MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng”

(Dân trí) - “Tết nào hai chị em tôi cũng “đau đầu chóng mặt” vì ai đến nhà cũng dồn dập chúc. Chúng tôi áp lực 1 thì có khi mẹ áp lực 10 vì cả hai cô con gái đều chưa lấy chồng”, MC Huyền Trang “Mù Tạt” dí dỏm chia sẻ.

“Khi nào tivi còn sóng thì chúng tôi còn cống hiến để mọi người vui Xuân đón Tết

Chào Huyền Trang, khán giả có thể hình dung ngày Tết của một BTV truyền hình VTV như thế nào?

Đối với dân truyền hình như chúng tôi, việc ngày lễ, ngày Tết đi làm là chuyện bình thường. Càng những ngày mọi người ở nhà, xem tivi nhiều thì chúng tôi càng phải làm việc và cống hiến. 365 ngày thì ngày nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 1

“Đối với dân truyền hình như chúng tôi, việc ngày lễ, ngày Tết đi làm là chuyện bình thường”, Huyền Trang tâm sự.

Khi nào tivi còn sóng thì chúng tôi còn có mặt trên mọi điểm cầu của Tổ quốc. Chính vì vậy, mỗi ngày nghỉ đối với chúng tôi quý giá lắm.

Gần như năm nào tôi cũng trực Tết và đón giao thừa ở ngoài Bờ Hồ hoặc tại các điểm cầu cùng các đồng nghiệp. Theo thông lệ, sau khi kết thúc chương trình, sáng hoặc trưa mùng 1 tôi mới được về Vĩnh Phúc đón Tết cùng gia đình. Có năm mùng 2 đã phải lên sóng tiếp nên tôi lại mau chóng quay về Hà Nội.

Nhưng năm nay, vì bố đã mất, cả nhà chuyển bàn thờ của bố về Hà Nội rồi nên 3 mẹ con tôi chủ yếu đón Tết ở Hà Nội. Mọi người vẫn sắp xếp thời gian để về quê thăm hỏi họ hàng.

Nhiều chương trình năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước Tết nên tôi cũng có thêm thời gian bên gia đình hơn.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 2

MC Huyền Trang coi việc mình trực Tết nhiều hơn là một sự san sẻ với các anh chị em đồng nghiệp có quê xa.

Với đặc thù công việc như vậy, bạn có thấy mình thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa hay không?

Tôi coi việc mình trực Tết nhiều hơn là một sự san sẻ với các anh chị em đồng nghiệp có quê xa như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,…

Hồi mới đi làm, lúc nào tôi cũng hăng hái trực Tết để “mở bát lấy vía”, dần dần thành thói quen đi làm mùng 1 Tết. Những ngày Tết, thời gian cho gia đình không có nhiều nữa nhưng may mắn là cả nhà luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi cố gắng.

Tôi cũng tranh thủ chạy hết công suất, tạt qua nhà thắp nén hương, ăn những bữa cơm đầm ấm với gia đình rồi lại đi làm tiếp.

Đúng là cả năm, chỉ có vài ngày Tết để đoàn viên nhưng mình còn trẻ, nếu mình không cống hiến, không say nghề thời điểm này thì sau này mình còn cơ hội hay không? Chính vì thế tôi vẫn lựa chọn công việc này dù đầy rẫy khó khăn, thiệt thòi.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 3

“Những ngày Tết, thời gian cho gia đình không có nhiều nữa nhưng may mắn là cả nhà luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi cố gắng”, MC Huyền Trang tâm sự.

Nhận lì xì dưới chân pháo hoa

Bạn có kỷ niệm nào đặc biệt với các đồng nghiệp đêm 30 Tết?

Vui nhất là sau khi kết thúc chương trình, mọi người cùng đi ăn và lì xì nhau trong đêm giao thừa.

Đặc biệt chúng tôi luôn đón chờ lì xì từ các lãnh đạo: Trưởng ban, Phó Ban, Trưởng phòng, Phó phòng hay trưởng ê-kíp, háo hức xem ai sẽ là người lì xì cho mình đầu tiên.

Có những năm chúng tôi nhận được lì xì ngay dưới pháo hoa hay bên Bờ Hồ, cầu Thê Húc. Cảm giác đó cũng là gia đình thứ hai của mình, rất ấm cúng và hạnh phúc.

Sau khi tôi về nhà, 3 mẹ con cũng sẽ có “tiết mục” lì xì và chúc tụng nhau.

Nhà có con gái, chắc hẳn ai đến nhà cũng chúc hai chị em sớm lấy chồng?

