Mẹ Justin Bieber lên tiếng bảo vệ con trai
(Dân trí) - Trước một loạt những ồn ào của cậu con trai cưng trong thời gian gần đây như vui chơi tại hộp đêm dù chưa đủ tuổi, cãi lộn và đi vệ sinh sai nơi quy định, mẹ ruột của “hoàng tử nhạc Pop” Justin Bieber đã nhận lời phỏng vấn của báo giới.
Hình ảnh “hoàng tử nhạc Pop” của Justin Bieber đang ngày một mai một khi một loạt những scandal của chàng ca sĩ tuổi teen bị báo giới “vạch trần”. Mới đây, Justin Bieber bị phát hiện vui chơi tại một hộp đêm dù chưa đủ tuổi. Anh chàng cãi cọ, “tè bậy” trên đường phố và nói bậy.
“Tôi chẳng ngây thơ tới mức nghĩ rằng, con trai mình là một người hoàn hảo và đang đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình”, Pattie Mallette (38 tuổi) - mẹ ruột của Justin nói.
Bà mẹ của ngôi sao nổi tiếng thế giới nói tiếp: “Thằng bé biết rằng, tôi sẽ không đồng ý với nó ở điểm gì và hiểu rằng, tôi tự hào ở con trai mình ở những điểm nào. Mọi người chẳng hề nhắc đến những điều tốt đẹp mà con trai tôi làm được. Hàng tối, trước một show diễn, Justin cũng ngồi cầu chúc. Thằng bé tới bệnh viện nơi có những em bé bị ốm. Nó thăm hỏi chúng và dành thời gian bên các em nhỏ. Thằng bé quan tâm tới những hoạt động từ thiện”.
Mẹ của “hoàng tử nhạc Pop” cho rằng báo giới và dư luận đang có cái nhìn quá nghiêm khắc với con trai của mình. Báo giới chỉ chăm chăm đào bới những sai lầm của Justin trong khi hoàn toàn quên đi những việc tốt, những hoạt động từ thiện mà chàng ca sĩ tuổi teen vẫn đang nỗ lực thực hiện.
Sau một loạt những lời chỉ trích và cả sự thất vọng mà các fan dành cho mình, ngôi sao 19 tuổi đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân: “Trong cuộc đời, ta có thể mắc sai lầm và mọi người có thể khiến ta bật khóc. Nhưng bạn lúc nào cũng phải sống thật lạc quan. Hãy mạnh mẽ lên và học lấy những điều tốt đẹp hơn”.
Trước tin đồn về việc Justin tái hợp với bạn gái cũ - nữ ca sĩ Selena Gomez, mẹ của “hoàng tử nhạc Pop” cho biết, bà không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con và hi vọng mọi người cũng sẽ tôn trọng con trai bà. “Có nhiều điều trong cuộc sống mà Justin muốn giữ riêng cho bản thân mình. Tôi lúc nào cũng ủng hộ con trai mình, dù Justin có quyết định thế nào đi nữa, tôi nghĩ thằng bé đã đưa ra những quýet định đúng đắn”.
Mi Vân