Lương Nguyệt Anh không kìm được nước mắt khi hát “Nhớ mẹ mẹ ơi!”

(Dân trí) - Giải nhất Sao Mai 2011 đã không cầm được nước mắt khi thu âm ca khúc “Nhớ mẹ mẹ ơi” và ra mắt ca khúc này đúng vào dịp 8/3.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ, thời gian là một quy luật và ai sinh ra trên cõi đời này cũng phải tuân theo quy luật đó. Thời gian không chờ một ai, cũng không thỏa hiệp với một ai, ngay kể ai đó là một người con có hiếu thì cũng vậy. Rồi có một ngày, theo thời gian, mẹ sẽ không còn ở bên ta. Nhưng thời gian vẫn để một lối cho những người con có hiếu có được hình ảnh của mẹ, của đấng sinh thành mãi mãi đó chính là trái tim. Khi mẹ rời xa cuộc đời, thì cũng là lúc thời gian được sống bên mẹ, hình ảnh của mẹ sẽ nằm sâu trong trái tim, trong tâm hồn, trong khối óc trong mọi nghĩ suy của những đứa con”.

Giọng ca gốc Bắc Giang xem đây là dịp để tri ân những người mẹ đã suốt một đời hy sinh vì con.
Giọng ca gốc Bắc Giang xem đây là dịp để tri ân những người mẹ đã suốt một đời hy sinh vì con.

Bởi vậy, dù là người may mắn vì vẫn có mẹ ở bên, vẫn được sống trong sự yêu thương của mẹ và những người thân trong gia đình nhưng cũng như bao người con khác khi đã lớn khôn, trưởng thành và rời khỏi vòng tay của bố của mẹ, Lương Nguyệt Anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về khi mình còn nhỏ được mẹ chăm bẵm, nuôi dưỡng, vỗ về, nâng giấc đến khi mình lớn lên ra ngoài lập nghiệp thì mẹ không ở cạnh. Bây giờ thì mẹ Nguyệt Anh vẫn ở dưới quê, nhiều lúc nhớ mẹ thương mẹ Lương Nguyệt Anh cũng đón mẹ lên chơi mấy hôm. Lại có khi nhớ mẹ quá thì lại vội chạy về thăm bố thăm mẹ.

Giọng ca gốc Bắc Giang cho biết thêm, cô đã rất xúc động trước tình cảm của Lê Xuân Bắc dành cho mẹ của mình trong ca khúc “Nhớ mẹ mẹ ơi!”: “Anh Bắc là một người con có hiếu với mẹ. Trong ca từ ăm ắp những lời yêu thương dành cho mẹ, Lương Nguyệt Anh còn cảm nhận được sự xót xa, ân hận của một người con có hiếu đã không được ở bên mẹ, đã không được chăm sóc mẹ mỗi sớm mỗi chiều khi mẹ đã về già”.

Lương Nguyệt Anh bày tỏ rằng, khi thu âm ca khúc “Nhớ mẹ mẹ ơi” cô đã không cầm được nước mắt. Cứ hình dung hình ảnh của một người con đang sống hạnh phúc bên mẹ thân yêu, bỗng một ngày mẹ rời xa. Vậy là nước mắt cứ lăn dài trên má cô.
Lương Nguyệt Anh bày tỏ rằng, khi thu âm ca khúc “Nhớ mẹ mẹ ơi” cô đã không cầm được nước mắt. Cứ hình dung hình ảnh của một người con đang sống hạnh phúc bên mẹ thân yêu, bỗng một ngày mẹ rời xa. Vậy là nước mắt cứ lăn dài trên má cô.

Lương Nguyệt Anh bày tỏ rằng, khi thu âm ca khúc “Nhớ mẹ mẹ ơi” cô đã không cầm được nước mắt. Cứ hình dung hình ảnh của một người con đang sống hạnh phúc bên mẹ thân yêu, bỗng một ngày mẹ rời xa. Vậy là nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Cô khóc cho đến khi không nhg giọt nước mắt vơi dần thì mới bước vào thu âm. Cứ thu cho đến lúc không cầm được nước mắt lại tạm dừng.

“Đây là những lời từ đáy lòng mình, một người con gửi tới mẹ của mình nên Lương Nguyệt Anh cảm thấy đồng cảm với tác giả lời của ca khúc này. Không những thế, bất cứ lúc nào hát về mẹ Lương Nguyệt Anh cũng ngập chìm vào tâm trạng như thế”, giọng ca Sao Mai nói.

Theo Lương Nguyệt Anh, ca khúc giống như một lời nhắc những người con đang hạnh phúc và may mắn vì vẫn còn có mẹ ở bên hãy trân trọng từng phút giây và hãy luôn nghĩ phải làm sao sống thật tốt, dành tình cảm, sự quan tâm, yêu thương nhất cho mẹ của mình.

Ca khúc khiến người nghe cũng không cầm được nước mắt.
Ca khúc khiến người nghe cũng không cầm được nước mắt.

Lương Nguyệt Anh hiện là giảng viên ĐH Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội. Ngoài khả năng ca hát, chuyên môn thanh nhạc để truyền dạy cho các học trò, nữ ca sĩ còn là một người chơi bóng bàn rất giỏi. Cô từng đoạt một huy chương bạc, một huy chương đồng giải bóng bàn "Người giáo viên nhân dân toàn quốc" 2016 ở hai nội dung đơn nữ và đôi nữ.

Hà Tùng Long

Ảnh: Hải Bá