Nghệ sĩ tiếc thương sự ra đi của Duy Nhân

(Dân trí) - Sáng nay, khi hay tin người mẫu Duy Nhân đã qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, trên trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương, đầy tình cảm dành cho anh.

Hồ Ngọc Hà

Chúng ta đều là một trong những người ở đại gia đình showbiz. Nơi đôi khi có những hiềm khích, hiểu lầm nhưng cũng có những người chẳng ai có thể ghét nổi như em vì tính cách trầm tĩnh, gương mặt hiền hậu. Mà những người như thế ông trời thường yêu thương và bắt về sớm. Em hiểu điều đó mà, đúng không em? Không thân và chắc cũng chỉ gặp nhau vài lần trong cuộc sống, nhưng khi biết em ra đi không trở lại vẫn có một luồng điện lạnh chạy qua tim. Yên nghỉ nhé Duy Nhân.

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà đến thăm Duy Nhân khi anh vừa điều trị trong bệnh viện
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà đến thăm Duy Nhân khi anh vừa điều trị trong bệnh viện

Lam Trường

Sáng nay đi tập mà tâm trạng thấy buồn, bệnh tật đã lấy đi cuộc sống của một người trẻ, còn bao nhiêu dự định, hoài bảo phía trước. Mong em yên nghỉ và xin gởi lời chia buồn đến gia đình.

Ngô Thanh Vân

Vô cùng thương tiếc và xin chia buồn cùng gia đình và người thân của Duy Nhân... Cầu mong em yên bình, Duy Nhân nhé!

Dương Cẩm Lynh

Sáng nay, bần thần khi biết tin Duy Nhân qua đời. Tuy chưa tiếp xúc và làm việc chung nhưng từ lúc Nhân bịnh mình đã theo dõi. Chỉ biết nói một câu. Mong Duy Nhân được an nghỉ. Xem như nợ đời Nhân đã trả xong.
 
Trương Quỳnh Anh


Trương Quỳnh Anh
 
Chiều hôm qua còn vào thăm anh, mong gặp anh lần cuối. Nhưng người ta chỉ cho thân nhân vào thôi. Vậy là ngồi trước cửa nói chuyện với Oanh. Em nói:"Bác sĩ nói ảnh không qua khỏi hôm nay, giờ em chỉ mong vào điều kì diệu". Tôi nghe mà cố kìm lòng không khóc vì tôi biết e cũng vậy...

Sẽ không còn đau đớn nữa. Tạm biệt anh!
 
Lý Minh Tùng - quản lý ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng vừa mất vào năm 2013


Lý Minh Tùng - quản lý ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng vừa mất vào năm 2013

Sáng sớm nghe tin bất lành. Căn bệnh ấy - không một con người nào, dù mạnh mẽ nhất có thể chiến thắng được. Số phận luôn là như vậy!
Mong em ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Và mong người ở lại vững lòng.

Thanh Duy

Cứ mỗi người nghệ sỹ nằm xuống lại thấy lòng chùng lại. Không quen không thân, nước mắt lại chảy vì tiếc thương... Duy Nhân, bạn đã nằm xuống trong tư thế ngẩng cao đầu!

Lê Bê La

Bạn đã trở về với đất sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bạn ra đi khi tuổi đời 29 bằng tuổi tôi bây giờ. Cái tuổi nhiều ước mơ đầy hoài bão muốn làm và chinh phục nhiều thứ. Bỗng dưng... Tôi cảm thấy sợ chết, sợ ghê gớm. Thế mới biết đường đến với đất chỉ cách một hơi thở và không ai có thể làm chủ được.

Chếtai cũng phải chết nhưng chuẩn bị tinh thần hay chưa? Thì không phải ai cũng nói "được". Có thể bạn luôn lạc quan trong lúc điều trị để người thân là cha là mẹ là anh chị em và hơn hết là người vợ sắt son của bạn đừng lo lắng hơn nữa. Nhưng một phần nào đó trong tôi cảm nhận bạn đang mang nỗi đau tột cùng của thể xác và một nỗi đau khác về mặt tinh thần cũng chẳng thua kém chi.
 
Nếu tôi là bạn, chắc có lẽ tôi sẽ không ngừng khóc vì tôi thương mẹ và cha biết bao. Tôi muốn bù đắp cho họ thật nhiều sau quãng đời cơ cực mà họ đã cho tôi một tương lai tốt đẹp. Còn có các em tôi chúng thật sự chưa trưởng thành. Người bạn đời của tôi ơi ? Sẽ thế nào đây khi không còn tôi chăm sóc và lo lắng cho người nữa. Quá nhiều dự định dở dang phải không bạn?

Nhưng bạn đã cho mọi người thấy bạn là người có nghị lực phi thường rồi. Nhân ạ.

Đời này lạ lắm. Người thì giành giật với thần chết từng ngày thậm chí là từng giờ, từng phút. Còn có người thì mới thấy hơi gai góc trên đường đời đạp phải là đã muốn chết rồi. Chết khi bị người yêu bỏ, chết vì bị ba mẹ la rầy...
 
Từ giờ, tôi mong mình sẽ sống tốt hơn mỗi ngày, quan tâm đến những người tôi yêu nhiều hơn, sẽ không làm tổn thương ai. Và không có thì giờ để chán ghét ai nữa. Tôi sẽ cố, vì tôi biết mỗi ngày trôi qua là chúng ta đang đến gần với cái chết.

Mong bạn yên nghỉ nơi đất trời bạn nhé. Từ nay sẽ không còn đau đớn theo bạn nữa rồi. Đi bình an bạn hiền.
 
Bùi Caroon
 

Hôm nay anh chị em nghệ sĩ ai cũng đau buồn trước sự ra đi của nam người mẫu diễn viên Duy Nhân. Tuy chưa có cơ hội được làm việc cùng anh chỉ biết anh qua truyền thông, nhưng tôi đồng cảm được nỗi đau của gia đình, đồng nghiệp, lòng tiếc thương sâu sắc mà mọi người đã dành cho anh. Đối với tôi, bệnh đau là điều không ai muốn cả và chúng ta dù muốn dù không cũng sẽ một lần đối mặt với ranh giới mong manh sống và chết. Nên hãy thầm nói với lòng sống trọn từng phút giây. Yên ngh anh nhé!

 MC Anh Khoa đã có chia sẻ thông tin về tang lễ của Duy Nhân

Theo di nguyện của em và ý nguyện của gia đình, đám tang sẽ miễn chấp điếu, kể cả việc nhận trái cây.

Đám tang vẫn nhận hoa và nhang, đèn vì Nhân mong nhận được nhiều hoa để đưa em đi!

Gia đình của em Duy Nhân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị, bạn và các em đồng nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau và toàn thể khán giả, độc giả gần xa đã quý mến em, giúp đỡ em và cầu nguyện cho em trong suốt thời gian qua!

Tang lễ sẽ bắt đầu viếng vào lúc 10h30 sáng nay 7/5 tại Vãng sanh đường của Chùa Vĩnh Nghiêm và Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 1
3h00 trưa 9/5. Sau đó, đưa đi Hoả táng tại Bình Hưng Hòa.

Đồng Hoa

Dòng sự kiện: Duy Nhân qua đời