Nghệ sĩ Việt tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những người nghệ sĩ nổi tiếng đang chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bằng nhiều cách, họ cũng bày tỏ lòng thành kính và tri ơn vị Đại tướng tài ba của dân tộc.

Diễn viên Cát Phượng: “Một mái tóc trăng như Tiên. Một nụ cười hiền như Bụt! Tiên - Bụt là một hiện hữu trên một cơ thể ông! Một người hùng của dân tộc Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung! Chúng tôi hãnh diện về Đại tướng. Khi ra nước ngoài lưu diễn, chúng tôi hãnh diện và ngẩng cao đầu nói: Tôi là Người Việt Nam, là con cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đất Việt! Xin nghiêng mình vĩnh biệt ông – một nhân tài đất Việt! Hình ảnh của ông và những gì ông đã làm nên lịch sử và cho đất nước, chúng con sẽ nhớ mãi trong tim!”.

 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: “Một lần nữa cháu đã được hát lại bài “Đố ai” lúc cháu 10 tuổi hát tặng sinh nhật Bác, nhưng lần nào cháu hát bài này tặng Bác cháu đều cảm nhận thấy trong ánh mắt Bác là tình yêu thương vô bờ Bác dành cho Bác Hồ, lần nào bác cũng rơi nước mắt mặc dù cháu hát không hay chút nào vì cháu đã quá xúc động.Những giây phút được gặp Bác là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời cháu và cháu xin giữ cho riêng mình những cảm xúc đẹp đẽ này, nhớ lời Bác cháu sẽ luôn xứng đáng để trở thành một người con của Đất Việt. Cháu rất nhớ Bác!!!
 
Nghệ sĩ Việt tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

 

Lần cuối bác dặn dò cháu “làm việc thật tốt và là một con người luôn luôn sống tốt”, những năm qua cháu vẫn luôn ghi nhớ và làm theo những điều bác dặn, cháu luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn và mong muốn được góp một phần nhỏ bé cho cuộc sống này”.

 

Ca sỹ Thái Thùy Linh: “Đại tướng mất!Tôi không phải là người miền Trung. Nhưng tôi mong ngày càng có nhiều người miền Trung, đặc biệt là những người trẻ, sẽ tự hào về giọng nói và xuất thân của mình, tự hào về “quê choa” của các bạn. Để khi nhắc đến miền Trung, các bạn sẽ mãi ấn tượng về một con người huyền thoại của dân tộc Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Đại tướng về rồi đấy, miền Trung ơi!”

 

MC Thanh Bạch: “Võ Nguyên Giáp - vị Đại tướng vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ông là người đã tạo ra Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người đã chỉ huy quân đội Việt Nam khi họ đột kích thực dân Pháp. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng của đất nước chúng ta. Không phải ngẫu nhiên tên ông được vinh danh trong một danh sách của hàng trăm nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất của mọi thời đại. Xin cúi đầu trước vong linh của Đại tướng!”

 

Diễn viên Thanh Thúy: “Chúng con dường như quá bé nhỏ trước những gì Bác đã làm cho đất nước, cho non sông, cho dân tộc và cho chúng con!!! Lòng kính trọng và thần tượng về bác con luôn giữ trong mình đã bao năm qua!

 

Con đang khóc vì cảm xúc khi viết về Bác, phúc đức, công danh Bác để lại cho đời sau to lớn quá.Thưa Bác! Con đang viết theo cảm xúc mình mà không lái mình theo một cách hành văn nào hết, con viết theo trái tim mình. Bác hãy yên nghỉ thật ngon giấc! Con luôn vẫn nghĩ Bác đang về bè bạn với Bác Hồ kính yêu của mình và luôn là tấm gương mãi ngàn đời sau…”

 

MC Quỳnh Hoa: “Thật tự hào khi VN có được một con người vĩ đại, một nhân cách lớn, một người cả đời liêm khiết, giản dị. Hôm nay và mãi mãi về sau, mỗi chúng ta vẫn sẽ luôn kính trọng và ngưỡng mộ Người - Vị Đại tướng đáng kính của dân tộc. Rất buồn và thương tiếc!”

 

Không những bày tỏ cảm xúc của mình trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, đã có nhiều nghệ sĩ có mặt trực tiếp trong dòng người xếp hành lặng lẽ và thành kính dâng nén tâm hương tiễn đưa người Đại tướng huyền thoại.
 
Tăng Thanh Hà
Tăng Thanh Hà
Lê Cung Bắc
Lê Cung Bắc
Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh

Quyền Linh

Quyền Linh

 

Theo PetroTimes