vọng rằng sau khi hoàn thành các khóa điều trị dứt điểm cơn nghiện, ông sẽ có thể lấy lại được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình : mối quan hệ với con trai.

Dung Nhi

Theo P

(Email: giaitri@dantri.com.vn)