Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước

(Dân trí) - Phim ảnh vốn không phải là đời thực nên đôi khi, các khán giả xem phim cũng đành “nhắm mắt” bỏ qua cho những chi tiết vừa thiếu logic lại vừa hài hước trên màn ảnh.

Trailer phim Once upon a time... in Hollywood
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 1

Trong Once upon a time... in Hollywood, kiệt tác mới đây của đạo diễn Quentin Tarantino, nam tài tử Brad Pitt đã đeo một chiếc đồng hồ hiệu The Citizen vô cùng sành điệu. Tuy nhiên, thương hiệu đồng hồ này chỉ ra mắt lần đầu tiên vào năm 1972, trong khi bối cảnh phim Once upon a time... in Hollywood thì lại diễn ra vào năm 1969.

Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 2
Câu chuyện trong phim It diễn ra vào năm 1989 nhưng các sản phẩm, tiện nghi được bầy bán trong cửa hàng thì lại là những món đồ hết sức phổ biến của ngày nay, ví dụ như kem dưỡng Nivea hay mĩ phẩm Olay.
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 3
Vẫn trong cùng một cảnh quay của Venom nhưng nhân vật Dan lại đổi tay cầm điện thoại và máy tính bảng chỉ trong chớp mắt.
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 4
Trong Now you see me, hai nhân vật Danny và Henley đã lẻn vào trong căn nhầm bằng cách trốn dưới một tấm kim loại lớn. Chẳng những cơ thể của cả hai không có cách nào vừa vặn trốn được mà ngay trong một cảnh quay, khán giả cũng có thể thấy được rằng chẳng hề có ai núp bên dưới cả.
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 5
Trong John Wick: Chapter 2, các nhân vật có khả năng… du hành thời gian khi đồng hồ của Winston chỉ ra rằng đó là ngày thứ 20 trong khi chỉ mới hai ngày trước là ngày 1/12.
Trailer phim John Wick: Chapter 2
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 6
Và cũng chẳng ai rõ rốt cuộc nhân vật chính trong The Meg đeo điện đài ở bên tai trái hay tai phải.
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 7
Xúc động là vậy nhưng nước mắt của nàng Rey trong Star wars: Episode VIII — The last Jedi lại chảy lộn xộn từ trái qua phải và gò má thì lúc khô, lúc ướt.
Loạt phim bom tấn cũng không tránh khỏi những “hạt sạn” hài hước - 8
Một chiếc khăn đỏ biến mất bất ngờ cũng chẳng làm cho đạo diễn phim Jumanji: Welcome to the Jungle phải mảy may chú ý.

Dung Nhi

Theo BR