Ngành công nghiệp giải trí có “tội” trong cái chết của Amy Winehouse?

(Dân trí) - Trong khi phần lớn các nghệ sĩ sẽ lao vào tập dượt trước khi tổ chức một tour diễn lớn, nhưng Amy Winehouse lại chọn cho mình một con đường khác, đó là vào trại cai nghiện.

Chỉ một tháng trước khi tuyên bố thực hiện tour diễn quanh châu Âu hồi tháng trước, nữ ca sĩ từng dính dáng tới ma túy Amy Winehouse đã quyết định nhập viện cai nghiện theo yêu cầu của bác sĩ.
 
Người này nói với cô rằng, nếu cô muốn thực hiện những show diễn sắp tới của mình, cách tốt nhất đó là trang bị cho mình một sức khỏe tốt, và do đó việc nhập trại cai nghiện là điều khó có thể tránh khỏi.

 

Chỉ một tuần sau khi quyết định vào trại cai nghiện, người phát ngôn của Amy Winehouse lạc quan thông báo với giới truyền thông: “Cô ấy rất háo hức với việc đi cai nghiện”.


Ngành công nghiệp giải trí có “tội” trong cái chết của Amy Winehouse? - 1
Amy Winehouse (1983-2011)
 
Tuy nhiên, trên thực tế, Amy hoàn toàn không cảm thấy thế. Tại show diễn khởi động cho tour diễn vòng quanh châu Âu của mình tại Serbia, hôm 18/6, Amy đã xuất hiện như người mất hồn trên sân khấu. Cô thậm chí còn không nhớ nổi lời các ca khúc của mình, cô lắp bắp một số câu hát, bỏ mặc ban nhạc đứng chơi một mình để đi ra sau cánh gà. Tour diễn của Amy sau đó đã phải hoãn lại. Chưa đầy một tháng sau đó, Amy qua đời trước sinh nhật lần thứ 28 của mình hai tháng.

 

Cái chết nữ ca sĩ Amy Winehouse khiến người ta đặt ra câu hỏi: “Liệu ngành giải trí âm nhạc có tội gì trong sự ra đi đột ngột của cô hay không?”. Amy Winehouse được xác định là không khỏe mạnh về thể chất, lẫn tinh thần, nhưng vẫn lên kế hoạch thực hiện cả một tour diễn lớn vòng quanh châu Âu.
 
Nữ ca sĩ Natalie Cole, một người cũng từng dính tới ma túy, nói về trường hợp của Amy Winehouse: “Cuộc sống của cô ấy luôn bị đe dọa. Cô ấy từng cố gắng thoát khỏi ma túy, một thứ chất gây nghiện mà người ta rất khó từ bỏ”.

 

Amy đã từng tâm sự về những trăn trở khi đối mặt với chứng nghiện ma túy trong ca khúc Rehab nổi tiếng của cô. Natalie Cole nói thêm: “Tôi không hiểu nổi. Có lẽ Hollywood cần phải trưởng thành hơn và thôi tán dương về những thứ phù phiếm như sự nổi tiếng và danh vọng, thay vào đó hãy nhìn vào những vấn đề thực tế”.
 
Ngành công nghiệp giải trí có “tội” trong cái chết của Amy Winehouse? - 2

 

Theo Natalie, lẽ ra Amy không nên thực hiện tour diễn quanh châu Âu, một việc quá sức với cô lúc đó. Tình trạng sức khỏe của Amy không cho phép cô làm một việc liều lĩnh đến vậy. Mấy năm trở lại đây, Amy ra vào trại cai nghiên liên tục, cô không thể thực hiện được thêm bất kỳ album nào từ sau album giành 5 giải Grammy ba năm trước, những màn trình diễn trên sân khấu của cô cũng khá mờ nhạt. Người ta chỉ thấy cô xuất hiện trên báo với những scandal tình cảm, những lần đi cai nghiện hay những hành động như người mất trí.

 

Pax Prentiss, người sáng lập ra một trung tâm cai nghiện ở Malibu, nhận định, một trong những niềm yêu thích của các nghệ sĩ nghiện ma túy đó là làm việc nhưng thực ra, đây cũng không phải là giải pháp tốt nhất đối với họ. “Làm việc khiến họ bận rộn… Amy chưa sẵn sàng để trở lại làm việc. Cô ấy cũng chưa sẵn sàng để đứng trên sân khấu”. Ông Pax cho rằng, những người có liên quan đã đánh giá thấp những vấn đề của Amy Winehouse nhưng ông Pax không nghĩ, nền công nghiệp âm nhạc phải chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của nữ ca sĩ 27 tuổi này.

 

Nữ ca sĩ Natalie Cole không đồng tình với ông. “Bất kỳ ai hoạt động trong làng giải trí cũng cần sự giúp đỡ của những người khác”. Bản thân cô đã từng bị hãng đĩa thúc thực hiện một album dù sức khỏe không tốt. Cô cũng từng tham gia những show diễn trong tình trạng sức khỏe xuống cấp nhất. “Tôi còn nhớ, nhiều người trong ê-kíp ngồi đó xem tôi biểu diễn và không ngừng cầu nguyện tôi hoàn thành trọn vẹn show diễn”.
 
Ngành công nghiệp giải trí có “tội” trong cái chết của Amy Winehouse? - 3

 

Natalie Cole cho rằng, nếu Amy Winehouse không giành giải Grammy, hay bước vào con đường giải trí, có lẽ cô ấy đã không có cái kết buồn. Natalie cũng tin rằng, cô may mắn hơn Amy vì không cô đơn, và luôn được mọi người ở bên cạnh giúp cô thoát khỏi ma túy và tình trạng cô đơn. “Lẽ ra phải có một ai đó quan tâm tới Amy và chăm sóc cô ấy. Tôi không biết, Amy có người bạn thân nào bên cạnh hay không”, Natalie buồn bã nói.

 

Amy Winehouse được phát hiện trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng hôm 23/7. Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân khiến nữ ca sĩ từng giành 5 giải Grammy này đột tử. Họ trả lời, phải mất hàng tuần nữa, những kết quả khám nghiệm tử thi mới cho họ những câu trả lời chính xác về nguyên nhân cái chết của Amy. Cha mẹ của Amy Winehouse thì khẳng định, con gái họ đã không còn sử dụng ma túy, và đang cố gắng làm lại cuộc đời.

 

Không thể phủ nhận rằng, ngành công nghiệp giải trí, với những sức ép từ dư luận, sự nổi tiếng, và cả tiền bạc là thủ phạm khiến các ngôi sao tự tìm tới ma túy và hủy hoại bản thân khi còn quá trẻ. Hollywood đã và đang chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sĩ khi tuổi đời trên dưới 30 như Brittany Murphy hay Heath Ledger. Phải chăng đó là cái giá mà ánh hào quang của Hollywood mang lại?

 

Mi Vân

Theo AP