Minh Quân: Vấn thiếu... người yêu

Đẹp trai, nổi tiếng, nhưng chàng ca sỹ răng khểnh của “Mùa thu vàng” tiết lộ mình vẫn đang cô đơn.

Hiện nay anh vừa là ca sỹ, vừa là MC. Nhưng hình như khi đứng trên sân khấu làm một MC thì anh hơi cứng nhắc và nhất là “cửa sổ tâm hồn” thì thiếu sự linh hoạt hơn hẳn. Vậy có phải từ khi anh đi cắt mí mắt thì anh bị như vậy không?

 

Việc cắt mí mắt chỉ “úm ba la” cho tôi từ một mí thành hai mí mà thôi chứ không ảnh hưởng đến mức độ linh hoạt của đôi mắt. Có người nói tôi không nên cắt mí vì mắt một mí thì dễ thương hơn, nhưng có người nói mắt hai mí thì nhìn linh hoạt hơn.

 

Tuy nhiên, có thể bạn nói đúng về chuyện dẫn chương trình của tôi. Quả thực khi bắt đầu làm MC, tôi thấy công việc này rất mới và gặp nhiều bỡ ngỡ. Tôi phải đứng trước máy thu hình và nhìn chằm chằm vào máy chứ không được nhìn vào khán giả. Đôi khi, trong một ngày quay từ 3 - 4 chương trình nên có thể mắt mỏi và hơi đờ đẫn.

 

Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước mình trở thành một ca sỹ nổi tiếng hơn nữa hay là người đàn ông cực kỳ đẹp trai? Anh quan niệm như thế nào khi đàn ông cũng đi thẩm mỹ viện và trang điểm?

 

Tôi hơi tham, nếu điều ước kia gồm cả hai vế là trở thành người nổi tiếng hơn nữa và lại đẹp trai thì còn gì bằng nhỉ??? Trong thời đại hiện nay thì việc đi thẩm mỹ là việc hết sức bình thường. Nhưng nếu người đàn ông bình thường đi tự nhiên đi phẫu thuật thì hơi kỳ.

 

Còn trang điểm cũng vậy, được chia làm hai trường hợp: Nếu như diễn viên lên sân khấu thì bắt buộc phải hóa trang để tạo hình cho nhân vật của mình, đó là nghề nghiệp. Còn bình thường con trai ra đường mà cũng trang điểm thì… kì hơn.

 

Những người nghệ sỹ được nhiều người biết đến như anh được bao bọc bởi những ánh hào quang, anh có biết số phận của những em bé bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Với tư cách là một công dân, anh đã góp tay xoa dịu nỗi đau đó như thế nào?

 

Tôi biết không chỉ những em bé bị nhiễm chất độc đó mà còn tất cả những người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Đó là nỗi đau chung của người dân Việt Nam ta sau chiến tranh. Tôi cũng như các đồng nghiệp khác đã tham gia các chương trình kêu gọi người dân xoa dịu nỗi đau da cam và ký tên ủng hộ trong vụ kiện của nước ta thời gian qua.

 

Động lực nào đã giúp anh vượt qua được những khó khăn trong sự nghiệp?

 

Trong sự nghiệp âm nhạc tôi trải qua rất nhiều khó khăn, từ những ngày chập chững lên sân khấu, rồi trải qua một thời gian mới được khán giả yêu mến. Công việc của tôi thì từ ca hát đến dẫn chương trình, tôi thấy mỗi việc có một niềm vui, bên cạnh đó sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè người thân, người cộng tác là rất quan trọng. Hiện nay tôi vẫn chưa có người yêu nên đang thiếu mất một nguồn động viên lớn lao đây!

 

THỜI THƠ ẤU CỦA CHÀNG CA SỸ RĂNG KHỂNH
(Qua lời kể của mẹ)

 

Hồi bé Minh Quân nghịch lắm. Khi học cấp II, Quân chỉ học buổi sáng, buổi chiều tôi giao chìa khóa cho Quân trông nhà. Cửa sổ nhà tôi có chấn song bằng gỗ đã cũ, thế là anh chàng muốn đi đâu bèn tháo chấn song để chui ra. Lúc mẹ đi thì thấy con khóa cửa nghiêm chỉnh. Gần đến giờ mẹ về thì vẫn thấy con nấu cơm, quét nhà hay ngồi học chăm chỉ. Mấy hôm sau, có cụ hàng xóm đã về hưu mách: “Cô Hạnh, tôi bảo với cô này, cô cứ đi khỏi nhà là thằng Quân nhà cô lại gỡ cửa sổ chui ra đường chơi, gần đến lúc cô về lại trở vào”. Thế là tôi mới té ngửa ra. Bởi trước đây nhà xây tường con kiến, nhà cổ mà, nên cửa sổ bằng chấn song gỗ, vữa đã quá cũ rồi. Đến chủ nhật tuần sau tôi vội vàng rỡ toàn bộ phần tường đi, thay vào đó bằng chấn song sắt, mua bộ cửa nghiêm chỉnh thay vào để cho anh ấy hết con đường trèo ra ngoài bằng cách ấy.

 

Theo "Đối thoại với người nổi tiếng" - FM 100