MC Liêu Hà Trinh: “Đàn ông 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi”

(Dân trí) - “Về đàn ông, tôi nghĩ rằng trong 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi, họ đang “lái một chiếc xe hơi nhưng cũng muốn cầm thêm một xô cát”. Còn duy nhất 1 người còn lại là do họ giấu kỹ và không cho chúng ta thấy ra thôi”, MC Liêu Hà Trinh chia sẻ quan điểm quan điểm của cô về đàn ông.

Thu nhập tăng 3, 4 lần sau đăng quang Én Vàng

MC Liêu Hà Trinh đoạt giải Én Vàng 2016
MC Liêu Hà Trinh đoạt giải Én Vàng 2016

Sau khi giành Quán quân cuộc thi Én vàng, sự nghiệp của Liêu Hà Trinh đã có thay đổi như thế nào?

Có thể nói, cuộc thi Én Vàng là một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của tôi, mang đến những cơ hội mới. Tôi có thể làm được những điều mà mình thích và loại bỏ bớt những điều mà mình ghét. Và sau tất cả tôi cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn.

Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, điều mà tôi thấy biến đổi nhiều nhất đó chính là cát-xê, thu nhập của tôi tăng lên gấp 3, 4 lần. Không chỉ riêng nhận show làm MC mà tôi còn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các lĩnh vực khác, ví dụ như đóng phim, trở thành KOL của các nhãn hàng để viết những cảm nhận Life style cho giới trẻ.

Để có được hình ảnh mà mọi người mong muốn, chị có thay đổi để trở nên phù hợp không?

Đây là một câu hỏi khá hay bởi vì chúng ta thường đi theo số đông nhưng cuộc sống cần phải có sự cân bằng. Bởi nếu như bạn làm theo những gì mà người khác muốn thì sau cũng hình ảnh đó đó chỉ là giả. Một người không thể sống thật với phong cách của chính mình, phải đi theo một hình tượng khác thì người đó không có gì là đặc biệt và có sức ảnh hưởng.

Tôi chưa thật sự trở thành những người sống ngoài đám đông nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình sẽ sống theo những gì mà mình muốn, mình cần và không theo dự đoán của đám đông nào cả. Tôi nghĩ, giữ gìn hình ảnh theo một chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục văn hóa không có nghĩa là mình chối từ tất cả những sở thích của cá nhân để bắt chước hay đi theo một hình tượng nào đó để thu hút được sự chú ý của đám đông. Và mình phải ý thức được rằng, bản thân cũng là một người gây ảnh hưởng đến xã hội.

Là một người công chúng vậy chị có giữ lại những điều gì dành riêng cho mình mà không muốn chia sẻ với công chúng?

Có khá nhiều niềm vui đến từ nội tại và những niềm vui đó không cần phải nói ra cho ai biết, bản thân mình vui là được. Như tôi thích tưới cây, đọc sách, pha trà ngọt để uống và đặc biệt những điều đó đem đến cho tôi nguồn năng lượng nhiều nhất.

Còn niềm vui thứ hai đó là hướng ngoại, những cuộc vui chơi gặp gỡ bạn bè. Đối với tôi bây giờ ở đâu với ai cũng khiến tôi cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc rồi.

MC Liêu Hà Trinh chia sẻ về cuộc sống sau đăng quang Én vàng 2016

Trong thơ ca tôi còn rất non trẻ

MC Liêu Hà Trinh đã cho ra mắt 2 tập thơ Tình tự lúc 0 giờ và Cúc họa mi
MC Liêu Hà Trinh đã cho ra mắt 2 tập thơ "Tình tự lúc 0 giờ" và "Cúc họa mi"

Là một cây viết trẻ của giới văn học, vậy chị thường xuyên đọc thể loại nào để giúp cho việc sáng tác?

Mọi người thường cho rằng tôi viết ngôn tình sẽ đọc nhiều truyện ngôn tình nhưng thực chất thể loại mà tôi ưa thích là những cuốn sách viết về cuộc sống và kỹ năng sống.

