Minh Tú mang "nụ cười Việt đẹp nhất thế giới" đến Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

(Dân trí) - Minh Tú vừa tiết lộ trang phục dân tộc thứ 2 cô mang đến cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia là hình ảnh “nụ cười Việt Nam” của cụ bà Nguyễn Thị Xong được thể hiện trong tà áo dài.

Sau bộ áo dài “hoàng bào” mang tên “Con rồng cháu tiên” đã được tiết lộ trước đó nằm trong nhóm trang phục truyền thống mang sang Ba Lan, Minh Tú và ê-kíp hé lộ hình ảnh bộ áo dài tiếp theo mang thông điệp về một Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa giới thiệu đến bạn bè thế giới.

Chính hình ảnh Hội An – di sản văn hóa thế giới đặc trưng của Việt Nam cùng nụ cười của cụ Nguyễn Thị Xong đã được NTK Đinh Văn Thơ tận dụng đưa vào bộ áo dài truyền thống đầy thanh lịch và nhiều ý nghĩa.
Chính hình ảnh Hội An – di sản văn hóa thế giới đặc trưng của Việt Nam cùng nụ cười của cụ Nguyễn Thị Xong đã được NTK Đinh Văn Thơ tận dụng đưa vào bộ áo dài truyền thống đầy thanh lịch và nhiều ý nghĩa.
Cụ Nguyễn Thị Xong từng bất ngờ trở thành người phụ nữ Việt Nam nổi tiếng khi xuất hiện trên các tạp chí lớn của thế giới, khoảnh khắc nụ cười ấn tượng của cụ bà được nhà nhiếp ảnh gia Réhahn bắt gặp và bấm máy.
Cụ Nguyễn Thị Xong từng bất ngờ trở thành người phụ nữ Việt Nam nổi tiếng khi xuất hiện trên các tạp chí lớn của thế giới, khoảnh khắc nụ cười ấn tượng của cụ bà được nhà nhiếp ảnh gia Réhahn bắt gặp và bấm máy.

Bức ảnh trở nên nổi tiếng và được nhiều người gọi là “nụ cười Việt Nam” bởi nó lột tả được hình ảnh con người nơi đây chân chất, hiền lành và vô cùng hòa đồng thân thiện. Đó là nụ cười của sự yêu đời, niềm lạc quan và năng lượng tràn trề dù cuộc sống hàng ngày của cụ vất vả.

Bộ quốc phục này sử dụng phần áo lụa đen mờ cùng áo choàng đũi hai mặt trắng đen mang đậm những nét riêng của thời trang Việt Nam ở những năm thập niên trước.
Bộ quốc phục này sử dụng phần áo lụa đen mờ cùng áo choàng đũi hai mặt trắng đen mang đậm những nét riêng của thời trang Việt Nam ở những năm thập niên trước.
Trên chất liệu đũi thô được thiết kế dệt riêng, cùng lối vẽ điêu khắc trên vải đi cùng gam màu trắng xám đen, hình ảnh nụ cười đôn hậu của cụ Xong và khung cảnh quen thuộc của phố cổ Hội An được tái hiện đầy tinh tế và bay bổng.
Trên chất liệu đũi thô được thiết kế dệt riêng, cùng lối vẽ điêu khắc trên vải đi cùng gam màu trắng xám đen, hình ảnh nụ cười đôn hậu của cụ Xong và khung cảnh quen thuộc của phố cổ Hội An được tái hiện đầy tinh tế và bay bổng.

Chọn Hội An làm đại diện hình ảnh của Việt Nam vì đây chính là nơi lưu giữ những nét độc đáo, quyến rũ của di sản đô thị cổ, những hình ảnh mang đậm nét hoài niệm của người dân về Việt Nam qua nhiều thập kỉ.

Điểm nhấn của bộ trang phục đặc biệt này còn ở chiếc mấn được vẽ loang bằng than chì độc đáo với sự cuốn xoáy sâu lắng thể hiện một nền trời văn hóa Việt nhiều rực rỡ lẫn thăng trầm.
Điểm nhấn của bộ trang phục đặc biệt này còn ở chiếc mấn được vẽ loang bằng than chì độc đáo với sự cuốn xoáy sâu lắng thể hiện một nền trời văn hóa Việt nhiều rực rỡ lẫn thăng trầm.
Vẫn là tà áo dài truyền thống của Việt Nam thông qua người mặc là Minh Tú sẽ có thể lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và cởi mở đến với bạn bè năm châu.
Vẫn là tà áo dài truyền thống của Việt Nam thông qua người mặc là Minh Tú sẽ có thể lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và cởi mở đến với bạn bè năm châu.
Bản thân Minh Tú cũng rất thích thú với bộ áo dài này, nhất là ở thông điệp chuyển tải lẫn sự tỉ mẩn trong khâu thiết kế, cô chia sẻ: “Minh Tú tin rằng khi mặc bộ áo dài này, bản thân Tú sẽ nhận được nhiều sự tò mò thắc mắc của các hoa hậu quốc tế. Và Tú cũng tự tin mình có đủ sự hiểu biết để có thể kể với các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đẹp như thế nào. Miss Supranational không đơn thuần là một đấu trường nhan sắc mà Tú cũng xem đây chính là nơi để mình – trong vai trò một đại sứ - sẽ làm hết sức mình để giới thiệu Việt Nam đến gần hơn với mọi người.
Bản thân Minh Tú cũng rất thích thú với bộ áo dài này, nhất là ở thông điệp chuyển tải lẫn sự tỉ mẩn trong khâu thiết kế, cô chia sẻ: “Minh Tú tin rằng khi mặc bộ áo dài này, bản thân Tú sẽ nhận được nhiều sự tò mò thắc mắc của các hoa hậu quốc tế. Và Tú cũng tự tin mình có đủ sự hiểu biết để có thể kể với các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đẹp như thế nào. Miss Supranational không đơn thuần là một đấu trường nhan sắc mà Tú cũng xem đây chính là nơi để mình – trong vai trò một đại sứ - sẽ làm hết sức mình để giới thiệu Việt Nam đến gần hơn với mọi người".

Với bộ “Con rồng cháu tiên” trước đó cùng bộ áo dài độc đáo lần này, Minh Tú một lần nữa cho thấy sự đầu tư bài bản của cô trong hành trình tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Băng Châu

Ảnh: Tee Le