Mưa trong... "đêm Thanh Tùng”

(Dân trí) - Trong đêm "Tôi sẽ kể em nghe", có mưa, mưa giữa chừng. Mưa - mặc mưa, khán giả chuyền tay nhau áo mưa, để ngồi xem, trên sân khấu Mỹ Tâm trở nên xinh đẹp hơn ngày thường vì sự nhiệt tình. Và ông - nhạc sĩ Thanh Tùng ngồi dưới mưa, sung sướng nghe ca sĩ hát ca khúc của mình.

 “Cách đây 2 tháng tôi có gặp nhạc sĩ Thanh Tùng và nói với ông rằng tôi muốn làm cho ông một điều đặc biệt, sau khi nghe tôi nói rằng mình muốn tổ chức chương trình của ông tại một không gian như vậy, ông gần như ngay lập tức đồng ý, cho dù điều này đồng nghĩa với một sự mạo hiểm lớn, đó chính là vấn đề về thời tiết”, đạo diễn Việt Tú cho biết. Âu có lẽ vì muốn xem “số phận” mình thế nào, mà nhạc sĩ Thanh Tùng đã đồng ý “kể chuyện” trong không gian ngoài trời giữa thời điểm Sài Gòn chỉ hơi một tý đã mưa.

 

Chọn một cách xuất hiện khá ấn tượng, rất sành điệu với chiếc xe cổ, ông hiện diện trong đêm Tôi sẽ kể em nghe (14/8) bằng tất cả tình cảm, và tài năng rất đỗi... Thanh Tùng. Ông nói: “Tôi có rất nhiều sáng tác, nhưng phải là những bài nào mà không cảm thấy xấu hổ tôi mới đem ra cho công chúng”. Hẳn, đó là cách nói khiêm tốn mà cũng là thật tâm nhất của một người trọn đời theo âm nhạc như ông.


Không giấu giếm cảm xúc của mình, rằng: “Sự trở lại của tôi đã nói lên được một điều là tôi không thể nào không có các bạn”. Sau lời chia sẻ của ông, khán giả có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và những người yêu nhạc đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, đều xúc động trước tình yêu của ông dành cho công chúng. Sau những lần “biến mất”, người ta thì thào rằng nhạc sĩ Thanh Tùng lại đau ốm, lại gặp những biến cố trong đời sống riêng, nhưng mỗi lần trở lại, ông lại mang đến những tác phẩm tinh tuý nhất của mình cho mọi người.

 

Khi thực hiện những clip nhỏ về ông, đạo diễn Việt Tú đã cảm rằng: “Với hình ảnh Bàn cờ vua, tôi chỉ muốn diễn đạt giống như số phận của nhạc sĩ Thanh Tùng, những quân cờ, không theo sự sắp xếp, không có quy luật, mà tự nó tồn tại và tự nó tranh đấu”. Hẳn bởi vậy, không thể không rung cảm khi nghe Một mình qua giọng hát “đỉnh” của Mỹ Linh, trong đêm mưa - người nghe cảm nhận rõ ràng nỗi “liêu xiêu”, “băn khoăn”...  trong ca khúc.

 

Mưa, mưa chỉ chực như làm cho mắt người thêm cay, bởi sức nóng của những ca khúc một thời và cho mãi đến bây giờ vẫn làm sáng tên ông là: Ngôi sao cô đơn, Em và tôi, Phố biển, Vĩnh biệt mùa hè, Giọt nắng bên thềm, Tình không biên giới, Trái tim không ngủ yên, Lời tỏ tình mùa xuân, Một mình... qua giọng hát Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Minh Quân, Hiền Thục, Minh Thư... Đặc biệt là hai ca khúc Cơn bão nghiêng đêm, Đếm lá ngoài sân với giọng hát của Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn, cũng như nhạc sĩ Đức Trí đã làm “nên chuyện” với tiếng đàn bầu cùng giọng hát của ca sĩ Hương Lan trong ca khúc Cây sầu riêng trổ bông...

 

Không hiểu, có phải vì thêm một chút mưa Sài thành để làm nên một đêm nhạc xúc động đến như thế? Chỉ biết, không một khán giả nào bỏ về... vì mưa, mà tất cả đã ở lại cùng âm nhạc của ông. Chỉ tiếc, ca sĩ Nghi Văn, Hiền Thục xuất hiện tuy có nhiều nét mới mẻ, nhưng hát còn chưa rõ lời, còn “gằn gằn” chưa hay; và đêm nhạc đã khiến không ít khán giả “thở dài” vì gián đoạn đường truyền. Nhưng... tất cả đã gạt lỗi, sạn sang một bên, để cùng hoà nhịp trên Con đường âm nhạc của Thanh Tùng.

 

Dưới đây là những hình ảnh về sân khấu trong đêm nhạc số 4 của Con đường âm nhạc:

Mưa trong... "đêm Thanh Tùng” - 1

 

 

Trung Ngọc