5-6 năm gần đây, Tết nào hai chị em tôi cũng “đau đầu chóng mặt” vì ai đến nhà cũng dồn dập chúc. Chúng tôi vừa vui vừa áp lực. Nhưng chúng tôi áp lực 1 thì có khi mẹ áp lực 10 vì cả hai cô con gái đều chưa lấy chồng.

Mấy năm trước, chính tôi là người giục chị tôi. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của chị như thế nào.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 4

“Tôi càng tìm thì bạn trai càng mất hút ở đâu ấy

Liệu năm mới, bạn có định làm một điều gì đó cho mọi người đỡ “sốt ruột” chuyện chồng con không?

Tôi cũng rất muốn nhưng duyên chưa đến. Tôi muốn mở lòng để tìm kiếm một người bạn trai nhưng có cảm giác mình càng tìm thì bạn trai càng mất hút ở đâu ấy.

Năm nay, tôi bảo mẹ, hay cả nhà đi chơi ở đâu cho đỡ… áp lực (Cười).

Nhưng đương nhiên vẫn phải làm tròn bổn phận cúng gia tiên mùng 1, mùng 2 mùng 3 Tết, thăm hỏi họ hàng hai bên nội ngoại rồi mới đưa mẹ đi du lịch. Cả năm, 2 chị em đã bận rộn, chưa đưa mẹ đi đâu cả.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 5

“Mấy năm trước, chính tôi là người giục chị tôi đi lấy chồng. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của chị như thế nào”.

Ra Tết, tôi sẽ có một loạt dự án cá nhân nên phải chắt chiu từng chút thời gian để dành cho gia đình.

Tôi vừa nhận một phim truyền hình và sẽ đóng cùng dàn diễn viên gạo cội như: chú Trung Anh, cô Chiều Xuân… Phim dự kiến dài khoảng 52 tập, đã quay một số cảnh trước Tết nhưng ra Tết sẽ quay chủ lực.

Nhìn lại năm 2019, bạn thấy mình được gì và mất gì?

Tôi được nhiều mà cũng mất nhiều. Tôi nhận được nhiều lời mời công việc, được mọi người biết đến nhiều hơn qua những dự án phim truyền hình, trong đó có phim “Mê cung”.

Năm nay tôi đã được kí hợp đồng chính thức với VTV và tham gia dẫn nhiều dải giờ hơn.

Thứ tôi mất nhiều nhất là thời gian cho bản thân và gia đình. Đây là điều khiến tôi trăn trở nhất nhưng bù lại có hi sinh thì mới nhận được những thành quả nhất định.

Một vài chương trình phiên bản mới của VTV6 cũng đang được cân nhắc “gọi tên” tôi.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 6

“Tôi muốn mở lòng để tìm kiếm một người bạn trai nhưng càng tìm thì bạn trai càng mất hút ở đâu ấy”.

Ngoài ra, có một dự án phim truyền hình mời tôi và một bạn nữ nữa đảm nhiệm vai chính.

Thời gian sắp tới, tôi dự kiến ra một sản phẩm âm nhạc. Tôi không có ý định đi hát hay làm ca sĩ mà chỉ muốn hình ảnh của mình trở nên phong phú hơn. Năm tới chắc chắn sẽ là một năm bận rộn của tôi.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu và lấy đồng nghiệp

Nếu có một người bạn đời vững vàng về kinh tế, bạn có sẵn sàng lui về để làm hậu phương hay không?

Tôi luôn mong muốn bạn trai, người chồng của mình sẽ là một người tâm lý và ủng hộ những gì tôi đang lựa chọn. Tất nhiên, khi lập gia đình, bản thân mình cũng phải có sự hi sinh và tiết chế công việc ở mức nhất định. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, thứ tự ưu tiên của mình phải thay đổi để phù hợp.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 7

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc yêu và lấy đồng nghiệp ở VTV?

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ lấy một người trong nghề. Vì làm truyền rất vất vả, bận rộn. Tôi không muốn cả hai đều phải chạy theo công việc "nay đây mai đó".

Tôi thích lấy chồng làm kinh tế chẳng hạn và hi vọng anh ấy ủng hộ sự nghiệp của tôi trong giai đoạn này.

Muộn nhất tới năm bao nhiêu tuổi, Huyền Trang sẽ lập gia đình?

Tôi muốn muộn nhất khoảng 2 năm nữa, trước 30 tuổi tôi có thể lập gia đình. Tuy nhiên, kế hoạch đề ra chưa chắc đã thực hiện được, vậy nên tôi sẽ để vạn sự tuỳ duyên.

Cảm ơn Huyền Trang về cuộc trò chuyện và chúc bạn năm mới thật nhiều may mắn!

MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 8
MC Huyền Trang “Mù Tạt” VTV: “Chị em tôi “đau đầu chóng mặt” vì bị giục lấy chồng” - 9

Phương Nhung

Ảnh: NVCC