MC Thảo Vân: Cuộc sống là một sự bận rộn đầy vui sướng!

Cô MC duyên dáng sắp chia tay "Gặp nhau cuối tuần" vào cuối năm nay luôn hạnh phúc bởi được yêu và được làm việc.

Công việc của chị hiện tại bận lắm không?

 

Không bận rộn lắm so với mọi người ở đài truyền hình, tôi làm việc chính là công tác Đoàn ở ĐH Quốc gia Hà Nội; cộng tác viên ghi hình Gặp nhau cuối tuần ở Đài và dẫn một số chương trình bên ngoài.

 

Nghề MC có khó với chị?

 

Dẫn chương trình cần rất nhiều yếu tố, ngoài giọng nói truyền cảm, hình thức ưa nhìn còn đòi hỏi tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén và phản xạ tốt... Tôi học được rất nhiều điều từ công việc này.

 

Theo chị, bí quyết để chương trình "Gặp nhau cuối tuần" có sức hút khán giả lâu đến vậy là gì?

 

Tôi nghĩ, khán giả quan tâm vì đây là một chương trình vui, hài hước, nhưng lại phản ánh các vấn đề nóng của xã hội, đề cập đến nhiều chuyện liên quan đến đời sống người dân. Cách đề cập không cứng nhắc mà hết sức nhẹ nhàng, tinh tế, hài hước, nên dễ được chấp nhận.

 

Chị có dự định tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn không?

 

Chưa! Tôi yêu công việc hiện tại của mình. Tại trường và cả chương trình Gặp nhau cuối tuần, tôi đều được cộng tác cùng những đồng nghiệp dễ chịu, tốt bụng và nhiệt tình. Tất cả sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau, với tôi đây là điều rất quan trọng. Hơn nữa, tôi có khả năng nên ngoài sự yêu thích còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong đó.

 

Thế còn tình yêu và hạnh phúc gia đình của chị?

 

Rất đơn giản. Đó là mỗi ngày đều được ngắm nhìn chồng, cười với chồng và ngắm con khỏe mạnh, lớn từng ngày... Hơn thế, mình vẫn được làm những điều mình muốn!

 

Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi nghĩ được sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao, và mỗi ngày trôi qua, dù vui hay buồn thì vẫn có thể tìm thấy trong đó nhiều điều để yêu, để thích và hạnh phúc.

 

Chị có nghĩ quan điểm của mình hơi lý thuyết không?

 

Không hề lý thuyết. Nếu nghiệm được những điều đó là đúng thì cuộc sống thực sự có ý nghĩa và hạnh phúc.

 

Nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, bí quyết của chị là gì để "cơm lành canh ngọt"?

 

Bí quyết của tôi là "một điều nhịn, chín điều lành". Câu nói này càng sống, càng làm theo càng thấy hiệu nghiệm. Mà nhịn chắc gì mình thua???

 

Có em bé, việc gia đình, chăm lo con và việc ở đài truyền hình bận rộn như thế, chị thu xếp thế nào?

 

Bận hơn nhưng là một sự bận rộn đầy vui sướng. Mình phải cố gắng nhiều hơn trước đây, nhưng bên cạnh mình còn có ông bà nội, chị giúp việc nên mọi chuyện cũng ổn thỏa cả.

 

Ngay từ khi mang bầu mình đã hỏi han kinh nghiệm của bạn bè, bác sĩ, đọc báo... và của chính bản thân. Trước đây, mình phải trông cháu nhiều nên cũng tự rút ra được chút kinh nghiệm chăm con mình hôm nay.

 

Chị lấy lại được "phom" người chuẩn nhanh bằng cách nào?

 

Cái này do cơ địa của tôi thôi, may mắn không phát phì sau sinh, tôi không phải luyện tập gì và cũng có thể do tôi cho con bú nên không bị tăng cân nhiều.

 

Theo Mai Khanh
Thể Thao Ngày Nay