Tôi đọc vì sở thích theo từng giai đoạn, theo nhu cầu tâm lý. Như trước kia khi ở tuổi 17, 18 tôi thường thích đọc những cái thể loại ngôn tình lãng mạn để xoa dịu cho những tổn thương trong lòng. Lớn hơn một chút sẽ đọc những thể loại về kỹ năng sống để biết được những điều cơ bản. Tầm 27, 28 tuổi thì sẽ đọc những quyển sách nghiêng về kinh tế làm giàu và những loại sách vĩ mô hơn về cuộc sống như: Đắc Nhân Tâm, Suối Nguồn.

Nhiều thứ chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đã biết rồi nhưng chưa chắc rằng chúng ta đang làm đúng. Và tôi muốn học được cách tối giản cuộc sống của mình qua những cuốn sách ấy. Bây giờ trang phục của tôi chỉ có hai màu trắng, đen bởi điều đó cũng giúp tôi bớt suy nghĩ hơn trong việc mình sẽ mặc gì, phối đồ ra sao và dành thời gian cho những việc quan trọng hơn.

Những sự thay đổi theo thời gian đó có ảnh hưởng đến những mối quan hệ của chị không?

Hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi vì ở tầm tuổi 20 chông chênh tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm của Nhật và Trung Quốc. Từ đó ảnh hưởng tới suy nghĩ và tư duy về tình yêu của tôi, đôi khi còn rất phức tạp và tiêu cực nữa.

Tôi đã mất đi một số người bạn thân vì lối suy nghĩ phức tạp của mình và cho rằng họ không hiểu mình. Và giờ đây khi tôi suy nghĩ đơn giản hơn thì các mối quan hệ của tôi cũng trở nên thoải mái và đơn giản hơn. Mọi vấn đề được giải quyết rất là nhanh chóng.

Tôi nghiệm ra rằng khi gặp một vấn đề nào đó tôi sẽ suy nghĩ tới việc đầu tiên đó chính là “tôi giúp gì được cho bạn và bạn giúp được gì cho tôi”. Đó không phải là một lối suy nghĩ thực dụng mà là thực tế vì mình giúp được cho họ cái này và họ sẽ giúp ngược lại cho mình cái kia, không ai làm gánh nặng cho ai cả.

Đàn ông 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi

MC Liêu Hà Trinh: “Đàn ông 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi” - 3

Ngoài công việc, chị có thể chia sẻ thêm về cuộc sống tình cảm hiện tại của mình?

Hiện tại tôi đang trong một mối “quan hệ mở”. Trước kia khi nói tới cụm từ này tôi cảm thấy rất chướng và lúc đấy tôi nghĩ rằng trong các mối quan hệ thì chỉ nên 1:1. Ví dụ như một vợ một chồng, còn khái niệm “Open relationship” là dành cho người chưa có sự lựa chọn nào hoặc có quá nhiều sự lựa chọn.

Và giờ tôi đã định nghĩa được với khái niệm mối quan hệ mở này có nghĩa mở rộng hơn nhiều trong các mối quan hệ, không gọi tên mối quan hệ nào hay định nghĩa nó để trở thành ràng buộc với đối phương.

Từ khi thay đổi suy nghĩ đó tôi cảm thấy mình ổn và các mối quan hệ tốt hơn nhiều.

Vậy trước đây chị đã từng có suy nghĩ khi yêu chỉ nên yêu một người, mãi đi tìm một nửa của cuộc đời mình không?

Tôi đã từng như vậy, yêu hết lòng và nghĩ cho người ta rất nhiều nhưng bây giờ tôi đã mở lòng hơn, thà rằng mình không có chồng còn hơn mình cứ ở trong một mối quan hệ có danh có phận nhưng lại không thật sự hạnh phúc.

Có thể suy nghĩ của tôi khiến nhiều người không đồng ý nhưng tôi cho rằng tình yêu giống như một chiếc lồng, nó dùng để trói chặt hai chú chim. Nếu như tình yêu chưa thật sự “chín mùi” hay sâu đậm thì có thể những người trong chiếc lồng đó sẽ cảm thấy khó chịu và họ muốn bay ra và chắc chắn sẽ làm tổn thương người còn lại.

