Cuộc sống của các tân hoa hậu:

Náo nhiệt và lặng lẽ

3 cô gái này đến từ 3 tỉnh khác nhau, từng nhận vương miện của các cuộc thi sắc đẹp. Sau ngày đăng quang, cuộc sống của họ rẽ sang những ngả khác nhau...

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 Mỹ Linh: Chỉ cần "người ấy" chung thủy

Sau ngày đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006, Mỹ Linh như vui hẳn lên. Gặp ai cô cũng cười nói, chào hỏi lễ phép và thân thiện. Cô nói rằng dẫu sao bây giờ mình cũng là người của công chúng nên "nhất cử nhất động" đều phải chú ý.

Ngoài việc quan tâm đến lời ăn tiếng nói, cô còn phải luôn chăm sóc đến dung nhan của mình. Ai gặp Mỹ Linh bây giờ cũng đều khen cô đẹp hơn hẳn. "Ngày mà tôi còn ở Bến Tre chẳng ai để ý Mỹ Linh làm gì, sống ra sao. Nay tôi được nhiều người biết đến, quả là điều hạnh phúc. Sau ngày đăng quang tôi cảm thấy cuộc sống này đáng sống và có nhiều niềm vui hơn", Mỹ Linh tâm sự.

Công việc người mẫu của Mỹ Linh cũng khởi sắc từ đó. Mỗi ngày Mỹ Linh phải chạy vài show: khi trình diễn, chụp ảnh, quay phim quảng cáo; lúc thì lên hình bìa cho các tạp chí... Cát-sê Mỹ Linh hiện giờ cao gần gấp đôi trước khi đăng quang.

Một ngày của hoa hậu bắt đầu bằng việc học ngoại ngữ vào buổi sáng, nếu có chương trình thì tập luyện, còn không lại quay về nhà. Vào mỗi buổi trưa, Mỹ Linh thường giúp người cô kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Buổi chiều là thời gian dành cho việc luyện tập khả năng biểu diễn trên sàn catwalk. Mỹ Linh thổ lộ: "Thú vui của tôi là được cùng bạn bè đi hát karaoke. Chỉ đơn giản thế thôi. Từ khi đăng quang cũng có thêm nhiều bạn nhưng tôi ít đi đây đi đó. Sau mỗi lần đi diễn lại thích về nhà". Hỏi Mỹ Linh giờ đây đã là hoa hậu rồi có cần phải thêm một "vệ sĩ" đưa đón, Mỹ Linh thú nhận có lẽ do duyên nợ chưa đến nên bây giờ vẫn... thui thủi một mình.

"Tôi chỉ cần một điều là người ấy phải chung thủy. Ngoài ra, tôi sống bằng nghề người mẫu nên mong bạn trai phải hiểu và thông cảm cho mình. Còn những yêu cầu "cao xa" khác mình không dám mơ đến. Tất cả là do duyên số mà thôi", Mỹ Linh nói.

Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thân Hoàng Diệu: Lặng lẽ giữa đời thường

Nhắc đến tân Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thân Hoàng Diệu, mọi người đều thắc mắc không biết giờ đây cuộc sống của cô ra sao. So với nhiều hoa hậu khác thì Thân Hoàng Diệu ít khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và chính cô cũng không cảm thấy niềm vui trọn vẹn sau khi đội trên đầu chiếc vương miện. Đó là chuyện liên quan đến việc giải thưởng không rõ ràng.

Dẫu sao mọi chuyện đã qua và giờ đây hoa hậu đã trở về cuộc sống thường nhật. Sau 3 năm từ Tiền Giang lên Sài Gòn lập nghiệp, Diệu vẫn sống cùng người bạn thân là Á hậu Ngọc Bích. Họ vừa là bạn, vừa có cùng sở thích là chơi bowling (cả hai người đẹp chơi bowling rất giỏi) và vừa cùng nghề nên mọi việc khá thuận lợi.

Ít ai biết rằng hoa hậu áo dài có một năng khiếu là vẽ. Cô vẽ bất kỳ lúc nào nếu có thời gian. Đó cũng chính là thú vui trong cuộc sống của Diệu. Cô tâm sự: "Cuộc sống ở Sài Gòn có lúc làm tôi nhớ nhà kinh khủng và cũng nản lắm, nhưng sau này đã quen dần. Mỗi tháng tôi luôn tranh thủ về nhà thăm gia đình một lần. Bản thân tôi rất muốn được tham gia nhiều show từ thiện nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều cơ hội".

Náo nhiệt và lặng lẽ - 1
Hoa hậu áo dài Việt Nam - Thân Hoàng Diệu

Hoa hậu tỉnh Hải Dương - Trần Hương Giang: Thích hợp với nắng ấm phương Nam

Trần Hương Giang đã khiến không ít bạn bè của cô bị "choáng" khi quyết định chuyển từ trường Đại học KHXH&NV Hà Nội (khoa Quốc tế) đến học tại trường Đại học KHXH&NV TPHCM (khoa Báo chí). Cô tâm sự, chẳng ai muốn xa gia đình nhưng do cô bị chứng thấp khớp rất nặng nên phải tránh cái lạnh. Căn bệnh này Giang mắc phải từ năm lớp 3 và dù đã được chữa trị rất nhiều nhưng vẫn không khỏi.

Vậy là cứ mỗi khi miền Bắc rét đậm là cứ y như rằng cô phải quằn quại trong cơn đau. "Vào Nam rồi em thấy căn bệnh của mình đỡ đi rất nhiều. Có lẽ thời tiết nóng ấm nên em ít bị đau hơn. Trong tương lai em dự định sẽ ở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Em học báo chí nhưng sau này ra trường mong được làm PR cho một công ty nổi tiếng nào đó".

Hỏi hoa hậu vậy với chứng thấp khớp thì làm sao có thể làm người mẫu, Hương Giang thú nhận, có lẽ vì thế mà cô không tham gia tập luyện được nhiều chương trình. Mỗi lần đi nhiều thì chân cô lại đau, nhưng từ khi vào Nam đến nay có vẻ như bệnh đỡ đi rất nhiều.

Hiện tại, Hương Giang đã lọt vào "tầm nhắm" của khá nhiều bầu show chuyên về thời trang bởi chiều cao lý tưởng 1,78m; bên cạnh đó Hương Giang còn nhận được một số lời mời đóng phim. Cô nói: "Xem ra cuộc sống của em thay đổi rất nhiều từ ngày đăng quang hoa hậu đến nay. Em thấy cuộc sống ở Sài Gòn phù hợp với mình. Em đang ở Thủ Đức, xa trường quá nên định sẽ chuyển lên trung tâm Sài Gòn để thuận tiện hơn trong việc đi lại, nhất là đi diễn".

Náo nhiệt và lặng lẽ - 2
Hoa hậu tỉnh Hải Dương - Hương Giang

Theo Dạ Ly
Thanh Niên