Minh Tiệp: “Tôi bắt đầu hướng tới một mái ấm”

Bước qua tuổi 30, chàng diễn viên xuất thân từ sàn catwalk đã bắt đầu cảm nhận được bước chân của thời gian. Không còn thích những cuộc rong chơi, Minh Tiệp đang mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

31 tuổi, nhiều người đàn ông vẫn cho là còn khá sớm để nghĩ tới một gia đình ổn định. Anh lại khác, vì sao vậy?

 

Khi sự nghiệp đã tạm ổn, tôi muốn dành thời gian quan tâm tới hạnh phúc gia đình. Tôi cũng như những người đàn ông khác, lo lắng cho sự nghiệp của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là suốt cuộc đời tôi phải chạy theo những thành công nghề nghiệp. 31 tuổi, tôi đang bắt đầu hướng tới một mái ấm.

 

Mái ấm ấy trong hình dung của anh sẽ thế nào?

 

Một người vợ thông minh, biết quán xuyến việc gia đình. Tôi không thích những người phụ nữ quá ngoan hiền, bảo sao nghe vậy, bởi những đứa trẻ rất cần có người mẹ biết dạy bảo học hành và truyền đạt kiến thức xã hội. Với lại, tính cách của tôi không hợp với những cô gái chỉ biết làm đẹp ngoại hình mà không quá quan tâm tới chuyện nâng cao vẻ đẹp tâm hồn. Sống với những người thông minh thú vị hơn nhiều. Tất nhiên, đẹp nữa thì quá tốt.

 

Vậy đến khi nào thì "ngôi nhà và những đứa trẻ" của anh thành sự thật?

 

32 tuổi, tôi nghĩ thế. Đã tới lúc rồi. Tất nhiên tôi không vì mục tiêu đó mà phải cố gắng bằng mọi cách kiếm tìm, tôi muốn chờ đợi cái duyên đến với mình. Nhưng ngay khi tìm thấy người phù hợp, tôi sẽ làm đám cưới.

 

Vậy còn mối tình của anh với cô diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình thì sao?

 

Tháng 11 vừa rồi tôi sang thăm Đình Đình. Chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ. Chúng tôi cười rất nhiều, nhưng chỉ thế thôi và không nói thêm điều gì khác. Có lẽ cả hai đứa đều hiểu rằng, mọi chuyện sẽ khó khăn rất nhiều nếu muốn đi tới kết quả tốt đẹp. Khoảng cách địa lý quá xa xôi, công việc lại bận bịu và nhiều mối bận tâm khác khiến chúng tôi đôi khi lãng quên nhau. Tình yêu thì luôn đẹp, nhưng cuộc đời không chỉ muốn là được. Và chúng tôi chấp nhận tuân theo số phận.

 

Trước khi yêu Đình Đình, anh hình dung thế nào về khó khăn của mối tình xuyên quốc gia?

 

Khi yêu tôi không tính toán nhiều. Cũng được 1 năm cho tình yêu này, và thực sự tôi đã hết lòng với Đình Đình. Dù trước đó cả hai đều biết sẽ thực sự trở ngại khi đến với nhau, nhưng lúc yêu, chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

 

Định 32 tuổi lấy vợ, nhưng nếu cho tới lúc đó vẫn chưa gặp được người con gái như mình mong đợi, anh sẽ làm thế nào?

 

Tình yêu vốn mong manh, nhưng tôi tin vào may mắn của mình. Cũng từng trải qua vài mối tình, tôi hiểu thế nào là giá trị thực của tình yêu. Tôi ghét sự giả dối, lạm dụng tình cảm. Với tôi, yêu nghĩa là không có gì phải tính toán, chỉ đơn thuần là cảm thấy yêu.

 

Theo Lê Bảo

Vnexpress