Vậy nên tôi muốn trước khi cả hai cùng nhau bước vào “một chiếc lồng” thì cả hai đã có một quãng thời gian tự do bay nhảy rồi giờ là lúc dừng lại.

Sau scandal của Trường Giang Nhã Phương và Nam em thì mọi người đều chung một quan điểm rằng “người đàn ông mà đối xử tốt với tất cả người phụ nữ mà anh ta từng gặp thì đó là người đàn ông tồi”, chị nghĩ như thế nào về quan điểm này?

Tôi nghĩ mỗi người đều có những quan điểm, những câu chuyện riêng, họ là những người biết rõ nhất họ cần điều gì.

Nếu như sau tất cả, Nhã Phương đã lựa chọn ở bên cạnh Trường Giang có nghĩa những cô ấy cần chỉ có bao nhiêu đó là đủ và Trường Giang làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, trong khi rõ ràng có nhiều sự lựa chọn nhưng cô vẫn lựa chọn anh ta. Có lẽ trong câu chuyện tình yêu này, Nhã Phương đã cảm thấy đầy đủ và hành trình của cô ấy như vậy là ổn rồi khiến cho cô ấy bỏ qua mọi lỗi lầm kia. Tôi không bênh vực cả ba người trong câu chuyện này, nhưng họ có những câu chuyện riêng mà sau này chúng ta mới có thể thấy được cái kết cuối cùng.

Còn về đàn ông, tôi nghĩ rằng trong 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi, họ đang “lái một chiếc xe hơi nhưng cũng muốn cầm thêm một xô-cát”. Còn duy nhất một người còn lại là do họ giấu kỹ và không cho chúng ta thấy thôi. Chẳng qua nghệ sĩ dễ bị “bóc phốt” hơn so với những người khác ngoài xã hội.

MC Liêu Hà Trinh: “Đàn ông 10 người có đến 9 người đã mang tư tưởng của đứa trẻ 7 tuổi” - 4

Trong tình yêu chị có hình mẫu nào cho người đàn ông của mình không?

Chưa bao giờ giống nhau cả. Tôi không đồng ý với khái niệm một nửa hay cố gắng tìm kiếm một nửa duy nhất của đời mình như nhiều người lầm tưởng. Thật ra chúng ta có rất nhiều một nửa ở khắp mọi nơi. Nên đôi lúc dừng vì một mối quan hệ tan vỡ mà chúng ta vội vàng đánh đồng với những mối quan hệ khác mà luôn nghĩ rằng còn một triệu người đáng yêu hơn.

Cảm giác mà chị đem lại cho đối phương đó là một người yêu bằng lý trí với nhiều sự rạch ròi. Điều ấy có khiến cho sự cảm thông trong tình yêu của chị không đủ sâu đậm?

Tôi nghĩ theo hướng ngược lại, bởi vì tôi yêu khá nhiều nên tôi mới có sự rạch ròi như vậy. Nếu như tôi là người lý trí tôi sẽ giành phần lợi cho mình, tôi sẽ nghĩ “Ai nhảy vào phần của tôi thì tôi sẽ loại đó ra trước và giữ lại phần tốt nhất cho mình”. Nhưng bởi vì tôi yêu đủ nên tôi thấy rằng chuyện này không có lợi, làm người ta không hạnh phúc.

Tôi nghĩ cả 3 người đều không hạnh phúc chẳng thà để cho hai người đó được hạnh phúc còn mình thì từ từ cũng được. Và tôi nhận ra rằng lý trí đó có được từ sự yêu đủ, khi họ thấu hiểu được và có thể cảm thông.

Chị cho rằng thời điểm này mình chưa phù hợp để kết hôn?

Đúng vậy. Tôi đang mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp nhưng vẫn chưa phải là lúc để kết hôn bởi vì tôi muốn mình chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì tốt nhất để bước vào cuộc sống hôn nhân khi công việc, tài chính đã ổn để không bị ngỡ ngàng.

Bài & Clip: Băng Châu