Nam ca sĩ ... xinh gái!

Khi có một vài ca sĩ như Đoan Trang hay Hồ Quỳnh Hương bị xử phạt vì "quá hở hang" thì trong dư luận lại có sự đánh giá đáng giật mình rằng: Có không ít nam nghệ sĩ ăn mặc còn diêm dúa và phản cảm gấp mấy lần nữ nghệ sĩ. Nhiều quan niệm khác nhau về cái đẹp, nhưng ai cũng phải thừa nhận nam ca sĩ bây giờ thật... xinh gái!

Dù không rõ thế nào là hở 3/4 ngực nhưng công chúng không thấy các nữ ca sĩ sai phạm ấy "chướng mắt" bằng những chàng ca sĩ quần là áo lụa nhún nhảy trên sân khấu. Đành rằng, nghệ sĩ biểu diễn cần phải đẹp nhưng dõi mắt lên sân khấu muốn tìm một cái đẹp cho ra nam tính sao mà khó quá.

Chuyên viên trang điểm T. cho biết: "Trang điểm cho nam ca sĩ cực khổ lắm, vì họ không muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp của mình, mà chỉ thích son phấn sao cho... mĩ miều chừng nào hay chừng nấy!". Còn nhà thiết kế thời trang N. nhận định: "Ngôi sao nữ như Mỹ Tâm thường đặt tôi thiết kế bộ trang phục biểu diẽn khoảng 1,5 triệu đồng nhưng có nhiều nam ca sĩ muốn quần áo của họ phải có giá 3 - 4 triệu trở lên".

Tò mò một chút, trang phục nam ca sĩ sao lại đắt thế?À, có gì đâu, họ đòi may lụa 2, 3 lớp với nhiều màu khác nhau, rồi đính thêm đá quý nữa...

Dân thạo tin trong giới ca sĩ có thể kể vanh vách số lần các nam ca sĩ đi thẩm mĩ viện. Hiện nay, hầu hết các ca sĩ nam nổi tiếng đều tốn không dưới 10 triệu đồng mỗi tháng cho các loại mĩ phẩm. Riêng về khoản tóc thôi thì tiệm của nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan hầu như mở cửa đón các nam ca sĩ mỗi ngày. Giá cả mỗi lần chăm sóc tóc không dưới 1 triệu đồng và ít nhất mỗi tuần 3 lần.

Cho nên, không ngoa chút nào khi người quản lý của một ca sĩ nổi tiếng cung cấp con số tổng kết: "Mỗi năm, tiền mua cac khúc đọc quyền lẫn hòa âm, phối khí chỉ bằng 1/10 tiền làm đẹp!".

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xem là người "mốt" nhất và cũng bị phê phán về cách ăn mặc nhiều nhất. Chưa có món gấm mỏng vải dày nào mà Đàm Vĩnh Hưng chưa từng thử qua và... trình diễn trên sân khấu.

Hỏi về kinh phí chải chuốt, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại "hạch toán" rõ ràng về một chiếc khăn choàng cổ và một áo vest chống thấm anh mua ở Mỹ hết 2.000 đô la, đồng thời bộc bạch: "Tôi thích nhất khăn quàng cổ và giày. Mỗi chuyến đi nước ngoài tôi đều tìm mua hai trang phục này. Sở thích này ngốn của tôi hết nhiều tiền. Tôi có hơn 20 khăn choàng cổ và khoảng 150 đôi giày!".

Chuyện đầu tư cho trang phục của nam ca sĩ cũng ít nhiều thể hiện sự tôn trọng khán giả, nhưng cách chạy theo vẻ đẹp son phấn dễ gây tác dụng ... ngược. Lấy ví dụ ca sĩ Ngọc Sơn. Chàng ca sĩ vơ-đét về dòng nhạc trữ tình này bỏ nhiều thời gian và công sức để tập thể hình nên anh có vóc dáng thể thao đẹp. Nhưng khi Ngọc Sơn "diện" vào cái áo lông thú màu trắng thì chả đẹp trai chút nào, chỉ như Vũ Hà mặc áo lưới thôi. 

Một trường hợp khác, ca sĩ H. có vợ mở trung tâm thẩm mỹ nên... H thỏa sức xăm môi kẻ mắt. Không hiểu "tút" ngàn lẻ một kiểu thế nào, mà đồng nghiệp mỗi khi thấy vợ chồng H. đi bên nhau đều nhận định: "Chàng còn... xinh hơn cả nàng!".

Chẳng ai có quyền gì bắt bẻ hay đặt ra tiêu chí "xinh" cho các nam ca sĩ, nhưng hình như chính những cuộc chạy đua làm đẹp khiến không ít người trở nên... yểu điệu. 

Diễn viên điện ảnh V. kể rằng, chị đã giật cả mình khi gọi điện cho nam ca sĩ Đ. mà bỗng nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng lạ hoắc. Tưởng mình gọi nhầm số, chị hỏi lại: "Làm ơn, tôi muốn gặp anh Đ.!" thì mới có "người quen" đáp lại một cách dịu dàng thường ngày: "Hi...hi... Nghe tui alô cũng man quá phải không?". Thật khó tin, vì một nam ca sĩ bỗng tự hào về giọng nói "man" (đàn ông) của mình!

 Theo Thế Giới mới